Nhóm người dụ nạn nhân lên nhà, xịt thuốc mê để cướp tài sản ở Hà Nội

| Pháp luật

Thấy anh T. đã uống nước có pha thuốc mê nhưng không bị sao, Miền lấy lọ thuốc mê xịt liên tục vào mặt anh T. Anh này cay mắt, lấy tay ôm mặt và cuối cùng không có sức kháng cự...

Ngày 29/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Đắc Miền (SN 2000, ở Thái Bình) mức án 16 năm tù về tội Cướp tài sản . Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Đình Thuận (SN 1994, ở Hưng Yên) nhận án 13 năm tù; Vũ Văn Long (SN 1995, ở Thái Nguyên) 15 năm tù và Đỗ Đức Anh Hiệp (SN 2000, ở Phú Thọ) lĩnh án 8 năm tù về cùng tội danh.

Theo cáo trạng, do cần tiền ăn tiêu nên đầu năm 2024, các bị cáo lên mạng xã hội tìm người bán USD rồi hẹn gặp trực tiếp, vờ mua bán và lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Sáng 26/1, Miền thuê căn hộ và mua 2 lọ thuốc mê đựng trong lọ thủy tinh. Sau đó Miền hỏi mua 11.000 USD của anh Trần Xuân T. và hẹn anh này đến căn hộ vừa thuê để giao dịch.

Miền phân công 2 người đứng cảnh giới dưới sảnh tòa nhà. Trong khi đó, Miền và Long ở trên căn hộ pha thuốc mê vào nước rồi chờ anh T. đến để đánh thuốc mê, cướp tài sản.

Khoảng 14h ngày 26/1, anh T. đến sảnh tòa nhà, Thuận quan sát thấy anh này đi một mình nên đã gọi điện báo cho Miền biết. Một lúc sau, Long xuống đón anh T., đưa lên căn hộ rồi mời anh ngồi xuống bàn uống nước. Miền đóng cửa căn hộ, rót nước đã pha thuốc mê vào cốc mời anh T. uống.

Thấy anh T. đã uống nước có pha thuốc mê nhưng không bị sao nên Miền lấy lọ thuốc mê (dạng xịt phun sương) xịt liên tục vào mặt anh T. Anh này cay mắt, lấy tay ôm mặt và cuối cùng không có sức kháng cự, nói rằng: "Em cho các anh hết, các anh cho em xuống".

Thấy vậy, Long lao vào lấy hơn 25 triệu đồng cùng 11.000 USD (tương đương hơn 264 triệu đồng) và điện thoại Iphone của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Cáo trạng xác định, tổng giá trị tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt của anh T. là hơn 300 triệu đồng. Do lo sợ chiếc điện thoại vừa chiếm đoạt của anh T. cài định vị nên Long đã vứt đi. Tiền chiếm đoạt được, các bị cáo chia nhau hết.

Trước khi xảy ra phi vụ trên, ngày 25/1/2024, Miền đặt mua 15.000 USD của một nam thanh niên không rõ lai lịch, hẹn gặp nhau tại một quán nước gần sân vận động Mỹ Đình.

Tới điểm hẹn, trong khi Long kiểm tra tiền, thấy Miền ra ám hiệu hành động, nhưng anh ta sợ hãi, không dám ra tay nên vụ cướp này bất thành.

Sau đó, cả nhóm lại hẹn mua 15.000 USD của một người đàn ông trung niên với mục đích lợi dụng sơ hở của nạn nhân để cướp tài sản. Người đàn ông này rất cẩn thận, chỉ cho xem từng tờ tiền, khiến cả nhóm phải từ bỏ ý định cướp tài sản của nạn nhân.

Đến ngày 27/1/2024, các bị cáo bị Công an quận Từ Liêm bắt giữ để điều tra hành vi phạm tội.

Sập bẫy chơi xổ số miền Bắc trực tuyến, 5 người bị lừa hơn 1 tỷ đồngSập bẫy chơi xổ số miền Bắc trực tuyến, 5 người bị lừa hơn 1 tỷ đồng

Đạt tự giới thiệu mình có mối quan hệ với người làm trong công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, biết những con số chắc chắn sẽ “nổ”.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ chưa đầy một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, khống chế và cướp đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.