Thâm cung bí sử (81- 31): Quả bom đã nổ
GiadinhNet - Vì không thắng được tính tự ái, Lai đã ký vào đơn ly hôn. Thế là quả bom đã nổ.
Thật ra cả hai người vẫn chưa hết cơ hội để sửa chữa sai lầm. Các thẩm phán không bao giờ giải quyết chuyện ly hôn một cách vội vã. Họ hiểu rằng quyết định của họ liên quan đến cả một mái ấm gia đình và đời sống tình cảm của các thành viên trong mái ấm đó. Vì thế trước hết các thẩm phán tìm cách hòa giải. Việc này diễn ra ba lần và mỗi lần cách nhau không dưới bẩy ngày. Đó là khoảng thời gian để đôi bên suy nghĩ lại. Sau ba lần hòa giải không thành, thẩm phán mới quyết định cho ly hôn. Tuấn và Lai còn có cơ hội để làm một việc thông minh nhất là xin rút đơn về.
Ông Thanh nói với Lai: “Cháu giải quyết việc của công ty thì rất khôn ngoan và sắc sảo. Còn việc gia đình thì cháu giải quyết dở quá. Con chồng cũng là con mình. Với ông bà nội thì đó là đứa cháu nối dõi. Nếu cháu nghĩ như thế thì đương nhiên cháu vẫn là chính phẩm phu nhân, không ai bước chân vào được nhà họ Nguyễn. Hai tỷ đồng đối với cháu là không đáng kể. Sao cháu không mở lòng ra, cho thằng Tuấn một cơ hội, cũng là giành lấy một cơ hội để bảo vệ gia đình. Còn nếu cháu quyết định ly hôn thì con kia đương nhiên là vợ thằng Tuấn và đàng hoàng bước vào nhà họ Nguyễn. Và như thế thì tình hình sẽ phức tạp vô cùng”. Những lời góp ý của ông Thanh là hoàn toàn đúng. Với người đàn bà, gia đình là trên hết. Vì trong gia đình, có con cái, họ hàng. Một người đàn bà cho dù thành công về tài chính và địa vị đến mấy mà không có một người đàn ông thì cũng là thất bại. Nhưng ông Thanh là người ngoài cuộc. Còn Lai và Tuấn là người trong cuộc. Hai người này không ai nhường nhịn ai.
Trong cuộc sống vợ chồng, nhiều khi sự nhân nhượng trở thành liều thuốc tiên để bảo vệ gia đình. Nhưng cả Lai và Tuấn đều đã quên mất tính nhân nhượng. Trong buổi hòa giải thứ ba, thẩm phán nói: “Tôi hỏi hai người lần cuối cùng, có ai muốn rút đơn về không?”. Đã có khoảng mấy chục giây cả Lai và Tuấn đều im lặng. Đây là khoảnh khắc vô cùng quan trọng. Lúc này nếu một trong hai người nói ba tiếng “tôi xin rút” thì bên kia sẽ đồng ý ngay. Nhưng cả hai không ai mở miệng nói được ba tiếng ấy. Bà thẩm phán xử lý đầy kinh nghiệm: “Tôi đề nghị giải lao 5 phút. Hai anh chị hãy suy nghĩ thật kỹ đi, 5 phút sau hãy trả lời tôi. Câu trả lời của hai người có tính chất quyết định một cuộc hôn nhân, cứu vãn nó hay xóa bỏ nó. Hãy nghĩ về con cái nhiều hơn nghĩ cho mình”. Bà thẩm phán đã kêu gọi tình thương, trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Nhưng 5 phút quý báu đó cũng bị Lai và Tuấn bỏ phí. Và phiên tòa sẽ được quyết định mở vào đầu tuần sau.
Trong các vụ ly hôn, vấn đề khó quyết định nhất là phân chia tài sản, vì tài sản của hai người khá lớn, lại liên quan đến nhiều người khác. Bà thẩm phán dự kiến phiên tòa sẽ bị kéo dài vì hai bên sẽ tranh luận quyết liệt trong chuyện phân chia tài sản.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội