Phát hiện chồng ngoại tình nhờ một chi tiết nhỏ trên xe máy không ai ngờ đến
GĐXH – Sau khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã bị chồng phản bội, anh ta đã lén lút ngoại tình sau lưng tôi từ bao giờ.
Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay cũng ngót nghét chục năm, có với nhau hai mặt con, một trai một gái.
Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đã trải qua vài mối tình trước đó nhưng đều không có kết quả. Sở dĩ tôi đồng ý kết hôn với chồng vì anh đem đến cho tôi cảm giác an toàn, được bảo vệ.
Nhiều lần chồng tôi tâm sự, tôi cũng không phải là người xinh nhất, giỏi nhất mà anh ta đã từng quen nhưng tôi lại là tuýp người phụ nữ biết lo cho gia đình, đúng hình mẫu người vợ lý tưởng của anh.
Sau ngần ấy năm chung sống, chúng tôi cũng có lúc cảm thấy thất vọng về đối phương, muốn dành những khoảng lặng nhất định để cân bằng lại. Nhưng rồi sau tất cả, vì còn thương nhau và thương các con, chúng tôi vẫn bên nhau cho đến bây giờ.

Ảnh minh họa
Tuy nhiên hiện tại, tôi đang đau đớn khi phát hiện chồng đã ngoại tình, chà đạp lên tổ ấm nhỏ mà bao lâu nay tôi dày công vun đắp.
Chuyện bắt đầu cách đây gần một tháng, khi tôi vô tình bị va vào chỗ để chân sau xe máy của chồng. Vì cú va khá mạnh khiến chân tôi bầm tím. Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mấy đứa con tôi leo trèo lên xe của bố và gạt chỗ để chân ra. Theo quán tính, tôi gạt lên cho đỡ vướng.
Tuy nhiên, hai hôm sau đó, tôi lại thấy xe máy của chồng gạt chỗ để chân xuống trong khi rõ ràng sáng anh ra khỏi nhà là chúng đều đã được gạt lên gọn gàng.
Nghi ngờ chồng có chở ai, tôi giả vờ hỏi anh đến công ty rồi có đi đâu không thì anh khẳng định là ở công ty cả ngày. Buổi trưa đi bộ xuống căng tin tầng 1 để ăn cơm thôi.
Câu trả lời của anh càng khiến tôi khó hiểu khi không dùng đến xe mà chỗ để chân xe máy lại được gạt xuống như vậy. Dần dần tôi bắt đầu để ý chiếc xe mỗi khi chồng đi làm về thì phát hiện cứ 2 hoặc 3 ngày, lại xuất hiện tình trạng như vậy.
Đoán chồng có điều gì đó giấu mình và muốn biết sự thật về sự thay đổi thất thường của chiếc bàn để chân xe máy, tôi quyết định theo dõi chồng.
Tôi dành 2 buổi trưa để đứng dưới chân tòa nhà công ty chồng. Hôm đầu tiên, đúng là chồng tôi đi bộ đi ăn cùng đồng nghiệp. Nhưng đến hôm thứ 2, tôi thấy anh ta đi xe máy ra khỏi tòa nhà.
Lập tức, tôi bám theo. Đi được một đoạn, tôi thấy chồng dừng xe đón một người phụ nữ. Cô ta che mặt, đeo kính kín mít nhưng nhìn dáng người, tôi biết là một người trẻ hơn tôi.
Không ngoài dự đoán, cô ta mặc váy, lên xe gạt bàn để chân và ngồi vắt chéo ôm eo chồng tôi, hai người phóng xe hòa vào dòng người.
Sau khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã bị chồng phản bội, anh ta đã lén lút ngoại tình sau lưng tôi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để lái xe bám theo bọn họ. Khi thấy chồng chở cô ta đi vào trong một nhà nghỉ, tôi lao vào rồi rút điện thoại ra quay lại bằng chứng anh ta ngoại tình.
Nhìn thấy tôi, ả đàn bà kia bỏ chạy còn chồng tôi, anh ta cố giằng lấy điện thoại của tôi. Lúc đó, mọi thứ hỗn độn, tôi không còn biết mọi thứ xung quanh như thế nào, tôi lao vào đánh mắng, gào khóc theo đúng bản năng của một người vợ khi phải tận mắt chứng kiến chồng đưa bồ đi nhà nghỉ.
Sau trận đánh ghen đó, tôi càng dễ kích động. Tôi gọi ông bà nội ngoại hai bên từ quê lên, đưa ra bằng chứng và tuyên bố muốn kết thúc cuộc hôn nhân dối trá này. Tôi nói sẽ giành quyền nuôi cả hai con vì chồng không còn đủ tư cách làm bố bọn chúng được nữa.
Chồng tôi liên tục cầu xin tôi cho anh ta một cơ hội. Trước mặt mọi người, anh ta hứa sẽ chấm dứt ngay mối quan hệ sai trái kia và viết cam kết sẽ không tái phạm.
Một tuần nay, chồng tôi luôn tỏ ra ăn năn, hối lỗi. Anh ta đưa đón cả hai con đi học thêm, về nhà lo cơm nước và tất cả mọi việc trong gia đình.
Dù rất ghê tởm chồng khi biết anh ta đã chung chạ với người phụ nữ khác nhưng thấy anh ta như vậy tôi cũng có phần mềm lòng. Tôi sợ tôi không cương quyết để ly hôn được.
Theo mọi người, tôi có nên chấp nhận tha thứ cho một người đàn ông đã ngoại tình hay không?
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 14 giờ trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 1 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.


