Về thăm mẹ chồng cũ, lời mỉa mai của bà làm tôi thấy mình thật may mắn
GĐXH - Mẹ chồng cũ đã buông lời trách móc, nhưng qua đó hé lộ lý do thật sự khiến hôn nhân của tôi đổ vỡ.
Tôi ly hôn, đến nay cũng đã được 5 năm. Hôn nhân của tôi đổ vỡ do nhiều nguyên nhân, nhưng với tôi đơn giản là mọi chuyện đã kết thúc. Tôi không tiếc nuối, chỉ buồn vì mọi nỗ lực hàn gắn đã không thành. Chồng tôi cũng vậy, anh ta nói rằng muốn ly hôn để giải thoát cho cả hai, không thể bên nhau mà không hòa hợp.
Cũng phải nói rằng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ chồng tôi. Anh ta có nhiều biểu hiện bất thường, tính tình thay đổi, lại còn bộc lộ tính ghen tuông, trong khi tôi không làm bất kỳ điều gì mờ ám. Quá mệt mỏi, tôi đã chủ động đề cập đến ly hôn, vậy là chồng đã đồng tình để làm sao chia tay được nhanh nhất.
Tôi sống làm mẹ đơn thân từ đó đến giờ, một cuộc sống nhẹ nhàng, bình an. Mặc dù trong lòng cũng có những tổn thương khi ai đó nhắc lại chuyện cũ. So với trước đây thì tôi của hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, độc lập về tài chính, có một công việc thu nhập tốt và không phụ thuộc vào ai. Có nhiều người chủ động đến với tôi, nhưng tôi đều né tránh, tôi không thể mở lòng với bất kỳ ai.
Lúc trước tôi cũng lo nghĩ nhiều khi chông chênh quãng thời gian mới ly hôn, tôi thương con dù sống đầy đủ vật chất nhưng vẫn thiệt thòi so với các bạn. Các bạn được bố mẹ đưa đi chơi, còn con chỉ có mẹ làm hết mọi việc. Tôi cũng mải lo kiếm tiền, nên cũng thiếu thời gian để chăm lo tốt cho con.

Mẹ chồng cũ tiết lộ một điều trong quá khứ dẫn đến ly hôn của con trai. Ảnh minh họa
Dẫu sao, đó là chuyện đã qua, tôi đã thích nghi, tìm cách giải quyết được mọi chuyện khi mà đã đầy đủ về kinh tế. Mỗi khi nghĩ về chuyện đã qua, tôi không thể hiểu vì sao chồng tôi lại thay đổi một cách chóng vánh đến như thế. Trước đây chúng tôi từng rất yêu nhau, quan tâm tới nhau mỗi ngày. Nhưng rồi chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã hoàn toàn trở thành con người khác.
Cho đến khi về thăm mẹ chồng cũ sau mấy năm chưa gặp lại, tôi mới biết sự thật lý do là gì. Tôi về thăm mẹ chồng cũ, bà thấy tôi liền buông lời mỉa mai, trách móc: "Cô cứ tưởng cô cao giá, không có con trai tôi, cô cũng có lấy được ai nữa đâu. Con trai tôi đẹp trai, tài năng, chỉ là ham vui chút thôi. Con dâu mới đã đẻ cháu đích tôn cho dòng họ nhà này đấy. Nếu hồi đó, nó không lén yêu người bên ngoài, thì giờ tôi lấy đâu ra thêm đứa cháu nội".
Mẹ chồng cũ nói như vậy làm tôi rất sốc, bà không ngần ngại nói thẳng những việc làm xấu của con trai lại tự hào như thế. Rõ ràng mẹ chồng đã biết con trai ngoại tình, không ngăn cản còn vào hùa, ủng hộ. Họ đã hắt hủi mẹ con tôi không chỉ lúc còn hôn nhân, mà sau khi ly hôn cũng không thèm gặp gỡ, nhắn nhủ cháu nội lấy một câu.
Chồng cũ và nhà anh ta sống cạn tình, cạn nghĩa, tôi thật may mắn khi đã kết thúc sớm cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn thấy buồn, tổn thương rất nhiều vì bị chồng phản bội, nhà chồng thờ ơ. Tôi không có gì để tiếc nuối, trái lại thầm cảm ơn họ đã sớm bộc lộ mong muốn chia tay để tôi có được ngày hôm nay.
