Thâm cung bí sử (119 - 2):Hết hơi vì hai lần với

| Gia đình

GiadinhNet - Kết thúc câu chuyện vua Sở mất nước, ông Bút chỉ muốn nói với con trai hãy thay đổi quyết định về việc lấy vợ trong khi còn chưa muộn. Nhưng nhìn mặt con trai, ông Bút biết là nó không nghe lời khuyên của bố. Trước đây ông bảo ngủ là nó lên giường ngủ, ông bảo thức là nó phải dậy, nhưng bây giờ thì ông không bảo con được như thế nữa.

Một tuần sau khi Hà Phương cùng Hoàng ra Hà Nội, ông Bút cũng ra Hà Nội một chuyến để thăm ông bà thông gia và hỏi chuyện cưới xin, trước hết là lễ hỏi. Bà mẹ Hà Phương nói: “Chuyện cưới hỏi, cả đời chỉ có một lần. Chúng ta phải lo cho tử tế. Xin nhà trai lo cho 11 cái lễ. Ngày cưới nhà gái chúng tôi cũng đã chọn rồi, khách sạn cũng đã đặt rồi và ảnh cưới hai cháu cũng đã chụp, thiệp mời cũng in rồi. Chúng ta cứ theo thế mà làm thôi”. Và ông Bút đã phải bán hai tấn thóc rồi bán trâu, bán lợn để đi hỏi vợ và tổ chức đám cưới cho con trai. Trong ngày vui của con mà ông Bút không vui, vì ông thương con trai phải một đời sống với.

Sau ngày cưới, bố Hà Phương mua cho vợ chồng Hoàng một ngôi biệt thự liền kề. Hà Phương dùng toàn bộ tiền mừng cưới để hoàn thiện tòa biệt thự mới và mua sắm đồ gia dụng. Rồi Hà Phương sinh con trai đầu lòng. Đứa bé sinh ra trong biệt thự không thể ăn loại sữa bình thường sản xuất trong nước mà phải ăn sữa cao cấp sản xuất từ nước ngoài. Khi con trai đến tuổi đi trường mầm non, Hà Phương vào mạng, tìm một trường mầm non tốt nhất. Hoàng nói với vợ: “Trường đó tốt, nhưng con mình trái tuyến, không thể vào được”. Hà Phương nói: “Trên đời này không có cái gì là không thể. Anh đưa cho em 20 triệu đồng là con trai anh sẽ vào được trường đó”. Lương kế toán của Hoàng không cao lắm. Để lo cho con vào trường mầm non thật tốt, Hoàng đã phải với.

Rồi con trai của Hoàng vào tiểu học. Ở bậc tiểu học, thằng bé có 4 năm liền đạt học sinh giỏi và một năm là học sinh tiên tiến. Khi con vào THCS, Hà Phương đã chọn một trường nằm trong top 5 của thành phố. “Trường đó anh biết rồi. Nhưng đầu vào đòi hỏi là cả 5 năm tiểu học đều phải là học sinh giỏi. Còn con nhà mình chỉ có 4 năm học sinh giỏi”. Hoàng nói với vợ như vậy. Và Hà Phương nói: “Con mình hơi thấp một chút chứ gì. Vậy thì kê lên cho bằng. Anh đưa em 40 triệu, em sẽ kê bằng được ngay. Con chúng ta phải học trường top”. Như thế là Hoàng lại phải với. Và con trai của anh đã vào được trường top. Nhưng thằng bé phải học với, vì sức học của nó không bằng các bạn.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.