Nỗi niềm người nuôi lợn thời giá tăng cao
Giá thịt lợn hơi lên cao, tăng gần 50% so với dịp đầu năm và gần gấp đôi năm ngoái, khiến nhiều chủ trang trại tiếc hùi hụi vì không có lợn để bán, do chưa kịp tái đàn sau các trận dịch bệnh.
Không còn nhiều hộ nông dân tiếp tục chăn nuôi với quy mô lớn.
Ảnh: Xuân Ngọc |
Là địa phương cung ứng thịt lợn chủ yếu cho thị trường Hà Nội, song cho đến nay, nhiều hộ gia đình chăn nuôi lợn ở Hưng Yên vẫn chưa có khả năng tái sản xuất sau trận dịch lở mồm long móng và tai xanh năm 2009 và 2010. Đó cũng là một lý do khiến nguồn cung thịt lợn cho Hà Nội những ngày này khan hiến, giá lên cao.
Trước, khu vực xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên có rất nhiều nhà nuôi lợn. Nơi đây đặt chợ đầu mối, nông dân chăn nuôi bao nhiêu cũng được thu mua hết, nên họ sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi chứ ít trồng trọt.
Nhưng gần 3 năm đổ lại đây, sau mấy trận dịch tai xanh, lở mồm long móng, lợn chết hàng đàn, số hộ tiếp tục nuôi lợn giảm hẳn. Nhà nào có trang trại thì may ra còn giữ được, còn những nhà trước chỉ nuôi vài chục con thì nay hầu như đã tạm nghỉ
Gia đình chị Chỉnh (xã Đông Tảo) là một trong số ít hộ còn duy trì chăn nuôi, nhưng quy mô đã giảm nhiều so với trước. Trước anh chị nuôi tới hơn một nghìn con nhưng nay chỉ còn gần 500. Sau đợt dịch, nhiều hàng xóm nghỉ nuôi nên chị cũng chột dạ, không dám đầu tư như trước.
Phần nhiều các gia đình, giờ đã bỏ trống chuồng, nghỉ chăn nuôi từ khi cả đàn chết do dịch lở mồm long móng.
Nhìn dãy chuồng trống hơ trống hoắc của chị Lý (xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên), nhiều người không khỏi tiếc cho công đầu tư chuồng trại cả trăm triệu đồng của anh chị.
Chị Lý nhớ lại, hồi tháng 9 năm ngoái, gia đình chị cầm cố sổ đỏ, vay ngân hàng để đầu tư cải tạo trại nuôi và mua máy móc tốn hơn 70 triệu đồng, rồi nhập giống, cám cũng hết hơn một trăm triệu. Nhưng khi chị Lý nuôi đến khi mỗi con được 50-60 kg thì chúng lăn ra ốm rồi bệnh, phải hủy tất cả.
"Trắng tay, bây giờ vợ chồng tôi còn chưa biết làm thế nào để trả nợ ngân hàng chứ chưa nói đến chuyện có vốn để tái đàn, đành để chuồng bỏ không như vậy" - Chị Lý tâm sự.
Do không có vốn tái đàn, nhiều hộ nông dân chấp nhận để chuồng trống. Điều này khiến nguồn cung thịt lợn trên thị trường trở nên
khan hiếm. Ảnh: Xuân Ngọc |
Không chỉ Hưng Yên, nhiều tỉnh thành khác ở Miền Bắc cũng đang trong tình trạng khan hiếm thịt lợn. Ông Hưng, người dân xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc cho hay, sau khi chịu thiệt hại từ trận dịch tai xanh, gia đình ông muốn tạm nghỉ nuôi một thời gian để qua hẳn đợt virus. Đến nay, gia đình ông mới tái đàn được 2 tháng, cũng chưa đủ lớn để xuất chuồng.
Khi giá thịt lợn hơi được đẩy lên cao tới 73.000 đồng mỗi kg, tăng 23.000 một cân so với nửa năm trước thì nhiều người nông dân lại tiếc nuối, ao ước có đàn lợn để bán vào thời điểm này.
"Chưa bao giờ người nông dân lại bán được lợn với giá cao như thế. Vì ít hộ chăn nuôi, thương lái đi thu mua khó nên tự họ phải điều chỉnh mức giá tăng lên. Ngày đó, mình mà tái đàn ngay thì giờ cũng lãi được một khoản khá", ông Hưng phân trần.