Khi ly hôn, tôi bị nhiều người trách móc, đổ lỗi vì không biết giữ hạnh phúc gia đình. Trong đó có mẹ chồng và nhiều người bên chồng cũng ra sức quy kết cho tôi có phúc mà không biết hưởng, sống không ra gì nên mới bị chồng bỏ… Để minh oan, cũng như vạch trần bộ mặt thật của chồng cũ và mẹ anh ta, tôi có nên tiết lộ điều này cho nhiều người biết không?
Mẹ chồng quốc dân và năng lượng tích cực đến cộng đồng.
Đề nghị đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, tôi cảm động rớt nước mắt vì phản ứng của cả nhà chồng
Tâm sự - 2 giờ trướcTôi nghĩ sẽ có phản ứng gay gắt, hoặc ít nhất là sự khó chịu. Nhưng điều xảy ra lại khiến tôi không kịp chuẩn bị.
Về già, tôi nhận ra: Những năm cuối đời, sống 'lời' nhất chỉ cần 3 điều này
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 84, sau một trận ốm phải nằm viện hơn chục ngày, tôi mới thực sự hiểu rằng quãng đời còn lại không còn nhiều. Nhìn bạn bè lần lượt ra đi, tôi nhận ra: cả đời vất vả vì con cháu, đến cuối cùng điều đáng giá nhất lại không phải là tiền bạc hay hy sinh, mà là biết sống cho chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, những năm cuối đời, “lời” nhất chỉ cần giữ được 3 điều rất đơn giản.
Lương hưu 38 triệu/tháng nhưng tuổi già vẫn khổ sở: 3 thay đổi giúp tôi sống nhẹ nhõm hơn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, có tiền là có sự an tâm. Đặc biệt khi bước vào tuổi già, lương hưu ổn định được xem như "tấm vé" để sống ung dung, không phải lo lắng.
Cãi vã với con dâu, tôi tìm ra cách sống để tuổi già an yên, dễ thở hơn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sống cùng con trai một thời gian, tôi dần nhận ra rằng điểm tựa vững chắc nhất tuổi già không phải là con cái, mà chính là sự chủ động của bản thân.
Về quê họp lớp sau nhiều năm, lớp trưởng nói 1 câu khiến tôi rời bàn tiệc và chặn cả nhóm lớp
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp đáng lẽ là nơi để nối lại những ký ức đẹp, nhưng đôi khi lại trở thành khoảnh khắc khiến người ta nhận ra những đổi thay khó chấp nhận.
10 năm làm giúp việc cho bà cụ giàu có, tôi nhận được món quà ấm lòng sau ngày bà ra đi
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Mười năm làm giúp việc cho một bà cụ sống cô đơn trong căn nhà rộng lớn, tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì ngoài tiền lương hàng tháng.
Vừa nghỉ hưu là quyết định ly hôn: Tôi không hề hối hận
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhiều người chọn sống an phận bên gia đình, nhưng với dì Dương, đây lại là thời điểm để thay đổi.
Tưởng con mua nhà tặng để báo hiếu lúc tuổi già, lên ở rồi vợ chồng tôi mới cảm thấy mình như osin
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ai cũng nghĩ được con mua nhà trên thành phố là niềm hạnh phúc tuổi già. Nhưng sau 1 năm sống cùng con cháu, vợ chồng tôi quyết định quay về quê vì nhận ra sự thật khiến nhiều người giật mình.
Nghỉ hưu, tôi rời nhà chồng để chăm mẹ ruột: Chồng đến tận nơi đòi ly hôn
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Nghỉ hưu chưa lâu, tôi thu dọn hành lý về quê chăm sóc mẹ ruột. Khi chồng tuyên bố ly hôn, tôi nhận ra có lẽ nghỉ hưu chính là thời điểm tôi đủ dũng khí để thay đổi cuộc đời.
Không dựa con cái, không cần viện dưỡng lão: Cụ ông 74 tuổi tiết lộ cách 'dưỡng già' ít ai nghĩ tới
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 74, sống một mình suốt nhiều năm, từng sợ nhất là ngã xuống không ai hay, cụ ông trong câu chuyện đã tìm được cách “dưỡng già” vừa ấm áp, vừa ít tốn kém. Không phải con cái, không phải bảo mẫu hay viện dưỡng lão, mà chính tình làng nghĩa xóm – những điều tưởng chừng giản dị – lại trở thành chỗ dựa vững chắc nhất.
10 năm làm giúp việc cho bà cụ giàu có, tôi nhận được món quà ấm lòng sau ngày bà ra đi
Tâm sựGĐXH - Mười năm làm giúp việc cho một bà cụ sống cô đơn trong căn nhà rộng lớn, tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì ngoài tiền lương hàng tháng.



