Thâm cung bí sử (191 - 4): Sức hút của cá tính
GiadinhNet - Sức hút của mỗi người do cá tính tạo nên. Người không có cá tính rõ rệt sẽ nhạt thếch như món ăn thiếu muối, như bát nước chấm không có ớt. Một bát nước chấm đỏ rực ớt, nhìn rất bắt mắt, ăn cay xé lưỡi nhưng người ta nhớ. Cá tính của Hà Thu rất mạnh. Lúc nào cô cũng có những nhận xét riêng về Võ Vang và những nhận xét ấy thường không dễ chịu.
Thường ngày, 20h quán sách mới đóng cửa. Cũng vào tầm giờ ấy Võ Vang mới đi làm về. Thế là anh nhà báo độc thân và hai cô gái cũng độc thân cùng làm bữa cơm tối, gọi là góp gạo thổi cơm chung. Ba người cùng ăn thì vui hơn và cũng ngon miệng hơn. Cả Hà Thu và Khánh Hạ đều làm bếp giỏi. Trong bữa cơm Hà Thu hỏi Võ Vang: "Hôm nay anh viết bài gì?". "Vụ một tay võ sư ra đòn hạ gục vợ". "Em có thể làm bạn đọc đầu tiên của anh được không?". "Được chứ. Tí nữa ăn xong mời em đọc và cho ý kiến".
Cơm xong Khánh Hạ rửa bát còn Hà Thu thì ngồi vào bàn vi tính của Võ Vang. Cô bật laptop đọc bài của Võ Vang một tí rồi kêu lên: "Vụ tay võ sư hành hung vợ này hàng trăm báo đã viết rồi và hàng trăm tờ báo đều viết giống nhau. Anh cũng thế. Nếu anh là bố của người vợ bị đánh kia thì anh làm gì? Trong phim "Về nhà đi con" thì ông Sơn đến nhà thông gia đón con gái về nhà sống với bố. Còn anh thì làm gì nếu anh là bố của người phụ nữ bị chồng đánh? Viết như thế thì thông tin không ôi thiu".
"Em là bông hồng gai lúc nào cũng có thể đâm vào tay người ta". "Sợ gai thì đừng động vào". "Nhưng anh cứ động đấy. Đau tay một tí nhưng nhớ lâu". "Nhớ được mấy hôm?". "Nhớ cả đời". "Dẻo miệng thế. Nhưng em thành thật muốn anh viết những bài báo không giống người khác, những bài viết có mấu để móc vào bạn đọc". "Căn hộ này anh mua 1,7 tỉ đồng. Tiền nhuận bút báo chí không thể mua được một căn hộ, cho dù anh có làm báo cả đời". "Vậy anh lấy tiền đâu để mua nhà". "Mỡ nó rán nó. Anh kinh doanh nhà đất và tiền lãi giúp anh mua được nhà và ô tô". "Nhưng trước hết anh phải có tiền mới kinh doanh nhà đất được chứ". "Mới đầu anh không có tiền, vốn liếng vay ngân hàng. Bây giờ anh cũng đang là con nợ của ngân hàng". "Anh còn nợ ngân hàng bao nhiêu?". "Hơn 2 tỉ đồng". "Em nghe ù cả tai. Nợ nhiều thế mà không sợ à?". "Không sợ. Muốn làm giàu thì phải dám nợ. Hai lô đất của anh ở Hoài Đức nếu bán ngay bây giờ sẽ được khoảng 3 tỉ. Nhưng anh chưa bán. Chờ giá đất lên thêm tí nữa mới bán.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng