Dự định biếu bố mẹ đẻ 5 triệu tiêu Tết, chồng nói một câu làm tôi phát khóc
Tâm sựGĐXH - Đang từ chuyện vui, vợ chồng tôi lại trở nên căng thẳng vào dịp cuối năm chỉ vì đi Tết nội ngoại.
GĐXH - Tôi không ngờ, người đàn ông mà tôi yêu, người con rể mà bố mẹ tôi hết lòng quý mến lại có thể nói ra câu phũ phàng đến vậy.
GĐXH - Đang từ chuyện vui, vợ chồng tôi lại trở nên căng thẳng vào dịp cuối năm chỉ vì đi Tết nội ngoại.
GĐXH - Chứng kiến cảnh bố mẹ đẻ bị mẹ chồng làm cho bẽ mặt, tôi chỉ muốn ly hôn ngay.
GĐXH - Tôi chỉ muốn ly hôn ngay vì không thể chịu đựng thêm chồng được nữa, nhất là hành động của anh ta với bố mẹ vợ.
GĐXH – Nghe câu nói của bố đẻ, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi lao vào nhà trước sự sửng sốt tột độ của bố mẹ và dĩ nhiên của cả chồng tôi.
GĐXH - Những tưởng được bố chồng khen ngợi, nào ngờ ông ấy làm tôi bẽ mặt trước mặt bố mẹ đẻ.
GĐXH – Suốt dọc đường về, tôi thật sự hối hận và thấm thía câu nói “cá không ăn muối cá ươn” đến nhường nào.
GĐXH - Tôi từ nhà mẹ đẻ về vừa bước chân vào nhà, mẹ chồng đã chờ sẵn để buông lời dọa dẫm đuổi đi.
GĐXH - Buổi tiệc gặp gỡ họ hàng nhà chồng đang vui vẻ diễn ra, tôi bất ngờ nhận ra một người trong số đó.
GĐXH – Mẹ chồng tôi làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Bà cho rằng tôi lộng quyền, tự quyết mọi việc trong nhà mà không thèm hỏi ý kiến của bố mẹ chồng.
GĐXH – Chứng kiến cảnh đó, tôi muối mặt không dám ngẩng lên nhìn bố mẹ đẻ. Số tiền cầm trong tay bỗng trở nên nặng trịch.
GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.
Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.
GĐXH – Tôi hối hận vì ngày đó đã không nghe lời mẹ, sống chết chạy theo những lời mật ngọt để giờ đây phải ngồi ôm con khóc trong tủi nhục thế này…
GĐXH - Sau khi con cưới vợ, họ nghĩ đến sự thoải mái của hai con nên tạm chuyển về nhà bố mẹ đẻ sinh sống, để nhà cho con trai, con dâu ở. Thế nhưng, sự thoải mái này đã khiến con dâu nổi lòng tham.
Cô hỏi mẹ chồng: "Việc đoàn tụ gia đình của mẹ có quan trọng không? Vì con gái mẹ có thể về nhà bố mẹ đẻ. Con cũng nên được phép về nhà bố mẹ đẻ chứ ạ".
GĐXH - Anh Lý (ở Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc) lên mạng "cầu cứu" truyền thông vì vợ anh bỏ trốn về nhà bố mẹ đẻ từ khi mang thai. Đến giờ sinh con ra thì lại đòi ly hôn, đoạn tuyệt quan hệ, khiến anh vô cùng đau khổ.