Được bạn trai nhà giàu ngỏ lời cầu hôn, lúc tới gặp bố mẹ chồng tương lai lại muốn chia tay khi phát hiện ra một chuyện đáng sợ
GĐXH - Gặp bố mẹ chồng tương lai, tôi rất có cảm tình nhưng lại không muốn kết hôn vì phát hiện ra một bí mật.
Bạn trai hơn tôi 3 tuổi, tôi và anh ấy yêu nhau thắm thiết, thời gian đủ lâu để nghĩ về một đám cưới. Tôi chỉ là người có nhan sắc bình thường, nhưng lại được bạn trai yêu thương, quý trọng. Anh ấy đẹp trai, năng động và rất có triển vọng trong công việc khi được đánh giá cao ở công ty. Bạn trai cư xử nhẹ nhàng, lãng mạn khiến tôi luôn có cảm giác bình an khi bên anh ấy.
Chúng tôi yêu nhau khá lâu nhưng cả hai luôn giữ quan điểm không quan tâm nhiều đến quá khứ, hoàn cảnh kinh tế gia đình của nhau. Chỉ cần hai đứa thương yêu nhau thật lòng là đủ. Nhìn bạn trai hiền lành, tử tế, có học thức như vậy tôi nghĩ chắc chắn gia đình hạnh phúc, thành đạt. Tôi cũng không đặt nặng vấn đề vật chất, nên chỉ nghĩ rằng sau này có chung sống với nhau, dẫu khó khăn cũng cùng nhau vượt qua.
Sau khi được bạn trai cầu hôn, tôi hạnh phúc theo anh ấy về xin phép bố mẹ. Chắc là bạn trai hay kể chuyện về bạn gái với bố mẹ, nên khi chúng tôi bày đạt nguyện vọng muốn cưới nhau, bố mẹ anh ấy đồng ý ngay. Bố mẹ chồng tương lai rất vui khi con trai yêu và sắp kết hôn với tôi. Vậy là điều mà tôi lo lắng đã được trút bỏ, bố mẹ chồng như vậy, tôi chẳng mong ước gì hơn.
Mẹ chồng tương lai tỏ ra quý mến tôi, bà kể nhiều về con trai từ nhỏ tới lớn thế nào, những điểm mạnh và kể cả tính xấu của anh ấy nữa. Tôi vừa nghe vừa vui, chứ bạn trai thế nào thì tôi cũng đã biết rồi. Mẹ chồng con dẫn tôi đi tham quan nhà, còn hứa với tôi là nếu ở với bố mẹ thì sẽ bố trí cho một phòng rộng, đầy đủ tiện nghi. Còn nếu thích ở riêng, cũng sẽ mua nhà cho.

Sắp cưới lại muốn chia tay khi biết được một bí mật của mẹ chồng tương lai. (Ảnh minh họa)
Nhà chồng tôi có hai anh em, chồng tôi là con cả, còn em gái đang đi du học và muốn làm việc ở nước ngoài. Vậy nên, mẹ chồng tương lai rất mong tôi về ở cùng… Tôi cứ ngỡ như mơ, mọi thứ đều tuyệt vời trước mắt, gia đình nhà chồng tương lai rất có điều kiện, bố mẹ chồng tương lai hiền từ. Tuy nhiên, trước lúc ra về tôi lại vô tình biết được một chuyện khiến tôi rất sốc.
Trong lúc đi tìm bạn trai để bảo anh ấy đưa về, tôi có tới phòng anh ấy và nghe được mẹ anh ấy đang nói với con trai: "Giờ mẹ cũng yên tâm rồi vì vợ sắp cưới của con nhanh nhẹn, ngoan ngoãn. Cưới xong, mẹ sẽ nịnh bố mua nhà riêng cho con sống cho thoải mái. Con cũng cần nhớ, chuyện con là con của mẹ với người khác tuyệt đối không cho ai biết nhé, kể cả vợ. Mẹ sẽ từ từ thuyết phục ông ấy chuyển hết tài sản cho con để đề phòng bị lộ".
Nghe xong mà choáng váng, chồng chưa cưới của tôi lại là con của người khác chứ không phải bố chồng tương lai của tôi. Về nhà tôi cứ ám ảnh mãi về chuyện này, tự dưng thấy thương người đàn ông bao năm nay yêu thương, chăm sóc con trai nhưng thực sự không phải là con của mình. Không biết ông sẽ ra sao nếu biết được sự thật đau khổ này.
Tôi không còn nghĩ nhiều về đám cưới, tôi thấy lo cho tương lai hôn nhân của mình. Tôi cũng sợ rằng, nếu lấy anh ấy tôi cũng phải "cùng hội cùng thuyền" với chồng và mẹ chồng tiếp tục lừa dối tình cảm, và thâu tóm tài sản của bố chồng. Cưới được người đẹp trai, nhà có điều kiện như vậy đúng là như mơ. Nhưng tôi lại thấy đó như ác mộng và nghĩ tới chuyện chia tay, tôi không muốn tiếp tục tình yêu và kết hôn với người đàn ông giả dối như vậy.
Tôi đang rất suy sụp và băn khoăn, liệu mình có nên coi như không biết gì để sống an phận và hưởng thụ hay là chia tay anh ta?
mẹ chồng
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 3 phút trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 10 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.



