Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Phút say nắng" của anh chàng hiện đại

Thứ ba, 16:00 01/09/2009 | Gia đình

Em, hôm nay tròn một tháng kể từ ngày anh trở về sau chuyến công tác Đà Nẵng. Vậy nhưng anh vẫn không thể quên được nụ cười của em. Chỉ cần nhắm mắt, đầu óc anh lại hiện ra hình ảnh cô gái có mái tóc dài, nụ cười tỏa sáng sải bước ở sân bay.

Có là quá điên rồ không nếu ngay hôm ấy anh nói với em rằng anh yêu em - khi mà cả em và anh đều chưa biết tên nhau và chúng ta chỉ vừa nhìn thấy nhau tại sân bay…Vậy nhưng, ngày 20/6 đó, anh thực sự muốn nói với em rằng: “Em có biết em chính là người con gái anh vẫn kiếm tìm bấy lâu nay không?”.
 
Anh vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, anh ra sân bay trong một tâm trạng rất nặng nề. Mẹ anh ốm và công việc của anh không được tốt. Hôm đó anh lại vừa bị sếp “sạc” cho một trận trước khi lên đường vào Đà Nẵng. Xe dừng tại cửa sân bay. Anh xuống xe, đang lúi húi lấy hành lý sau cốp thì xe chở em cũng dừng lại ngay trước đầu xe anh. Em mở cửa bước ra, đẹp rạng ngời trong vộ váy trắng dịu dàng, em cười rất tươi với người lái xe, hất mái tóc dài đen nhánh ra sau lưng rồi kéo va li, khoác túi lên vai và đi vào trong sảnh. Anh - vốn cũng là một thằng lãng mạn nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ tin vào “tiếng sét ái tình” - cho tới ngày gặp em.
 
 
Sau phút giây ngỡ ngàng, anh cũng vội vàng lấy va li, suýt quên máy tính trên xe ô tô, may mà được anh tài xế gọi quay lại. Chính vì phải quay lại lấy laptop, anh bị “mất dấu” em ở trong sân bay. 
 
Anh đã đi một vòng quanh sân bay mà vẫn chẳng thấy em đâu, trong khi đó, chuyến bay của anh sắp cất cánh và anh chẳng còn nhiều thời gian để đi tìm em nữa. Anh làm thủ tục trong nỗi thất vọng tràn trề và khi xếp hàng lên máy bay, anh chẳng còn thiết nhìn ai nữa. Chỉ đến khi anh ngẩng lên đưa vé cho kiểm soát viên thì anh mới nhìn thấy bóng em xa xa, phía trước, đang bước khá nhanh, mỗi nhịp chân đi, chiếc váy mềm mại em mặc lại bay nhẹ nhàng…
 
Anh mừng rỡ vô cùng khi biết là em đi cùng chuyến bay với anh. Lúc đó anh đã thầm cảm ơn trời cho anh cơ hội làm quen với em.
 
Bước vào máy bay, anh đi thật chậm để tìm em. Rồi anh thấy em đã ngồi ở hàng ghế F, vẫn nụ cười dịu dàng và đôi mắt long lanh khi em nhờ ông tây ngồi cạnh để túi xách lên trên khoang hành lý.
 
Anh nhìn vé máy bay của mình và bực tức khi biết anh cách em tới bốn hàng ghế. Ngồi vào chỗ của mình, anh loay hoay chẳng biết phải làm thế nào để tiếp cận với em. Máy bay bay được chừng 30 phút, anh nhìn đồng hồ sốt hết cả ruột vì biết chuyến bay Hà Nội - Đà Nẵng không đủ dài để anh chần chừ thêm nữa.
 
Anh liền đi lên hàng ghế của em, liều xin ông tây ngồi cạnh em cho anh đổi ghế, ông ấy bất ngờ, không mấy thích thú nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đổi chỗ cho anh và anh có được chỗ ngồi ngay sát bên em.
 
Em có biết là khi ngồi cạnh em, tim anh đã đập loạn xạ như thế nào không? Anh không biết phải bắt đầu câu chuyện với em như thế nào, thậm chí không dám nhìn sang phía em. Anh im lặng khá lâu và khi quay sang em định bắt đầu câu chuyện thì phát hiện ra em đang ngủ ngon lành.
 
