Chồng cũ coi thường sau ly hôn nhưng rồi lại phải năn nỉ xin quay lại vì thấy vợ cũ trẻ đẹp lộng lẫy

| Tâm sự

GiadinhNet - Nhìn thấy tôi sau vài năm không gặp, chồng cũ bỗng dưng năn nỉ xin quay lại.

Ghét mẹ chồng nhưng vẫn phải giả bộ thảo mai để được sống yên ổn nơi nhà chồngGhét mẹ chồng nhưng vẫn phải giả bộ thảo mai để được sống yên ổn nơi nhà chồng

GiadinhNet - Mẹ chồng không ưa con dâu từ đầu, để không chịu ấm ức tôi đành phải dùng chiêu để chinh phục bà.

Tôi đã ly hôn sau 3 năm chung sống, cuộc hôn nhân lấy đi của tôi nhiều thứ, nhan sắc tàn phai, tâm trí bất ổn, suy nghĩ tiêu cực… Tôi khóc nhiều lắm, khóc vì thương thân mình có nhan sắc mà sao phải chịu cảnh sống khổ sở kể từ khi lấy chồng. Cũng tại tôi thôi, thích đàn ông bóng bảy, ăn nói ngọt ngào mà phải trả giá.

Ngày ly hôn, tôi suy sụp chẳng thiết tha vào bất cứ điều gì, cơn khủng hoảng vì đi đâu cũng bị rèm pha với cái mác bỏ chồng. Không thể nhìn cuộc đời trôi đi trong hờn tủi, tôi quyết tâm làm lại mọi thứ, từ thay đổi môi trường làm việc cho đến phong cách sống, ăn mặc của bản thân.

Tôi muốn trở thành một con người khác, không yếu đuối, không bi lụy vào những chuyện đã qua. Tôi cũng không còn bận tâm đến chồng cũ hả hê ra sao khi ruồng bỏ được tôi. Tất cả, với tôi chỉ là quá khứ, càng đau thương, càng phải mạnh mẽ hơn.

Vốn đam mê kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, tôi như được "cởi trói" sau ly hôn, lao vào làm những điều mình thích. Từ chỗ học việc, tích lũy kinh nghiệm cho đến mạnh dạn học hỏi các khóa kinh doanh, khởi nghiệp… Tôi liều lĩnh hơn để thỏa giấc mộng làm giầu và làm đẹp cho các khách hàng của tôi bằng việc vay mượn tiền, mở cơ sở thẩm mỹ và tâm huyết với công việc hàng ngày của mình.

Chồng cũ coi thường sau ly hôn nhưng rồi lại phải năn nỉ xin quay lại vì thấy vợ cũ trẻ đẹp lộng lẫy - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Với những gì đã học được trong quản lý kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tâm huyết với công việc cộng với khả năng ăn nói của tôi mà cơ sở rất đông khách hàng, làm việc từ sáng sớm tới tận đêm khuya. Mới đầu chỉ có vài nhân viên, làm việc tại nơi nhỏ hẹp, giờ đây tôi đã có vài chục nhân viên và mở thêm cơ sở tại nơi rộng rãi, hiện đại hơn.

Ngoài việc thổi năng lượng tích cực tới khách hàng bằng những lời có cánh như: "Chị em phải thật xinh đẹp, để giữ đàn ông của mình". Ai nấy cũng tấm tắc khen tôi năng động, chiều khách hàng hết nấc. Có tiền rồi, tôi nâng cấp bản thân bằng việc mình cũng phải trẻ, đẹp hơn để không bị lép vế trước khách hàng và nhân viên. Trông tôi trẻ đẹp ra, lộng lẫy trong những bộ váy áo hàng hiệu. Ai cũng bảo tôi "lột xác" đến khó tin chỉ sau vài năm ly hôn. Tôi cứ dửng dưng, mặc cho bao người đàn ông theo đuổi, muốn có tôi.

Cách đây 1 tháng, gặp lại chồng cũ, anh ta còn không nhận ra tôi khi thấy tôi bước ra từ chiếc xe hơi tiền tỷ, dáng vẻ thon gọn, gợi cảm… Anh ta bất ngờ vì tôi trẻ đẹp, hấp dẫn mà lại khá giả nữa. Từ hôm đó đến nay, anh ta không ngừng tán tỉnh, hẹn hò tôi đi ăn, đi chơi và còn ngỏ ý muốn quay lại với tôi. Anh ta hứa hẹn sẽ trân trọng, yêu thương tôi.

Tôi cũng không muốn quay lại vì đã quá sợ cảnh vợ chồng soi mói, hắt hủi nhau như trước đây. Nhưng anh ta tác động tâm lý, mang đứa con chung ra để khiến tôi quay lại. Tôi cũng thương con lắm, con đang có cuộc sống tốt, nhưng vẫn cần có một gia đình hạnh phúc có bố, có mẹ. Tôi đang rất phân vân, không biết có nên cho chồng cũ một cơ hội để quay lại?

Nhớ chồng trở về sớm từ nhà ngoại nhằm tạo bất ngờ nào ngờ bị sốc nặng với cảnh tượng ở trong nhàNhớ chồng trở về sớm từ nhà ngoại nhằm tạo bất ngờ nào ngờ bị sốc nặng với cảnh tượng ở trong nhà

GiadinhNet - Tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi giây phút bắt gặp cảnh tượng ấy.

Tập giấy tờ trong chiếc cặp da bóc trần chuyện ngoại tình và món quà lớn chồng tặng cho nhân tìnhTập giấy tờ trong chiếc cặp da bóc trần chuyện ngoại tình và món quà lớn chồng tặng cho nhân tình

GiadinhNet - Tôi sốc nặng khi biết chồng có bồ, anh ta còn hào phóng tặng cho cô ta những món quà đắt giá.

Sốc nặng vì nhận ra bộ mặt thật của chồng hay lừa dối vợ nhưng luôn tỏ ra yêu thương vợ conSốc nặng vì nhận ra bộ mặt thật của chồng hay lừa dối vợ nhưng luôn tỏ ra yêu thương vợ con

GiadinhNet - Chồng tôi đã hiện nguyên hình là kẻ lăng nhăng với nhiều người, thế mà tôi bây giờ mới biết.

Tuchinh@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.