Phiên chợ đặc biệt mỗi năm chỉ họp vài ngày, bán 'cây tre trăm đốt' nườm nượp người mua dịp cận Tết
GĐXH - Khu chợ đặc biệt chỉ họp một vài ngày cuối năm với thứ hàng hóa duy nhất là cây tre để dựng nêu. Đây là nét đẹp văn hóa trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc vẫn đang được duy trì và phát triển dù cuộc sống có đổi thay.

Từ ngày 25 tháng Chạp cho đến trưa 30 Tết, tại trục đường trung tâm của thôn Thanh Vinh, xã miền biển Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) lại tấp nập kẻ mua, người bán cây tre dựng nêu. Điều đặc biệt của khu chợ này là các thương lái chỉ đưa duy nhất cây tre về tập trung ở một khu vực, hình thành chợ nêu để buôn bán trong vỏn vẹn vài ngày.

Gọi là chợ nhưng thực ra đây chỉ là bãi đất trống và sân bóng đá được các chủ nậu thuê để làm chỗ tập kết bán cây nêu.

Thanh Trạch là xã biển với khoảng 3.100 hộ dân, khác với một số địa phương sẽ dựng nêu sớm từ ngày 23, người dân tại Thanh Trạch lại dựng muộn hơn. Nhưng khi Tết đến, nhà nào cũng phải dựng cây nêu với lá cờ Tổ quốc bay phấp phới phía trên.

Trước đây, khi chưa có ai bán nêu thì dân làng thường đến mua hoặc xin tre ở các vùng nông thôn khác. Rồi khi tre ít trồng, thấy được nhu cầu người dân nên nhiều người đi tìm nguồn tre chờ cận Tết chở về bán.

Ông Lê Tiến Dụng, trú thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch – một tiểu thương bán cây tre làm nêu cho biết, để có cây tre đẹp, ông phải đi khắp các vùng núi trong tỉnh tìm mua đem về bán kiếm lời. Ông Dụng chọn những cây tre khoảng 1,5 tuổi, thân cây thẳng hoặc cong theo một hướng, bổ xuống theo chiều lưỡi câu, tre còn nguyên ngọn và cao trên 6m. Giá cây tre làm nêu giao động theo từng năm, riêng năm nay mỗi cây nêu có giá từ 200.000 – 250.000 đồng, được cho là cao hơn năm ngoái. “Người dân ở đây có nhu cầu mua tre về làm cây nêu ngày Tết. Lúc này mình có thời gian nhàn rỗi nên đi thu gom tre về bán kiếm thêm, không phải nghề chính. Muốn có tre đẹp phải tranh thủ đi hỏi nhiều nơi, chỗ nào có tre đẹp mới mua về bán. Nghề này mang tính thời vụ, gần sát Tết mới làm”, ông Dụng cho biết.

Ở khu chợ tạm này, hàng ngàn cây tre được chủ nậu tập kết thành đống, người mua thoải mái lựa chọn theo ý của mình.

Để tìm được cây tre ưng ý làm cây nêu, ông Lê Công Hán ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã tới chợ từ rất sớm. Sau khoảng 30 phút tìm kiếm, ông Hán cũng chọn được cây tre để đưa về dựng cây . “Tục trồng nêu có từ thời xưa, vừa mang tính tâm linh và cũng mang vẻ đẹp riêng của quê hương. Năm nào bà con ở đây cũng dựng nêu vào ngày 30 Tết, cũng là ngày làm cơm cúng mời ông bà tổ tiên về và ở lại ăn Tết”, ông Hán chia sẻ.

Ở khắp mọi miền người dân vẫn luôn nhớ sự tích về cây nêu ngày Tết gắn liền với mong ước về một cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc.
Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.
Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.
Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích
Xã hội - 12 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.
Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.
Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.
‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’
Giáo dục - 16 giờ trướcLãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay theo thống kê, với những sinh viên sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20% so với nhóm còn lại.
4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển
Thời sự - 18 giờ trướcTàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sống - 19 giờ trướcGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.
Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo
Đời sống - 20 giờ trướcGĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sốngGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.