Ra mắt nhà chồng sau lễ cưới, tôi vội vàng bỏ về nhà bố mẹ đẻ khi gặp một người ở đó
GĐXH - Buổi tiệc gặp gỡ họ hàng nhà chồng đang vui vẻ diễn ra, tôi bất ngờ nhận ra một người trong số đó.
Tôi với bạn trai yêu nhau 6 tháng thì đi đến kết hôn, quyết định chung sống với nhau được chúng tôi bàn bạc, thảo luận rất kỹ. Tôi 24 tuổi, còn bạn trai 30 tuổi nên đây là thời điểm thích hợp cho một đám cưới. Khi yêu nhau, hai chúng tôi luôn sống thật với nhau, không điều gì đáng phải giữ.
Lúc yêu, bạn trai có nói rằng trước đây từng yêu một người, hai người yêu nhau lắm, nhưng vì duyên số mà không đến được với nhau. Mọi chuyện đã thành quá khứ, không có gì là tiếc nuối. Còn tôi cũng có mối tình thủa học sinh, ngây thơ, trong sáng. Đến khi học đại học, mỗi người mỗi nơi nên chia tay trong vui vẻ vì lúc đó tôi cũng muốn tập trung cho việc học.
Chồng tôi cũng vậy, anh ấy quả quyết là từ lúc chia tay đã không gặp lại bạn gái cũ. Hai người không đến được với nhau dù nhiều người tiếc nuối, nhưng không thể làm cách nào khác. Người yêu của chồng tôi khi đó cũng đã kết hôn với người khác, sống hưởng thụ trong giàu có, nhưng cô đơn vì không hạnh phúc.
Sau khi nghe chồng nói thế, tôi rất yên tâm vì dẫu sao hai người họ chưa đậm sâu, hai người đều đã kết hôn. Tôi tự tin bước vào đám cưới, hạnh phúc nghẹn ngào vì sắp lấy được người chồng mà tôi đã lựa chọn. Nhà chồng ai đón chào người mới về gia đình. Vài ngày sau đám cưới, nhà chồng có tổ chức liên hoan để vợ chồng tôi có cơ hội gặp mặt, cảm ơn bà con họ hàng đã giúp đỡ cho chúng tôi.

Vừa về nhà chồng đã muốn rời khỏi vì không chấp được việc làm của bố mẹ chồng. Ảnh minh họa
Đây đúng là màn ra mắt vì nhiều người tôi mới gặp lần đầu, có cơ hội chào hỏi, trò chuyện. Giữa bữa tiệc liên hoan đang vui vẻ, tôi bỗng nhiên gặp một người khiến tôi rất hụt hẫng. Cô ta chính là bạn gái cũ của chồng tôi, không hiểu cô ta tự đến hay ai mời, nhưng sự có mặt của người này làm tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Cô ta vui vẻ, niềm nở với từng người, ai cũng đón nhận một cách hào hứng. Còn tôi thì bị lép vế, mọi người cười nói rất gượng gạo. Bố chông tôi rượu vào lời ra, khoe con dâu "hụt": "Tôi cũng thấy tiếc lắm, nếu hai đứa đến với nhau thì còn gì bằng. Bên đó nhà có điều kiện, nếu kết làm thông gia thì bên nhà mình tha hồ nhờ vả".
Chồng tôi lảng tránh khi gặp bạn gái cũ, nhưng anh ấy trước đó nói với tôi là hai người họ từ lúc chia tay đến nay chưa gặp lại nhau. Tôi không tin điều này, nếu cô ta không thường xuyên qua lại thì sao mà mọi người lại đón nhận một cách vui vẻ như thế. Tôi còn được biết mỗi lần tới chơi, người yêu cũ của chồng tôi mua rất nhiều quà, cho cả tiền bố mẹ chồng cũng như các cháu của chồng tôi.
