Thâm cung bí sử (102 - 1): Người chồng đảm đang

| Gia đình

GiadinhNet - Bà Cao Thị Lý đến công an phường trình báo về việc chồng bà là ông Nguyễn Văn Tám bị mất tích hơn hai tháng nay.

Theo lời kể của bà Lý thì gần đây ông Tám đi bè thuê cho ông Cao Đăng Cẩn ở gần nhà. Ông Tám đã đi 7 chuyến bè cho ông Cẩn. Mỗi chuyến từ 7-10 ngày. Đến chuyến thứ 8 thì không thấy ông Tám về. Gia đình và ông Cẩn đã tìm kiếm suốt hai tháng qua nhưng không thấy tăm tích.

Khi có một sự cố đến với một ai đó thì người ta hay bàn về chính người ấy. Bà tổ phó dân phố nói: “Ông Tám là một người chồng tuyệt vời. 5h sáng ông ấy đã dậy đi chợ. Phải đi sớm như thế mới chọn được rau tươi, cá tươi, thịt ngon. Từ chợ về, ông ấy bật bếp nấu bữa sáng cho cả nhà, hôm thì phở bò, hôm thì miến gà, hôm thì bún cá. Mà ông ấy làm rất khéo. Bát phở ông ấy làm trông rất hấp dẫn. Ăn sáng xong thì con Hiền đi học. Nó đang học lớp 12 nên bài vở bận suốt ngày. Còn bà Lý thì ngồi soạn bài để chiều và tối dạy thêm. Lớp dạy thêm của bà Lý đông học trò nên bà ấy phải thuê nhà văn hóa của phường để làm phòng học. Ngày thường dạy hai ca chiều và tối, ngày Chủ nhật 3 ca. Trong khi vợ ngồi soạn giáo án thì ông Tám lau nhà, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Tôi chưa thấy người đàn ông nào đảm đang như thế. Ông Thìn nhà tôi không bằng một phần của ông Tám”.

Nhưng cũng có ý kiến ngược lại. Ông Bào - một người bạn cũ của ông Tám nói: “Đàn ông mà được khen đảm đang là vứt. Làm sao mà cứ phải ôm lấy công việc của đàn bà như thế. Ngày còn làm cán bộ vật tư ở công trình thủy điện sông Đà, ông Tám không lọ mọ như thế đâu, phong độ và hoành tráng lắm. Lâu ông Tám mời chúng tôi về nhà chơi, mua một con cá anh vũ làm một nồi lẩu và một mẻ chả cá thật ngon để đãi bạn. Hồi đó bà Lý là cô giáo dạy toán cấp 3, thấy anh Tám có khách thì sang giúp một tay. Thế là hai người bén duyên nhau rồi thành vợ chồng. Lúc ở công trường sông Đà, túi ông Tám luôn rủng rỉnh tiền, là cán bộ vật tư mà. Khi thủy điện trên sông Đà khánh thành, hàng nghìn công nhân làm xong rồi thì người đi đâu? Những người có tay nghề cao được điều vào làm thủy điện Yaly. Ai xin việc được ở đâu thì chuyển về cơ quan ấy. Số còn lại về nghỉ theo chế độ hưởng trợ cấp một lần. Ông Tám cũng về theo chế độ đó. Bây giờ không rủng rỉnh tiền như trước nữa nên ông ấy phải giúp vợ con, vì bà Lý phải dạy thêm để nuôi bốn miệng ăn. Giúp vợ con cũng tốt thôi, nhưng cũng nên một vừa hai phải thôi, đừng tự đánh mất vai trò của mình như thế. Đàn ông bao giờ cũng là trụ cột của gia đình. Nếu không có ông Tám làm cán bộ vật tư thì làm sao có ngôi nhà 3 tầng bây giờ. Có ngày hôm qua mới có ngày hôm nay. Sao bà Lý lại có thể biến một ông chồng rất phong độ và hoành tráng trở thành một người đàn ông đảm đang như vậy. Nghe bà tổ phó dân phố khen ông ấy đảm đang, tôi thấy thương ông ta. Giờ ông ấy mất tích, tôi lại càng thương hơn”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Đời người có 4 khoản tiền không nên tiếc, càng tiết kiệm càng dễ nghèo

Đời người có 4 khoản tiền không nên tiếc, càng tiết kiệm càng dễ nghèo

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Nhiều người nghĩ muốn giữ được tiền thì phải tiết kiệm từng đồng, từ ăn uống, mua sắm đến chăm sóc bản thân đều cố gắng cắt giảm. Nhưng có những khoản chi tưởng là “tốn tiền” lại liên quan trực tiếp đến sức khỏe, năng lực, các mối quan hệ và hạnh phúc gia đình. Nếu tiết kiệm sai chỗ, cái giá phải trả đôi khi còn lớn hơn nhiều số tiền đã bỏ ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.