Nửa đêm sẵn sàng đi hiến máu cứu người
GiadinhNet - Anh Phan Thanh Hùng (SN 1988) đang là điều dưỡng tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Anh Hùng đã hiến máu tới hơn 10 lần.
![]() |
|
Điều dưỡng Phan Thanh Hùng đang chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: H.H |
Từ đó, mỗi khi trường có các đợt hiến máu tình nguyện, anh Hùng đều đăng ký tham gia. Trong thời gian thực tập tại bệnh viện, không ít lần anh đã hiến máu cho bệnh nhân. Lúc cần kíp, quỹ máu của bệnh viện không đủ hoặc đơn giản là vì nhà bệnh nhân quá khó khăn, anh sẵn sàng giúp họ bằng cách “sẻ giọt máu đào”. Những lần hiến máu ấy, không có giấy chứng nhận, nhưng tấm lòng của anh được bạn bè, được gia đình bệnh nhân ghi nhận, đó mới là điều giá trị nhất.
Tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An, không chỉ có anh Phan Thanh Hùng nhiệt tình với việc hiến máu cứu người mà còn rất nhiều người khác cũng tích cực tham gia công tác này như chị Nguyễn Thị Phương Ly, bác sĩ Bùi Phạm Công Chung, chị Trần Thị Thu Hà... Đây là những “quỹ máu sống” được huy động trong trường hợp bệnh nhân nguy kịch mà quỹ máu của bệnh viện thiếu, người nhà bệnh nhân không ai trùng nhóm máu.
Bác sĩ Vương Khả Vinh, Bí thư Đoàn Thanh niên bệnh viện chia sẻ: “Anh Hùng là một thành viên rất tích cực trong Câu lạc bộ hiến máu của bệnh viện. Với anh ấy, chỉ cần nhận được điện thoại dù nửa đêm anh cũng nhiệt tình có mặt và sẵn sàng hiến máu cho những bệnh nhân không hề quen biết. Đó không chỉ là trách nhiệm mà là lương tâm của những người thầy thuốc chân chính”.
Hồ Hà
