Trẻ em sống sâu sắc hơn chúng ta tưởng. Hãy đọc những bức thư mà các em gửi cho ông già Noel nhân Giáng sinh 2013 được bố mẹ các em đăng tải trên Face Book.
Đặng Nhật Duy, 10 tuổi, học lớp 5. Tối qua (23/12) cậu cặm cụi viết bức thư này và giấu không cho ai đọc Sáng nay ngồi sau xe mẹ trên đường tới trường, cậu mới nhắc mẹ nhờ gửi chuyển phát nhanh bức thư cho ông già Noel. "Tôi đã khóc khi đọc bức thư ngắn của con, không ngờ nó là con trai mà lại có suy nghĩ sâu sắc và tình cảm như vậy" - chị M.H. - mẹ của Duy tâm sự.
Lê Thị Thảo Nguyên viết chữ rất đẹp, cô bé chỉ mong được tặng thêm bút để luyện chữ cho đẹp hơn.
Tú Anh rất biết trang trí bức thư cho thật ấn tượng. Rõ ràng các loại bút màu sẽ giúp cô bé phát huy được khả năng hội họa của mình.
Nguyễn Đoàn Uyên Nhi (Đà Nẵng) không xin gì cho mình, chỉ xin một chiếc ô tô đồ chơi cho em trai.
Thư của Nguyễn Đức Tâm gửi Ông già Noel lại là bản báo cáo thành tích học tập. Cậu bé không quên xin Ông già Noel bộ người máy.
|
|
|
Còn đây là thư của cháu Nguyễn Ngọc Hiếu Ngân, học lớp 2, trường Trần Quốc Toản, TP Vĩnh Long. Bé Ngân đã viết hai lá thư gửi ông già Noel. Lá thư đầu cháu mong thi được 3 điểm 10.... |
|
|
|
... nhưng hôm sau thi được 9 điểm, cháu sợ không được nhận quà nên gửi cho ông già Noel thêm một lá thư nữa. |
Con bạn có mong ước gì đặc biệt gửi tới ông già Noel không? Hãy chụp ảnh bức thư và gửi cho chúng tôi để đăng tải trên GiadinhNet. Email: toasoan@giadinh.net.vn và manhcuongvu1966@yahoo.com
GĐN