Sự hối hận muộn màng của người cha loạn luân
Giadinh.net - "Từ đáy lòng mình, tôi vô cùng ân hận về những gì đã gây ra với con gái và gia đình. Đáng tiếc, giờ tôi không có cơ hội sửa sai nữa" đó là những lời cuối cùng của Josef Fritzl, kẻ từng gây chấn động nước Áo và thế giới vì đã giam và hãm hiếp con gái suốt 24 năm.
Từ căn hầm đến vành móng ngựa
Vào một ngày cuối tháng 8/1984 ở thị trấn Amstetten thuộc bang Lower Austria (Áo), viên kỹ sư điện Josef Fritzl gọi Elisabeth xuống hầm để mang đồ lên, nhưng không ngờ đó chính là ngày khởi đầu một quãng đời cực hình và ô nhục đối với cô con gái thứ tư trong gia đình, khi đó mới 18 tuổi. Ngay khi vừa xuống tới nơi, cô gái đã bị người bố vô nhân tính trùm chiếc khăn tẩm thuốc mê khiến cô ngất xỉu. Sau đó Fritzl nhốt cô vào một căn hầm bí mật mà y đã chuẩn bị từ trước.
Từ đó, ngày nào Fritzl cũng xuống hầm để thực hiện hành động thú tính, khiến Elisabeth mang bầu nhiều lần trong cảnh tối tăm, dơ dáy và thiếu thốn đủ thứ. 5 năm đầu, tên “quỷ râu xanh” cứ đều đặn ở đó mỗi ngày một lần, hầu như chẳng nói với Elisabeth một câu.
Sự tàn nhẫn của người bố càng khiến người ta ghê sợ hơn khi y còn cưỡng hiếp con gái ngay trước mặt lũ trẻ, rồi bỏ mặc Elisabeth trong những lần vượt cạn, không thuốc men, không bà đỡ, chỉ có một chiếc kéo và mấy cái tã. Đứa bé thứ hai chết non, đã được Fritzl thiêu xác và vứt tro trong vườn nhà. Khi căn hầm trở nên quá chật chội, y bắt Elisabeth viết thư cho mẹ cô, nhờ nuôi 3 trong số những đứa trẻ.

Bất ngờ trong phòng xử án
Lầm lũi bước vào phiên toà ở thành phố St. Polten ngày 19/3, Fritzl dùng một chiếc kẹp tài liệu để che mặt nhưng vẫn không giấu được vẻ thất thần, mệt mỏi và ân hận. Trước phiên toà, y vẫn bác bỏ tội lỗi liên quan đến cái chết của đứa con chung giữa y và Elisabeth, mà chỉ nhận đã giam cầm, cưỡng hiếp và bắt con gái làm nô lệ tình dục suốt 24 năm.
Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi nạn nhân xuất hiện cùng một chiếc hộp đựng đồ. Không ai tiết lộ bên trong đó đựng gì, chỉ biết rằng khi Elisabeth yêu cầu các thành viên của bồi thẩm đoàn ngửi thử thì họ đều giật mình và lùi hết cả lại. Christiane Burkheiser cho biết, lẽ ra chiếc hộp sẽ là bằng chứng hữu hiệu cho việc kết án, song Fritzl đã cúi đầu nhận mọi tội lỗi nên không cần thiết phải cho mọi người xem.
Theo lời Rudolf Mayer - luật sư bào chữa cho Fritzl, kẻ loạn luân đã không gặp lại con gái mình từ tháng Tư năm ngoái. Sự xuất hiện của Elisabeth khiến y bị kích động mạnh và nhận mọi tội lỗi.
“Lẽ ra tôi phải nhận ra từ lâu rồi, nhưng phải đến ngày gặp lại Elisabeth, tôi mới biết mình đã tàn nhẫn với con gái như thế nào. Từ đáy lòng mình, tôi vô cùng ân hận về những gì đã gây ra với con gái và gia đình. Đáng tiếc, giờ tôi không có cơ hội sửa sai nữa”, khó khăn lắm Fritzl mới nói được như vậy.
|
Rosemarie Fritzl, vợ kẻ loạn luân đã từ chối làm chứng cho phiên toà xét xử Fritzl. Người phụ nữ 69 tuổi cho biết, bà không hề biết bí mật kinh hoàng ngay dưới căn nhà của mình. Rosemarie cùng con gái Elisabeth và 5 đứa cháu phải ở lại một phòng bệnh một thời gian để chữa trị và ổn định tinh thần trước cú sốc lớn của gia đình và để tránh tai tiếng. Người vợ của Fritzl đã phải đổi tên và chuyển đến một thành phố khác. Những đứa con của Elisabeth thì được điều trị đặc biệt để làm quen với ánh sáng tự nhiên. |
Việt Nguyễn (Tổng hợp)