'Tiểu tam' đến tận nhà đánh ghen ngược, vợ bình tĩnh đưa ra tập giấy khiến cô ta thất thần ra về tự nguyện chia tay
GĐXH - Nghe xong lời nhờ vả của tôi, ả bồ trẻ đẹp sành điệu lặng lẽ ra về và cắt đứt với chồng tôi.
Tôi lấy chồng đã được 8 năm, chừng đó năm chỉ vài năm đầu thực sự là hạnh phúc, về sau là những ngày chồng thờ ơ, thiếu quan tâm vợ con. Sống với nhau cũng chỉ vì cái tình, cái nghĩa mà thôi, với lại hai còn còn nhỏ nên tôi chấp nhận cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt như vậy. Chồng tôi khi yêu nhau là con người lịch thiệp, rất trách nhiệm, nhưng khi cưới rồi mới nhận ra quá nhiều điểm không hợp nhau.
Chồng thờ ơ với vợ con, anh ấy thích làm gì thì làm, không muốn vợ con tham gia, ngăn cản. Sống với một người hời hợt, gia trưởng như vậy tôi nhiều phen nhẫn nhịn đến uất ức. Hàng tháng, chồng đưa cho vợ rất ít tiền, số tiền anh ấy đưa chỉ cho có, chứ không thể giúp tôi trả bao nhiêu khoản chi tiêu gia đình.
Vậy mà chồng tôi rất kiêu ngạo, gặp ai cũng khoe mẽ nuôi vợ, nuôi con, gây dựng gia đình và không quên chê bai vợ. Trong khi tôi vất vả căng mình kiếm tiền, hết đi làm công ty đến buôn bán ngoài giờ, không dám chi tiêu gì cho bản thân để lo cho gia đình. Tôi hết lòng vì chồng con, nhưng vẫn bị chồng phản bội, điều này tôi cũng đã đoán ra chồng có người bên ngoài, không ngờ có ngày tôi còn bị đánh ghen ngược.
Ả bồ của chồng tôi trông rất sành điệu, cô ta đến gặp tôi, đầu tiên nói là người quen của chồng tôi tới thăm nhà. Sau đó, cô ta tỏ thái độ xem thường tôi khi nói câu nào, chê tôi câu đấy: "Chị trông cũng có vẻ xinh xắn đó, sao mà ăn mặc luộm thuộm, tóc chắc vài năm chưa đi ra tiệm chăm sóc làm đẹp phải không? Bảo sao anh ấy chán là phải rồi. Nếu chị không xứng với anh ấy thì nên để cho anh ấy tự do đến với người khác".

Chồng ngoại tình, bồ của chồng còn đến tận nhà để ghen tuông. (Ảnh minh họa)
Tôi đã đoán ngay mục đích của ả ta, đến tận nhà để nhiếc móc, ghen tuông với vợ của nhân tình. Cô ta đúng là mặt dày, không biết sợ là gì, chắc hẳn chồng tôi phải cung phụng, chiều chuộng lắm cô ta mới như vậy. Biết được ý định của cô ta muốn tôi ly hôn để hai người họ đến với nhau, tôi cũng không muốn níu kéo gì người chồng vô trách nhiệm, bội bạc như vậy.
Tôi bình tĩnh, tránh bị kích động có thể gây bất lợi khiến cho cô ta được thể hả hê. Tôi vào trong phòng ngủ lấy ra một tập giấy tờ, tài liệu, tôi đưa cho ả bồ của chồng xem. Đó đều là giấy vay mượn người thân, ngân hàng và kết quả khám, xét nghiệm của chồng tôi.
Trong khi ả xem tập giấy, tôi nhỏ nhẹ nói lời cầu xin, nhờ vả: "Nếu hai người yêu nhau thật lòng, tôi sẽ tự nguyện ly hôn vì chúng tôi ngoài hai con ra, tài sản chung cũng không có gì đáng kể. Nhà cửa, xe ô tô cũng toàn vay mượn để mua, giờ bán đi chia nhau cũng chẳng được là bao. Chồng tôi cũng nhiều bệnh nặng, mong cô giúp tôi chăm sóc anh ấy".
Xem xong, ả bồ của tôi tái mét mặt, thì ra ả bị chồng tôi lừa dối bấy lâu nay, anh ta đâu có gì ngoài thứ đã khoác loác với người tình. Ả bồ của chồng cũng đã nhận ra sự giả dối, vô giá trị của người mà cô ta định kết hôn sau này. Cô ta lặng lẽ rời khỏi nhà tôi, trước khi về cô ta nói với tôi: "Chị giữ chồng cẩn thận, đừng để anh ấy ra ngoài lừa dối người khác nữa".
Từ hôm đó, ả bồ đã tự nguyện cắt đứt với chồng tôi. Còn anh ấy cũng đã về với gia đình và mong rằng tôi bỏ qua, hứa sẽ không tái phạm. Tôi cũng vui vì anh ấy đã biết nhận ra sai lầm để sửa chữa, nhưng cũng chưa thật sự yên tâm vì vẫn canh cánh mối lo chồng ngoại tình. Tôi đang ngổn ngang tâm trạng, không biết có nên tha thứ cho chồng hay ly hôn?
ly hon khong ly than
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 17 giờ trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 1 ngày trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 2 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 3 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 3 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 4 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


