Tận thấy những khối u "hãi hùng" nhất Việt Nam
Những người mang khối u khổng lồ hầu đã sống trong sự tuyệt vọng, xa lánh của mọi người. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã đến với họ khi báo chí phát hiện, đưa tin và họ được phẫu thuật miễn phí.
Chị Sa Ly bị nghìn khối bướu mọc khắp người. Nhiều vị trí khối to đã khiến mắt, chân, lưng không thể hoạt động được. Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe của chị rất tốt, các khố u đã ngừng phát triển.
Anh Nguyễn Duy Hải, ngụ tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) từ khi mới lọt lòng đã phải mang trên mình một khối khổng lồ. Vào thời điểm được phẫu thuật cắt bỏ miễn phí, khối u nặng 90kg, dài hơn 1m.
Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe anh Hải đã khỏe mạnh bình thường, không có dấu hiệu tái phát bệnh. Anh Hải tâm sự, đây là một sự kỳ diệu lớn nhất của đời anh.
Anh Lê Thanh Vũ, ngụ tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), chỉ nặng 45kg nhưng phải mang 3 khối u khổng lồ, nặng hàng chục kilogam trên cơ thể. Sau khi được báo chi thông tin, anh Vũ đã được phẫu thuật miễn phí.
Em Nguyễn Thị Loan (8 tuổi, trú tại Lâm Hà - Lâm Đồng) bị mắc chứng "chân voi" từ lúc mới sinh và bàn chân trái của em to gấp nhiều lần chân phải. Sau khi báo chí thông tin, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm của Đài Loan đã tài trợ cho em cùng mẹ qua Đài Loan chữa trị căn bệnh này và đến nay em đã dần bình phục.
Em Kiều Thị Mỹ Dung ở xã Xuân Thọ, Đà Lạt, sinh ra chỉ nặng 1,5 kg, đôi mắt to nhỏ không đều nhau. Đến 3 tháng tuổi, khuôn mặt cô bé bỗng dưng méo xệch, xuất hiện một khối u nhỏ gần mí mắt. Em Dung đã được phẫu thuật miễn phí cùng thời điểm với anh Nguyễn Duy Hải.
Chị Trần Thị An (41 tuổi), xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) từ nhỏ đã xuất hiện một vệt nhỏ như vết bỏng, chứa nước. Lớn lên khối u có màu trắng, nặng hơn 10kg.
Gần chục năm qua, chị Nguyễn Thị Cân, 59 tuổi, ở phường Quang Trung, Quy Nhơn (Bình Định) phải sống chung với khối u to quá cỡ trên mặt.