Thiếu niên 17 tuổi sống lại trên đường đến nghĩa trang

| Bốn phương

Tưởng rằng con trai đã chết do bị chó cắn, cả gia đình chuẩn bị đưa đi chôn thì cậu thiếu niên bất ngờ tỉnh dậy.

Kumar Marewad 17 tuổi, người Ấn Độ, vốn là một thiếu niên mạnh khỏe. Tháng trước, cậu bị một con chó đi lạc cắn và được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sức khỏe của Kumar xấu đi nhanh chóng.

Đến tuần trước thì cậu bắt đầu bị sốt cao và nhiễm trùng lan rộng khắp cơ thể. Các bác sĩ đã thông báo với gia đình rằng Kumar không thể sống sót. Vì vậy họ quyết định rút ống thở của cậu.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nghĩ rằng con trai mình đã chết, bố mẹ Kumar quyết định tổ chức đám tang. Anh rể của Kumar, Sharanappa Naikar nói với tờ Times of India rằng: "Chúng tôi đã đưa Kumar về nhà vì bác sĩ nói khả năng sống của em ấy là rất thấp sau khi rút máy thở".

Nhưng khi đi được gần 2 km trên quãng đường từ làng của Kumar ra nơi tổ chức đám tang thì bất ngờ chàng thiếu niên tỉnh dậy và bắt đầu thở hồng hộc. Ngay lập tức Kumar được đưa trở lại bệnh viện. Bác sĩ Mahes Neelakhantannavar, người trực tiếp điều trị cho Kumar, cho biết: "Chúng tôi nghi ngờ cậu bé bị viêm màng não do vết chó cắn bị nhiễm trùng".

Cha mẹ của Kumar là những người lao động chân tay. Họ đã cho Kumar nghỉ học để phụ giúp gia đình.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bí mật rợn người về những dã thú bị tuyên bố tuyệt chủng bỗng tái xuất giữa chốn hoang dã

Bí mật rợn người về những dã thú bị tuyên bố tuyệt chủng bỗng tái xuất giữa chốn hoang dã

Chuyện đó đây -

Dù từng bị con người chính thức tuyên bố xóa sổ khỏi Trái Đất suốt hàng thế kỷ, nhiều loài động vật bí ẩn vẫn để lại dấu vết chấn động giữa thiên nhiên hoang dã. Liệu chúng đã thực sự tuyệt diệt hay vẫn đang âm thầm sinh tồn, thách thức mọi phán quyết của nhân loại?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.