Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự hồi sinh kỳ diệu của chàng trai sau 12 năm là người thực vật

Thứ hai, 14:22 19/01/2015 | Bốn phương

Sống thực vật từ năm 12 tuổi, Martin Pistorius đã hồi sinh kỳ diệu ở tuổi 24 và hiện trở thành một nhà thiết kế web, xuất bản tự truyện về cuộc đời mình.

Đầu năm 1988, Pistorius mới 12 tuổi sống ở Nam Phi. Sau lần viêm họng, cơ thể cậu yếu dần rồi chìm vào hôn mê. Cậu bé được chẩn đoán viêm màng não nhưng bác sĩ vẫn chưa thực sự chắc chắn về tình trạng bệnh của Pistorius. Chức năng não của Pistorius chỉ bằng một em bé ba tháng tuổi và cần được chăm sóc cho đến khi qua đời.

Pistorius bắt đầu sống thực vật khi mới 12 tuổi. Ảnh: news.com.au

Pistorius bắt đầu sống thực vật khi mới 12 tuổi. Ảnh: news.com.au

"Như một kết quả của các bệnh nhiễm trùng não, tôi rơi vào tình trạng sống thực vật, không thể giao tiếp hay phản ứng với bất cứ điều gì. Cuối năm đó, các bác sĩ nói với bố mẹ tôi họ không thể làm gì hơn và khuyên đưa tôi về nhà chờ chết”, Pistorius nhớ lại.

Cha mẹ của cậu, Rodney và Joan Pistorius vẫn luôn níu lấy hy vọng con trai sẽ phục hồi và hết lòng yêu thương chăm sóc. Cậu được đỡ dậy vào lúc 5h sáng để thay quần áo và đưa đến một trung tâm chăm sóc đặc biệt. Vào buổi tối, cậu được tắm rửa, cho ăn, đưa vào giường, đặt báo thức.

Vài năm sau trạng thái bất động, Pistorius bắt đầu hồi tỉnh, có thể nhìn và nghe thấy mọi thứ xung quanh nhưng không thể di chuyển hay nói chuyện. Pistorius cảm thấy cơ thể mình “như được đặt trong bê tông” và không thể kiểm soát được nó.

"Mọi người đều đã quá quen với việc tôi không biết gì nên không nhận ra tôi đã nhận biết được mọi thứ. Thực tế khắc nghiệt rằng tôi sẽ mãi sống phần còn lại của cuộc đời của mình như thế. Tôi hoàn toàn đơn độc”, Pistorius hồi tưởng. Trên giường bệnh, Pistorius nhận thức được rằng Nelson Mandela trở thành tổng thống Nam Phi vào năm 1994 và cái chết gây sốc của Công nương Diana vào năm 1997.

Chàng trai đau đớn khi chứng kiến mọi hoạt động của cuộc sống của gia đình mà không có mình. "Tôi có một người em trai và một em gái. Khi cả nhà đi nghỉ mát không có tôi, tôi sợ họ bị tai nạn xe hơi và chết, vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến đón tôi”, Pistorius chia sẻ.

Chàng trai nhớ một lần mẹ nói với anh: “Mẹ hy vọng con sẽ chết. Mẹ biết đó là điều khủng khiếp nhưng mẹ cần có một sự cứu trợ”. Pistorius dần cảm nhận được sự tuyệt vọng, cùng quẫn của mẹ mình. "Tôi không cảm thấy giận với cha mẹ vì tôi biết họ yêu thương tôi và họ đã làm tốt nhất có thể. Nhưng tôi cảm thấy tức giận bản thân mình. Rất nhiều lần tôi đã khóc âm thầm”.

Một ngày, Pistorius bất ngờ hồi tỉnh ở tuổi 24 trong vòng tay vỡ òa hạnh phúc của mọi người. Cha mẹ Pistorius cho anh đi kiểm tra sức khỏe để xác nhận chắc chắn. Với máy tính và các phần mềm bố mẹ trang bị, sau nhiều năm tiếp tục điều trị, luyện tập, anh đã có thể tự đọc, tự viết.

Chàng trai kinh ngạc và háo hức với những trải nghiệm mới mẻ mà cuộc sống trước mắt đang diễn ra. “Đó là việc nếm một cây kẹo ngộ nghĩnh, cảm giác ấm áp khi đi mua sắm quà giáng sinh cho gia đình, sự ngạc nhiên thú vị khi nhìn thấy phụ nữ mặc váy ngắn”, Pistorius nói.

Pistorius ở tuổi 39 và vợ. Ảnh: news.com.au

Pistorius ở tuổi 39 và vợ. Ảnh: news.com.au

Anh đã học được cách xây dựng trang web, tốt nghiệp đại học và tìm thấy tình yêu của mình. Khi gặp Joanna vào năm 2008, anh có cảm giác rung động đặc biệt. Sau một thời gian làm quen, hẹn hò, hai người kết hôn vào tháng 6 năm 2009. Đôi vợ chồng hiện nay sống tại Anh, nơi Pistorius làm việc như một nhà thiết kế, phát triển website.

Pistorius nhận ra điều lớn lao nhất trong cuộc sống là tình yêu. Anh đã xuất bản một cuốn hồi ký về cuộc đời mình mang tên “Ghost Boy: My Escape From a Life Locked Inside My Own Body”, tái hiện hành trình 12 năm "mắc kẹt trong cơ thể".

Theo Vnexpress

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Lăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Tiêu điểm - 20 giờ trước

Đây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Các nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Tiêu điểm - 2 ngày trước

“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”

Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợ

Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợ

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Phát hiện vật thể lạ "có kích thước bất thường" rơi xuống cánh đồng nông nghiệp, dân làng tỏ ra hoảng sợ, lập tức báo cho lực lượng chức năng.

Con vật già nhất hành tinh

Con vật già nhất hành tinh

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Chú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.

Loài động vật có vú gần như máu lạnh duy nhất còn sống khiến giới khoa học bối rối vì quá khác thường

Loài động vật có vú gần như máu lạnh duy nhất còn sống khiến giới khoa học bối rối vì quá khác thường

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Trong thế giới động vật, động vật có vú từ lâu được xem là biểu tượng của sự ổn định sinh học, với thân nhiệt được duy trì ở mức gần như không đổi bất chấp môi trường xung quanh.

Top