Em không biết anh đã nhìn em lâu như thế nào trong thời gian em ngủ đâu. Em ngủ đẹp như một thiên thần, đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ, nắng chiếu vào làm má em ửng hồng, vài sợi tóc tơ lòa xòa trên gương mặt, cổ áo khoét sâu trễ nải, gợi cảm, đôi tay thon để nhẹ trên đùi. Anh cứ nhìn em như vậy cho tới khi tiếng loa trên máy bay thông báo còn 15 phút nữa máy bay hạ cánh thì em giật mình tỉnh giấc và anh vội quay đi.
 
Em tỉnh giấc và có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh ngồi cạnh em, vậy nhưng em vẫn mỉm cười. Anh không biết em có thường xuyên cười như vậy với mọi người hay không nhưng lòng anh lúc ấy đã nghĩ rằng, nếu về sau em yêu anh, anh sẽ “đòi” giữ nụ cười ấy cho riêng mình.
 
Anh nhớ câu nói đầu tiên anh nói với em là: “Em ở Hà Nội à? Em vào Đà Nẵng chơi hay đi du lịch?”. Em cười nói: “Vâng, em ở phố Mai Hắc Đế, em vào đây chơi thôi.” Sau đó anh nói: “Hình như anh đã gặp em ở đâu rồi?” và em cười lấp lánh: “Vậy sao? Anh cố nhớ xem nào?”Anh bối rối chẳng biết trả lời sao…bởi thực sự anh không biết phải nói thế nào, anh cảm thấy em rất quen, rất gần gũi nhưng cũng rất xa lạ mà rõ ràng em và anh là hai người xa lạ. Có lẽ trái tim của anh cảm thấy muốn “quen” với em thì đúng hơn…
 
Xuống sân bay, anh cố tìm chỗ đứng gần em trong khi chờ lấy hành lý. Anh hỏi em: “Em sẽ ở đâu trong thời gian ở Đà Nẵng?” Em nói: “Em vào thăm mấy gia đình họ hàng trong này”, vừa nói em vừa giơ tay kéo va li về phía mình và cười chào anh rồi đi ra cửa. Lúc ấy anh cuống hết cả lên, định bỏ hành lý để chạy theo em nhưng va li của anh cũng đang được đẩy ra và anh vội vàng kéo va li chạy theo em ra cửa.
 
Anh sững sờ khi bước ra…hàng loạt xe taxi chuyển bánh, anh chẳng biết em đã lên xe nào và lần này, anh mất dấu em thực sự.
 
Suốt cả thời gian ở Đà Nẵng công tác, anh làm việc như kẻ mất hồn và dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi đi dạo trên phố, đi ra biển với hi vọng gặp lại nụ cười, mái tóc đen mượt mà của em. Nhưng anh đã chẳng tìm được em và lên máy bay về Hà nội, anh chỉ biết trách mình…Sao anh nhút nhát quá vậy, sao chẳng biết hỏi em tên và số điện thoại thay vì những câu nói xã giao, thừa thãi. Nếu anh có số điện thoại của em, biết đâu giờ này anh đã được gặp em, ngồi ngắm em cười rồi.
 
Anh đã nghĩ về em suốt cả tháng nay, anh không thể quên được em, người con gái anh chưa hề biết tên…Anh chỉ biết anh rất nhớ em - cô gái có nụ cười làm tim anh xao xuyến. Liệu anh có nên đến phố Mai Hắc Đế, gõ cửa từng nhà để tìm em không? Anh chỉ mong em đọc được lá thư này của anh, lúc ấy hãy gọi cho anh nhé, số điện thoại của anh là 0983xxxxxx. Nếu em không muốn nói chuyện với người lạ thì anh xin giới thiệu với em, anh tên là Đức và anh chúng ta đã quen nhau rồi - từ hôm 20/6.
 
Theo Phụ Nữ Việt Nam
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chàng trai 20 tuổi 'cưới' góa phụ 4 con: Lý do phía sau khiến ai cũng nghẹn ngào

Chàng trai 20 tuổi 'cưới' góa phụ 4 con: Lý do phía sau khiến ai cũng nghẹn ngào

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

GĐXH - Bỏ lại sau lưng cuộc sống thành phố đầy đủ, chàng trai trẻ quyết định gắn bó với vùng quê nghèo, chấp nhận sống cùng một góa phụ hơn mình 11 tuổi và nuôi dạy 4 đứa trẻ không cùng huyết thống.