Tuy nhiên, khi được hỏi về ý định tái sản xuất, nhiều nông dân lại tỏ ra ngần ngại. Vì được chỉ đạo tái đàn nhưng không được cấp vốn thì người chăn nuôi chưa biết phải xoay sở cách nào. Thiệt hại từ trận dịch vẫn còn đó, nợ cũ chưa trả, sổ đỏ đã thế chấp nên họ không thể vay ngân hàng.
Huống chi, với người nông dân, việc chăn nuôi cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Bởi dịch bệnh có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào, thức ăn chăn nuôi lên giá từng ngày. Và lo hơn cả là nếu mọi người đồng loạt nuôi lại, rất có thể giá sẽ rớt hoài như trước.
"Vay tiền mua giống, chạy tiền cám từng bữa rồi còn lo tiền vacxin, đến lúc mình bán, mọi người cũng ồ ạt bán, giá lại xuống thấp thì có khi lãi còn chưa đủ trả nợ nên tái đàn lại cũng rất lo" - Chị Lý giãi bày.
Ông Hoàng Văn Tựu, Phó chủ tịch UBND Huyện Khoái Châu cho biết, giá thịt lợn hơi tăng lên là do nguồn cung khan hiếm, nhiều hộ nông dân chưa tiếp tục chăn nuôi sau trận dịch bệnh. "Huyện cũng đang có phương án giúp bà con nông dân tái đàn, ổn định sản xuất để cung ứng cho thị trường" - Ông Tựu nói.
Ông Vũ Vinh Phú, chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết, trong tổng số 8 triệu hộ nuôi lợn của cả nước thì có đến 5 triệu hộ nhỏ lẻ tạm thời nghỉ nuôi, khiến nguồn cung thịt lợn khan hiếm.
328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu
Y tế - 4 giờ trướcTheo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình
Thời tiết mát mẻ ở Bắc Bộ kéo dài được mấy ngày?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Những cơn mưa xua tan nắng nóng ở Bắc Bộ dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới giúp thời tiết khu vực này trở nên mát mẻ hơn.
Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
Pháp luật - 5 giờ trướcBị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Người đàn ông ở TPHCM nghi tâm thần, đốt nhà rồi cố thủ bên trong
Đời sống - 5 giờ trướcLực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân ở quận Bình Thạnh (TPHCM) do người đàn ông nghi tâm thần, tự đốt rồi cố thủ bên trong.
TPHCM: 15 học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu, nhiều ca nôn ói sau ăn sushi
Giáo dục - 5 giờ trướcTrong số 15 học sinh tại 4 trường tiểu học trên địa bàn TPHCM phải nhập viện cấp cứu do nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, có 10 trường hợp xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi ăn sushi.
Ngủ quên khi ngắm biển, đôi trai gái suýt chết chìm
Tiêu điểm - 5 giờ trướcNgủ quên bên nhau trên bãi đá có rạn san hô, lúc tỉnh giấc, đôi tình nhân kinh hãi thấy quanh mình mênh mông nước, cả rạn san hô sắp chìm trong nước thủy triều.
Tản văn: Về với Pù Luông
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Cảnh vật làm chúng tôi liên tưởng đến phân cảnh kinh điển của Điện ảnh Việt Nam trong bộ phim "Ván bài lật ngửa"...
Tôi quyết định tái hôn vì con gái 16 tuổi ngày nào cũng hỏi câu này
Chuyện vợ chồng - 6 giờ trướcTôi trở thành mẹ đơn thân khi con gái vừa tròn 5 tuổi. Chồng tôi qua đêm với "gái bán hoa" không chỉ một lần. Điều tôi có thể làm sau khi phát hiện ra là biến anh ta trở thành chồng cũ.
Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Bí kíp giúp tóc luôn bồng bềnh, không bết vào ngày hè
Đẹp - 7 giờ trướcDưới đây là một số bí kíp giúp bạn giữ cho mái tóc luôn bồng bềnh, suôn mượt vào những ngày hè.
Chuẩn bị kết hôn, tôi lại muốn chia tay khi nhận ra bố chồng tương lai là ai
Tâm sựGĐXH - Người đàn ông đã khiến gia đình tôi căm ghét, giờ đây lại có thể là bố chồng tương lai của tôi.