Dấu hiệu bạn đang mất người đàn ông của mình mà không biết
Gia đìnhĐàn ông không có mấy người quay ngoắt 180 độ để bỏ một người con gái này sang yêu một người con gái khác. Mà họ mất thời gian để "thăm dò", "thám thính" và hành động.
GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.
Đàn ông không có mấy người quay ngoắt 180 độ để bỏ một người con gái này sang yêu một người con gái khác. Mà họ mất thời gian để "thăm dò", "thám thính" và hành động.
Kết hôn, mong muốn được chồng yêu chiều như bao người phụ nữ khác, thế nhưng hai vợ chồng sống cảnh "đồng sàng dị mộng" khi không có hứng thú với... "chuyện ấy".
Trước đây, buổi tối em có thói quen ủi quần áo cho chồng, nhưng từ ngày nghiện "phây”, nhiều hôm em để anh tự xoay xở. Ngay cả khi vợ chồng đã lên giường, cần những khoảnh khắc riêng tư, em vẫn cứ ôm lấy cái điện thoại khiến anh mất hứng.
Tôi 27, có chồng và con gái 5 tuổi. Chàng 21 và vẫn là trai tân khi đến với tôi. “Anh” rất chu đáo, biết chăm sóc và quan trọng anh đem cho tôi sự thăng hoa mỗi lần "yêu", điều mà chồng tôi không làm được.
Nếu sự việc chỉ xảy ra một lần thì tôi sẽ nghĩ có thể là tình cờ, nhưng đến vài lần như vậy thì tôi khẳng định chắc rằng, bố chồng mình có “vấn đề” khi cứ rình rập, nghe lén bên ngoài cánh cửa mỗi lần vợ chồng tôi “gần gũi”.
Dù cuộc sống vợ chồng có lúc nọ lúc kia nhưng nếu ngó qua ngó lại, khi kể về người đàn ông của mình, họ vẫn tự hào, hạnh phúc, thậm chí thấy cuộc sống như thiên đường vì có chồng tốt bên cạnh.
Chưa đầy năm năm bên nhau mà đã bao lần em phải kinh ngạc nhìn anh và tự hỏi: “Anh đây sao?”.
Gần mười năm cưới nhau, cứ mỗi lần Tết đến là Hùng luôn sống trong sợ hãi. Bên cạnh nỗi lo cơm áo gạo tiền cùng hàng trăm thứ nỗi lo ngày Tết thì quyết định “ăn Tết bên nào” (nhà nội hay nhà ngoại).
Không xâm phạm đời sống riêng, tìm ra tiếng nói chung… là yếu tố giúp bạn giữ 'lửa' hạnh phúc, gia tăng bền vững trong quan hệ vợ chồng.
Thật kỳ quặc và khó hiểu khi nghe chị tâm sự là suốt hơn hai mươi năm sống đầm ấm bên nhau, chị chưa từng đặt kỳ vọng nào nơi chồng.
Yêu thương nên là điều nhẹ nhõm nhất trong đời, đừng khoác lên nó bài tính khổng lồ giữa cho và nhận.
Chúng tôi từng là gia đình hạnh phúc, quen nhau từ lúc còn là sinh viên, 6 năm yêu nhau, 7 năm gắn bó vợ chồng, anh luôn thương yêu và lo lắng cho gia đình. Cuộc sống tuy không giàu, cũng tạm ổn, vợ chồng đều có công việc làm ổn định.
Bây giờ nghĩ lại, thà là không lấy chồng còn hơn là lấy một người chồng vô dụng như chồng tôi. Tôi chưa từng nghĩ người đàn ông mình yêu thương, tin tưởng, muốn làm chỗ dựa cho mình lại là người nhu nhược đến thế.
Từ khi xuất hiện cô con dâu mới trong nhà thì cái gia đình bình lặng, ngăn nắp vốn có của tôi như thể bị xới tung, bới lộn. Vợ tôi ngăn nắp sạch sẽ bao nhiêu thì con dâu tôi bừa bộn bấy nhiêu.
Tôi không vay được tiền để đưa cho mẹ chồng. Bà túm lấy điện thoại của con dâu rồi vứt điện thoại vỡ tan tành. Bà bắt tôi tuyệt giao với nhà đẻ vì đã coi tiền hơn con gái.
Chị hận sự ràng buộc của chị với anh thời điểm này. Và không ai khác, anh chính là kẻ ngáng đường chị đến với hạnh phúc đích thực của đời mình nên chị sẽ dùng thủ đoạn để "rũ" chồng.
Khi tôi hỏi thì anh nói gọi hộ cho hội CLB Thể thao, nhưng mới chỉ hỏi mà chưa 'dùng.
GiadinhNet- Ngày 4/1 vừa qua, Công ty CP Truyền thông Du Lịch Việt-Viet Media Travel đã tổ chức trao giải thưởng đợt 3 chương trình Du xuân thỏa thích-Trúng xe LX.
GiadinhNet - Tôi và anh ấy là bạn học trung học. Không ai nghĩ rằng sau khi ra trường gần 5 năm, chúng tôi lại trở thành vợ chồng.
Vậy hóa ra là đàn ông không có người chung thủy sao? Đến giờ thì tôi đã tin là thế, đàn ông luôn là những kẻ ăn ở hai lòng. Tất nhiên, họ sẽ khó vì bồ mà bỏ vợ nhưng họ sẽ ngoại tình, người vợ mà làm tới thì sẽ khổ thân vợ mà thôi.
Trên một diễn đàn mạng, chị Hồng, một cô con dâu ở Hà Nội than thở về cái Tết tốn kém vì riêng tiền lo cho nhà chồng đã khoảng 30 triệu đồng.
Cuối cùng thì, chính tôi lại là người dồn mối quan hệ vợ chồng của mình tới bước đường cùng.
Anh rể nhìn trộm em tắm, còn lấy đồ lót của em nữa. Khi em đưa bằng chứng, chị gái lại đứng về phía chồng, bênh vực anh rồi nói em ngu, đừng coi chị là chị nữa, rồi còn bắt em xin lỗi anh rể.
Có cách nào chỉ tiêu Tết trong khoảng vài triệu không mọi người ơi? Chẳng lẽ phận vợ chồng nghèo sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có Tết?
Chồng nghĩ chỉ cần cắt đứt và quay về là chứng tỏ đã tốt rồi, vì thế mỗi khi tôi nhắc đến chuyện đó là anh ấy cáu và vặc lại.
Nói 40 triệu thì nghe có vẻ to tát, nhưng đúng là, giờ từng ấy tiền chưa chắc đã đủ chi tiêu một cái Tết, chứ đừng nói là những chuyện linh tinh xung quanh nữa.
Tôi chạy như bay đến đó, lên phòng và thấy cô ấy đang rúm ró trong góc giường, quần áo, tóc tai tả tơi rũ rượi. Tôi đến bên, cố gắng nén nỗi đau ôm cô ấy vào lòng và nhẹ nhàng mặc quần áo cho vợ.