U80 nhưng con gái mới 5 tuổi, cặp vợ chồng già khiến nhiều người trầm trồ về cách nuôi dạy

U80 nhưng con gái mới 5 tuổi, cặp vợ chồng già khiến nhiều người trầm trồ về cách nuôi dạy

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

GĐXH - Con gái 5 tuổi đã học nấu ăn và dọn dẹp dưới sự hướng dẫn của bố. Ông cũng dạy con gái cách điều hướng cuộc sống và các mối quan hệ.

Vợ biến mất khi biết chồng mắc bệnh, khi chồng chết liền về đòi gia tài

Vợ biến mất khi biết chồng mắc bệnh, khi chồng chết liền về đòi gia tài

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Biết Trần Húc mắc bệnh hiểm nghèo, người vợ mới cưới liền bỏ đi và chặn liên lạc, nhưng khi anh qua đời thì cô xuất hiện trở lại, đòi thừa kế toàn bộ tài sản.

Danh sách 5 cung hoàng đạo tài vận hanh thông, may mắn đổ về rực rỡ từ sau 30 tuổi

Danh sách 5 cung hoàng đạo tài vận hanh thông, may mắn đổ về rực rỡ từ sau 30 tuổi

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Nếu biết nắm bắt thời cơ và khéo léo trong hành động, 5 cung hoàng đạo này sẽ có một sự nghiệp đầy thành tựu, mở ra tài vận cho tương lai.

Ai nói rằng bố không quan trọng? 10 'rủi ro' hàng đầu con sẽ gặp phải khi sống thiếu người cha

Ai nói rằng bố không quan trọng? 10 'rủi ro' hàng đầu con sẽ gặp phải khi sống thiếu người cha

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

GĐXH - Nếu không có sự đồng hành của cha, trẻ em có thể phải đối mặt với nhiều thách thức bất ngờ, từ nghèo đói đến nguy cơ phạm tội, nguy cơ đến từ chất cấm...

Ly kỳ chuyện xét nghiệm ADN nói "không phải con ruột" nhưng sự thật khiến cả bác sĩ cũng sững sờ

Ly kỳ chuyện xét nghiệm ADN nói "không phải con ruột" nhưng sự thật khiến cả bác sĩ cũng sững sờ

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Kết quả gây sốc không chỉ khiến người chồng sụp đổ tinh thần mà còn đẩy người vợ vào tình thế tức giận và hoảng loạn.

Thật kỳ lạ khi phát hiện con trai sợ yêu, nhưng rồi phân cảnh từ Sex Education đã cho tôi câu trả lời

Thật kỳ lạ khi phát hiện con trai sợ yêu, nhưng rồi phân cảnh từ Sex Education đã cho tôi câu trả lời

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Làm mẹ, tôi hiểu ra: Có những nỗi sợ không cần xóa đi, mà chỉ cần được lắng nghe và chấp nhận – từ đó, con mới có thể tự mở lòng theo cách của mình.

Lương 15 triệu không đủ mua trà sữa cho tôi nhưng bạn trai cứ đòi cưới sớm

Lương 15 triệu không đủ mua trà sữa cho tôi nhưng bạn trai cứ đòi cưới sớm

Gia đình - 1 ngày trước

Bạn trai cứ một hai đòi cưới, nhưng sao phải cưới sớm để chịu khổ khi tôi chỉ kiếm đủ tiêu, còn lương 15 triệu của anh thì thậm chí chẳng đủ mua trà sữa cho tôi.

Không phải tự nhiên mà người EQ cao có cuộc sống dễ dàng, suôn sẻ, đó là bởi họ sở hữu 8 thói quen giao tiếp đỉnh cao này

Không phải tự nhiên mà người EQ cao có cuộc sống dễ dàng, suôn sẻ, đó là bởi họ sở hữu 8 thói quen giao tiếp đỉnh cao này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người sở hữu EQ vượt trội sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn bất cứ ai vì họ đã nắm giữ được bí quyết trong mối quan hệ giữa người với người.

Top