Tấm lòng thơm thảo của ông bác sĩ "dị tính" ở Đà Thành
GiadinhNet - Hơn 30 năm phục vụ trong ngành y tế, khi về hưu, ông bác sĩ già lại dốc hết tâm huyết chữa bệnh miễn phí cho người nghèo hơn 20 năm qua. Ông là bác sĩ Trần Đình Thông ( 82 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).
![]() |
|
Trong suốt cuộc đời hành nghề y, ông đã cứu giúp biết bao bệnh nhân tâm thần và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. |
Đã không ít lần khi tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần ông bị họ tấn công, thậm chí đến bươu đầu gãy tay nhưng ông vẫn vui với công việc. Với ông, những bệnh nhân tâm thần không khác gì người thân. Ngay cả khi đảm đương chức vụ cao nhất trong bệnh viện, ông vẫn ngày ngày sống chung, sinh hoạt chung với những bệnh nhân tâm thần.
“Ngày đó không phân biệt bác sĩ hay bệnh nhân, cứ hễ có dịp lễ, ngày nghỉ là tất cả đều quay quần bên nhau ca hát. Điều này giúp bệnh nhân cảm thấy phấn khích, tạo tinh thần vui tươi trong bệnh viện mà tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có được một nụ cười đúng nghĩa mà trong suy nghĩ của người bình thường họ chỉ biết đến người tâm thần với tiếng cười điên dại”, ông Thông chia sẻ.
Kể từ khi về hưu, căn nhà nhỏ chật hẹp của ông ròng rã suốt 20 năm qua luôn tấp nập người ra kẻ vào khám chữa bệnh mà đa phần họ đều là những người dân nghèo. Nhắc đến vị bác sĩ về hưu này, người dân nơi đây vẫn dành một nỗi niềm cảm kích lớn lao vô bờ. Nhiều người dân ở đây cho biết, bác sĩ Thông không chỉ giỏi tay nghề mà còn là người có tấm lòng bồ tát, sẵn sàng cứu giúp bệnh nhân mà không thu một đồng xu cắt bạc nào. Thậm chí ông còn dùng tiền túi của mình để giúp bệnh nhân nghèo trang trải chi phí thuốc thang trong thời gian chữa bệnh.
“Bác sĩ Thông quả là một tấm gương đáng để học tập và noi theo. Phong trào hội chữ thập đỏ kể từ ngày bác đảm đương chức chủ tịch hội không ngừng được nâng cao. Hy vọng bác sẽ giữ được sức khỏe lâu dài để tiếp tục giúp ích cho đời”, ông Trương Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam nhận xét về một công dân ưu tú của địa phương mình.
