eMagazine

Người dân bức xúc khi sống xung quanh hàng chục hố ga không có nắp đậy.

Theo phản ánh của những người dân sống xung quanh khu vực Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhiều năm qua họ luôn sống trong nỗi bất an cả ngày nắng lẫn ngày mưa khi bao quanh là con đường thi công dở dang, ngổn ngang gạch đá và ‘hố tử thần’. 

Cận Tết, người dân Thủ đô nơm nớp lo sợ khi ‘hố tử thần’ bủa vây - Ảnh 2.

Những hố ga rộng đến gần 1 mét vuông nhưng không có bất cứ phương tiện che chắn nào.

Ghi nhận của phóng viên tại hai con đường chỉ dài chưa đến 500m nhưng chằng chịt ổ gà, hố ga không có nắp đậy, nhiều hố ga chỉ được che chắn bằng những vật liệu thô sơ gây mất an toàn không chỉ đối với hàng nghìn cán bộ, công nhân viên 2 tổng cục và người dân xung quanh. 

'Ma trận' hố ga, ống cống không có nắp tại 2 con đường gần 2 tổng cục. Cây cối bao phủ khiến các hố ga không khác gì bẫy ngầm cho người dân.  

Nhiều người dân bày tỏ sự băn khoăn, bức xúc khi không hiểu lý do gì đến tận thời điểm này, sau hơn 3 năm thi công, họ vẫn chưa có đường đi lại. Bà Hoàng Minh Thảo, chủ quán cà phê ngay trước cổng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết: “Người dân chúng tôi quá bức xúc khi đường làm mãi không xong. Đặc biệt, ngay sau khi theo dõi thông tin về vụ bé 10 tuổi rơi xuống cọc sâu 35m tại Đồng Tháp, nỗi lo sợ càng lớn hơn. Gia đình chúng tôi và các hộ dân xung quanh đều có trẻ con nên mấy hôm nay chúng tôi còn không dám cho con cháu ra đường.

Một số hố ga khác được che chắn sơ sài, cẩu thả. 

Trời mưa thì cả hai con đường không khác gì giăng bẫy người dân vào các ‘hố từ thần’ dựng sẵn. Không chỉ chúng tôi, mà nhiều quan khách từ các tỉnh về cũng băn khoăn khi ngay trước Tổng cục Đường bộ Việt Nam lại tồn tại một con đường nhếch nhác đến như vậy”. 

Trước đó, PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội - Báo Sức khỏe và Đời sống đã có nhiều bài phản ánh về việc thi công chậm tiến độ cũng như sự cẩu thả, tắc trách trong công tác thi công của dự án này. 

Hàng loạt 'hố tử thần' bao quanh hai đường vào Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình và Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

Cụ thể, công trình thuộc khu vực lô đất D20, Khu đô thị Mới Cầu Giấy do liên danh Công ty TNHH xây dựng và thương mại Dũng Chí – Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Thành An là đơn vị thi công. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại công trình vẫn chưa tiếp tục được thi công. Các hố ga rộng đến vài mét vuông vẫn không được che chắn cẩn thận kéo theo nguy cơ mất an toàn cho người di chuyển và người dân sống xung quanh khu vực này. 

Cận Tết, người dân Thủ đô nơm nớp lo sợ khi ‘hố tử thần’ bủa vây - Ảnh 6.

Khung cảnh khó tin tại khu vực đường vào Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình.

Tháng 9/2020 trong khi Thành An đang cùng Công ty Dũng Chí thi công gói thầu công trình "Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 khu ĐTM Cầu Giấy", giá trúng thầu hơn 11 tỷ đồng với thời gian thực hiện 235 ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 1.000 ngày chậm tiến độ, Ban Quản lý dự án Đầu Tư xây dựng quận Cầu Giấy cùng đơn vị thi công thầu vẫn chưa có phương án triệt để nào để công trình được tiếp tục triển khai thi công. Các đơn vị chức năng vẫn tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm mặc cho nỗi lo sợ và an nguy của người dân quanh khu vực này.  

Khung cảnh ngổn ngang rác tải, mảnh kính vỡ, vật liệu xây dựng tại lối vào Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Không chỉ bị bao vây bởi những hố ga không nắp đậy, hai còn đường thi công dở dang còn bị bao phủ bởi dày đặc rác thải, vật liệu xây dựng ngổn ngang. Tết đang cận kề nhưng hàng nghìn người dân sống trong khu vực này vẫn chưa thể yên tâm đón Tết khi mỗi lần ra đường là thêm một lần đối mặt với nguy hiểm. 

Huy Hoàng