Thảm kịch do nghiện game: Thiếu niên gây án mạng khi bị tịch thu máy tính bảng
Bi kịch xảy ra sau khi thiếu niên 15 tuổi người Nga bị mẹ tịch thu máy tính bảng và yêu cầu làm bài tập về nhà, không thể tiếp tục chơi game trực tuyến.
Tờ Mash đưa tin, một vụ án mạng mới xảy ra tại làng Krasnaya Storozhka, gần Moscow, Nga. Cảnh sát cho biết, nạn nhân là chị Alexandra Gabbasova, 48 tuổi, đang làm kế toán tại một nhà máy sản xuất đồ nội thất. Người phụ nữ này chết dưới tay đứa con trai 15 tuổi của mình.
Alexandra bắt đầu lo lắng khi thấy con trai chơi game trực tuyến tới 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày và bỏ bê việc học hành. Để ép con làm bài tập về nhà, chị lấy đi toàn bộ dây điện, điện thoại và máy tính bảng của con trai. Thiếu niên này đã dùng rìu tấn công mẹ mình đến chết, bình tĩnh đến cửa hàng địa phương mua chocolate rồi trở về nhà tiếp tục chơi trờ chơi Minecraft trên máy tính bảng của mình.
Alexandra Gabbasova cùng con trai khi còn nhỏ. (Ảnh: Alexandra Gabbasova/east2west news)
Sau đó, kẻ sát nhân 15 tuổi sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm đồn cảnh sát gần nhất, báo cáo về tội ác của mình rồi tự ra trình diện với cảnh sát ở Sergiev Posad, cách Moscow 74km về phía đông bắc. Thiếu niên này đang bị giam giữ.
Cảnh sát cho biết, Alexandra đã chết vào khoảng 4 tiếng trước khi họ đến hiện trường. Theo Telegram 112 , đứa con trai của chị được giáo viên ở trường mô tả là "im lặng" và là một học sinh "học tập bình thường".
Alexandra Gabbasova và con trai. (Ảnh: Alexandra Gabbasova/east2west news)
Hồi tháng 9, tại một trường học ở Chelyabinsk, gần dãy núi Ural, Nga hồi tháng 9 cũng xảy ra án mạng kinh hoàng do trẻ em gây ra. Nam sinh Roman G. bỗng nổi cơn thịnh nộ sát hại một bạn cùng lớp và làm bị thương ít nhất 4 người khác.
Báo cáo của cảnh sát cho biết, thiếu niên này đến trường và hành hung các bạn cùng lớp. Ngoài em Valeria, 13 tuổi, thiệt mạng do bị tấn công bằng búa, cô giáo dạy sinh học Nina Shoshina (57 tuổi) cũng bị thương khi cố gắng chế ngự Roman và bảo vệ con mình tại trường. Hai nam sinh khác được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng, một nữ sinh phải phẫu thuật khẩn cấp.
Trên thế giới từng xảy ra những án mạng kinh hoàng mà thủ phạm là những đứa trẻ nổi điên khi bị tịch thu thiết bị điện tử. Hồi cuối tháng 5, tại khu Vila Jaguara, thành phố São Paulo, Brazil, thiếu niên 16 tuổi bắn chết cả cha mẹ và em gái nuôi do bị phụ huynh lấy đi chiếc điện thoại di động.
Sau khi gây án, thiếu niên này đến trường như thể không có chuyện gì xảy ra, vẫn đi mua bánh mỳ và vào ngày cuối tuần vẫn đến phòng tập thể dục quen thuộc. Tối 19/5, kẻ sát nhân vị thành niên gọi điện cho cảnh sát để thú nhận tội ác của mình. Cảnh sát đến nhà và phát hiện ra 3 thi thể đã chết trước đó 2 ngày.
Ở Trung Quốc, những vụ trẻ em lên cơn kích động hành hung cha mẹ hoặc giáo viên do bị tịch thu điện thoại xảy ra không ít. Tháng 10/2023, tại một trường trung học thuộc tỉnh Chiết Giang, khi đang đứng giảng bài, thầy giáo phát hiện một nam sinh không chịu nghe giảng mà lén lút dùng điện thoại. Anh xuống tận nơi, thu giữ điện thoại và yêu cầu tập trung vào bài học. Nào ngờ, khi thầy giáo đang quay về bục giảng để tiếp tục công việc, nam sinh lao theo, dùng tay kẹp chặt cổ thầy, cố gắng lấy lại chiếc điện thoại.
Giận dữ với hành vi thiếu kiềm chế của học sinh, thầy giáo vừa mắng vừa giữ chặt điện thoại. Trong quá trình này, nam sinh đã hai lần tấn công thầy giáo bằng những động tác mạnh khiến tình huống trở nên mất kiểm soát. Thấy vậy, các học sinh khác chạy lên, kéo thiếu niên đang phát cuồng ra khỏi thầy giáo.
Tháng 4/2023, trong lúc nằm truyền dịch tại phòng khám do bị ốm, một cậu bé liên tục chơi game trên điện thoại di động thay vì nghỉ ngơi theo lời bác sỹ dặn. Nói mãi không được, người mẹ với tay muốn tịch thu điện thoại, không ngờ cậu bé rút kim truyền rồi chạy ra ngoài phòng khám. Thấy mẹ đuổi theo, đứa trẻ mắng chửi, lao vào mẹ đấm đá túi bụi, la hét dọa dẫm đòi chết rồi nhanh chân chạy trốn. Những người chứng kiến phải gọi cảnh sát ở đồn gần đó đến tìm cậu bé về và phê bình, giáo dục cậu.
Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố
Tiêu điểm - 13 giờ trướcĐây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.
Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"
Tiêu điểm - 1 ngày trướcĐó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.
Phát hiện "lật đổ quy luật vật lý thống trị 70 năm" có thể rung chuyển ngành thiết kế tàu vũ trụ, áo giáp
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcĐó là phát hiện gì?
Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCác nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.
Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay
Tiêu điểm - 2 ngày trước“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”
Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợ
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcPhát hiện vật thể lạ "có kích thước bất thường" rơi xuống cánh đồng nông nghiệp, dân làng tỏ ra hoảng sợ, lập tức báo cho lực lượng chức năng.
Phát minh "như khoa học viễn tưởng" này có thể dậy sóng ngành hàng không toàn cầu
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcĐó là phát minh gì?
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểm - 3 ngày trướcChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.
Loài động vật có vú gần như máu lạnh duy nhất còn sống khiến giới khoa học bối rối vì quá khác thường
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcTrong thế giới động vật, động vật có vú từ lâu được xem là biểu tượng của sự ổn định sinh học, với thân nhiệt được duy trì ở mức gần như không đổi bất chấp môi trường xung quanh.
Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcDân làng đổ xô đi kiếm "hàng hiếm" giữa lòng sông, không cần bỏ vốn cũng có tiền mua xe, xây nhà to đẹp. Từng có người trong làng nhặt được thứ tưởng bỏ đi bán nửa tỷ/viên.
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểmChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.