Tin tưởng tuyệt đối vào chồng rồi đau khổ khi phát hiện chồng có bồ và con riêng
GiadinhNet - Tôi rất tin tưởng chồng, nhưng cái mà anh ta đáp lại là việc ngoại tình và có con riêng bên ngoài.
Cảm giác của tôi lúc này thật sự đau khổ và bế tắc. Kết hôn được 5 năm, tưởng chừng như rất hạnh phúc, nhưng cuối cùng tôi đã phát hiện ra chồng ngoại tình được hơn 1 năm nay, họ còn có con chung với nhau nữa, đứa bé được vài tháng tuổi. Một lần tình cờ dùng laptop của chồng, tôi vào trang mạng xã hội của chồng và thấy được những dòng tin nhắn giữa chồng tôi và người phụ nữ đó, họ rất quan tâm, yêu thương nhau.
Càng đọc, tôi càng sốc nặng, chồng đã lừa dối tôi trong thời gian dài như vậy. Anh ấy luôn về nhà với khuôn mặt buồn rầu vì công ty gặp khó khăn, thường xuyên chậm lương, cắt thưởng… Nhưng thực tế, thu nhập của anh ấy thì vẫn rất cao, khoản tiền đưa cho vợ con thì ít ỏi còn với bồ thì cung phụng hết mức. Nhiều món quà có giá trị như điện thoại, nước hoa, mỹ phẩm được chồng tôi lựa chọn, không tiếc tiền để chiều chuộng người tình.
Lần mò ra trang cá nhân của ả bồ kia, tôi được biết ả ta đã ly hôn chồng và sống làm mẹ đơn thân được mấy năm nay. Ả ta trẻ, hấp dẫn và chiều chuộng chồng tôi, nhìn cách cô ta sống ảo trên mạng xã hội, tôi quá ghen tị vì hàng ngày tôi đầu tắt mặt tối lo cho gia đình, con cái, lấy đâu ra thời gian để chăm chút bản thân. Cô ta chen vào cuộc sống gia đình tôi, nhưng chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, cứ ra sức khoe mẽ những món quà mà chồng tôi mua tặng.

Ảnh minh họa
Lúc biết được chồng mình ngoại tình, có con riêng bên ngoài, tôi buồn lắm, tự dằn vặt bản thân, muốn buông bỏ tất cả. Cố gắng để ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng, anh ấy thừa nhận toàn bộ mọi chuyện, nhận lỗi sai, mong tôi bỏ qua để gìn giữ gia đình không làm ảnh hưởng đến con, bố mẹ hai bên. Chồng tôi hứa sẽ cắt đứt với bồ, nhưng xin tôi cho phép được qua lại hỏi thăm đứa bé, chu cấp nuôi dưỡng đứa bé con riêng.
Chồng tôi cũng thẳng thắn kể ra những hạn chế của vợ, lấy đó làm nguyên nhân để có người bên ngoài. Anh ấy nói rằng tôi chỉ mải mê công việc, chăm con mà quên đi yêu thương, quan tâm đến chồng, tình cảm ngày một nhạt dần, trong khi người phụ nữ bên ngoài vừa có sức hấp dẫn lại vừa chu đáo không kể ngày đêm. Chồng tôi cũng đã nhận ra sai lầm, muốn chia tay thì đúng lúc đó cô bồ đã mang bầu, đành bất đắc dĩ qua lại với cô ta vì có trách nhiệm với đứa bé.
Tôi cũng vì những lời hứa hẹn của chồng mà bỏ qua, mong rằng anh ấy thức tỉnh. Nhưng chỉ được vài hôm nghiêm túc, chồng tôi lại tìm mọi cách để lén gặp nhân tình. Thậm chí cô ta cũng biết chuyện bị phát hiện, không lo sợ mà còn chủ động gây sự với tôi. Cô ta lén lấy điện thoại của chồng tôi để chụp ảnh và gửi lại cho tôi xem hình ảnh họ như một gia đình hạnh phúc. Tôi thất vọng, đau khổ vì không thể chịu nổi nên đã nhiều lần cãi nhau, đòi ly hôn với chồng.
Từ lúc phát hiện chồng ngoại tình đến nay cũng hơn 1 tháng, tôi rơi vào khủng hoảng vì bị phản bội, hàng ngày đối diện với sự thật chung chồng mà chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nếu tha thứ cho chồng, tôi cũng không sống thanh thản được vì ám ảnh về chuyện chồng ngoại tình và tôi cũng chắc chắn rằng chồng tôi đã yêu cô ta thì khó có thể dứt bỏ được, hơn nữa họ còn có con chung nữa, sẽ gặp nhau và lại làm tôi tổn thương.
Tôi vẫn còn yêu chồng, yêu gia đình nhỏ của mình và không muốn một quyết định vội vã của mình mà xóa đi mọi thứ. Tôi muốn tha thứ cho chồng, muốn để anh ấy chu cấp cho đứa bé nhưng không thể chấp nhật được anh ta lén lút gặp gỡ hai mẹ con cô ta. Tôi phải làm gì lúc này, hãy cho tôi lời khuyên với!
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 3 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 7 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 16 giờ trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 3 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