Tôi lấy cớ bị mệt để về phòng nghỉ, khi tôi lên phòng bữa tiệc vẫn diễn ra vui vẻ, không ai quan tâm tới sự vắng mặt của tôi. Chỉ sau khi kết thúc, bố mẹ chồng mới gọi ầm lên xem con dâu ở đâu tới dọn dẹp, rửa bát. Các chị chồng cũng không ai giúp tôi rửa bát, để mình tôi rửa hết 10 mâm bát đũa, họ còn bận đi nịnh nọt, tán dương em dâu "hụt".
Đêm hôm đó, tôi bày tỏ quan điểm của mình với sự xuất hiện bạn gái cũ của chồng. Anh ấy trách vợ: "Ghen vớ ghen vẩn. Anh mà còn yêu cô ta thì cưới em làm gì. Còn mọi người quý mến cô ta, anh sao mà cấm cản được. Khách của bố mẹ, chứ có phải của vợ chồng mình đâu mà can thiệp".
Cả đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, mới về nhà chồng mà đã thấy mệt mỏi, sóng gió rồi. Tôi chỉ muốn rời khỏi nhà chồng để về nhà bố mẹ đẻ vì bố mẹ chồng đã làm những việc thiếu tôn trọng con dâu. Sáng sớm hôm sau, tôi lấy lý do bên nhà bố mẹ đẻ có việc nên phải về. Tôi ấm ức, khó chịu không muốn quay về nhà chồng. Mỗi lần nghĩ đến bạn gái cũ của chồng, tôi lại ứa nước mắt, chẳng nhẽ vừa cưới đã xem xét đến ly hôn...
Sợ chồng lén lút gặp người cũ và nảy sinh tình cảm, tôi phải làm gì để cô ta không xuất hiện ở nhà chồng tôi? Tôi có nên nói ra những suy nghĩ của mình với nhà chồng?
Câu chuyện về ly hôn.
Vừa nghỉ chế độ 178, tôi bối rối khi con gái hỏi vay tiền mua nhà trước ngày sinh
Tâm sự - 10 giờ trướcTôi vừa nghỉ theo chế độ 178 với một khoản tiền đủ để gửi tiết kiệm dưỡng tuổi già. Nhưng khi con gái sắp sinh và ngỏ ý vay tiền mua chung cư thay vì thuê nhà khiến tôi khó nghĩ...
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sự - 20 giờ trướcGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…
Cưới nhau 20 năm, tôi cay đắng phát hiện với vợ, tôi chỉ là... người ngoài
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Nhà 4 người, vợ lương 10 triệu nhưng tháng nào cũng tiêu hết bay 30 triệu
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Bối rối khi vừa ly hôn đã được đồng nghiệp nam kém tuổi tỏ tình
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp.
Ly hôn tuổi xế chiều: Tôi không còn chọn chịu đựng để giữ gia đình
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.
3 năm chưa có con, tôi "chết lặng" khi nghe mẹ chồng và chồng nói chuyện
Tâm sự - 2 ngày trướcBa năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng.
Bị mẹ chồng mắng chửi khi mới sinh, tôi quyết tâm làm một việc bà không ngờ
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi cơ thể còn chưa kịp lành vết khâu, tâm hồn nhạy cảm của một người mẹ mới sinh bị tổn thương thì mới hiểu vì sao ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
Ly hôn ở tuổi xế chiều, tôi mới biết thế nào là được sống cho mình
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi xế chiều, cái tuổi mà nhiều người lựa chọn an phận bên gia đình, tôi lại đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ: ly hôn.
Bán 13 cây vàng cho con vay “nóng” 500 triệu, 10 năm nó vẫn chưa trả đồng nào
Tâm sự - 3 ngày trướcCách đây 10 năm con trai mua nhà, tôi bán vàng được 500 triệu cho con vay “nóng”. Nhưng đến nay 10 năm, chưa bao giờ tôi thấy con nhắc đến trả khoản nợ này…
Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu vì sao cha mẹ già không muốn ở cùng con cái
Tâm sựGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi đón bố mẹ từ quê lên thành phố để chăm sóc ông bà mỗi ngày. Thế nhưng, dù rất yêu thương con cháu, cha mẹ vẫn lựa chọn sống riêng.




