Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình cờ "nhặt" được vợ, người đàn ông bàng hoàng khi tìm được gốc gác của cô: Sự thật khó chấp nhận

Thứ bảy, 19:39 18/01/2025 | Chuyện vợ chồng

Hành trình tìm kiếm người thân tưởng chừng tốt đẹp lại hé lộ những bí mật bất ngờ khiến anh choáng váng.

Người đàn ông ở Hồ Nam (Trung Quốc) tên Hồ Trường Thanh vô tình gặp một người phụ nữ lang thang tên Tĩnh An Nghĩa. Sau một thời gian tìm hiểu, họ kết hôn. 

Lấy nhau được 5 năm, do cuộc sống khó khăn nên anh đã nghĩ đến việc tìm kiếm gia đình nhà vợ để nhờ giúp đỡ. 

Anh luôn cảm thấy Tĩnh An Nghĩa xuất thân từ một gia đình giàu có. Dù tinh thần không ổn định nhưng cô tỏ ra là người có học thức, biết đọc nhiều chữ.

Người phụ nữ không rõ lai lịch

Dân làng cũng đồn đoán Tĩnh An Nghĩa là con nhà giàu có nào đó. Hồ Trường Thanh nghĩ, nếu vợ là con nhà giàu thì cha mẹ cô nhất định sẽ giúp đỡ mình. Nếu không phải túng quẫn, anh cũng không muốn cầu xin ai. Nhưng tại sao Tĩnh An Nghĩa lại lưu lạc đến tận Hồ Nam? Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó. Vì vậy, anh đã tìm đến đài truyền hình địa phương nhờ giúp đỡ.

Khi phỏng vấn Tĩnh An Nghĩa, phóng viên hỏi được nhiều thông tin quan trọng. Cô nhớ rõ địa chỉ nhà mình, còn nói mình đã từng kết hôn và bị sảy thai. Lý do lang thang đến Hồ Nam là vì cô bỏ nhà đi, trong người chỉ có 200 NDT, chỉ đủ đến Hồ Nam.

Nghe Tĩnh An Nghĩa nói vậy, cả phóng viên và Hồ Trường Thanh đều hoang mang. Nếu cô nhớ rõ mọi chuyện như vậy, tại sao lại không về nhà? Tuy nhiên, khi hỏi thêm, Tĩnh An Nghĩa chỉ cúi đầu im lặng, thậm chí còn rơi nước mặt. Bấy nhiêu năm nay, anh chưa từng nghe vợ nhắc đến chuyện nhà mình. Nếu không phải đường cùng, anh cũng không muốn tìm đến bố mẹ vợ.

Nhờ sự giúp đỡ của công an, họ cuối cùng cũng tìm được manh mối về cha của Tĩnh An Nghĩa. Nhưng Tĩnh An Nghĩa lại nói cha cô không tên là Tĩnh Tư Viễn mà là Tĩnh Thuận Pháp. Rốt cuộc sự việc là như thế nào?

Tình cờ "nhặt" được vợ, người đàn ông bàng hoàng khi tìm được gốc gác của cô: Sự thật khó chấp nhận - Ảnh 2.

Tĩnh An Nghĩa. Ảnh: Sohu

Để tìm ra sự thật, Hồ Trường Thanh cùng phóng viên đã đưa Tĩnh An Nghĩa trở về quê nhà. Trên đường đi, Tĩnh An Nghĩa rất phấn khởi, càng gần nhà càng vui mừng. Thế nhưng khi họ đến quê nhà của Tĩnh An Nghĩa, người dân ở đây lại tỏ ra không quen biết cô.

Mọi người đều không biết Tĩnh Tư Viễn, cũng không biết Tĩnh An Nghĩa. Chuyện này sao có thể? Sau khi dò hỏi, cuối cùng họ cũng tìm được Tĩnh Thuận Pháp. Tuy nhiên, “người thân” của Tĩnh An Nghĩa khi gặp lại cô lại có thái độ lạnh nhạt, dường như không hề chào đón cô trở về. Đặc biệt là chị dâu của cô. Mọi người đều ấp úng, dường như có bí mật khó nói nào đó.

Bí mật được vén màn

Hóa ra, Tĩnh An Nghĩa thật sự đã kết hôn hai lần. Lần đầu tiên bị chồng ruồng bỏ, lần thứ hai, cô lấy Quách Lượng, hàng xóm nhà bên. Nhưng không hiểu vì sao, cô lại bỏ nhà ra đi.

Quách Lượng khi gặp lại Tĩnh An Nghĩa lại tỏ ra rất vui mừng, bày tỏ mong muốn quay lại. Nhưng anh ta cũng không chịu nói về chuyện năm xưa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mãi cho đến khi cha mẹ Tĩnh An Nghĩa trở về, sự thật mới được phơi bày. Hóa ra, hồi trẻ Tĩnh An Nghĩa yêu phải một người đàn ông, thậm chí còn sinh con cho hắn ta. Nhưng đứa bé không còn, người đàn ông cũng thay lòng đổi dạ, ngày ngày bạo hành, hành hạ Tĩnh An Nghĩa đến mức thần kinh suy nhược. Bất lực, Tĩnh An Nghĩa về nhà mẹ đẻ.

Sau khi khỏi bệnh, cha mẹ lại tìm cho Tĩnh An Nghĩa một người đàn ông hiền lành là Quách Lượng. Nhưng ngay trước ngày cưới, Tĩnh An Nghĩa lại bỏ trốn. Giờ đây, cô lại dẫn theo một người đàn ông và một đứa trẻ trở về, cha mẹ cô tuy thất vọng tràn trề nhưng cũng đành bất lực.

Quách Lượng lại nói, chỉ cần Tĩnh An Nghĩa bằng lòng ở lại, anh ta có thể tha thứ tất cả, bắt đầu lại từ đầu. 

Tình cờ "nhặt" được vợ, người đàn ông bàng hoàng khi tìm được gốc gác của cô: Sự thật khó chấp nhận - Ảnh 4.

Gia đình không nhận con gái. Ảnh: Sohu

Nghe vậy, Hồ Trường Thanh tỏ ra vui mừng. Ban đầu anh còn hy vọng nhà họ Tĩnh giàu có, có thể giúp đỡ họ phần nào. Giờ xem ra nhà họ Tĩnh còn khó khăn hơn nhà mình, anh lại muốn nhanh chóng rút lui. Bỏ lại Tĩnh An Nghĩa, anh có thể đưa con về Hồ Nam, giảm bớt gánh nặng.

Nhưng cha của Tĩnh An Nghĩa, ông Tĩnh Thuận Pháp lại không đồng ý. Ông nói Tĩnh An Nghĩa đã được cho làm con nuôi của bác cả Tĩnh Tư Viễn rồi. Nhưng Tĩnh Tư Viễn tuổi cao sức yếu, tự lo cho mình còn chưa xong, lấy đâu ra sức mà chăm sóc Tĩnh An Nghĩa?

Tĩnh An Nghĩa bị ép phải đưa ra quyết định nhưng chỉ im lặng, nước mắt không ngừng rơi. Thấy tình hình căng thẳng, Tĩnh Thuận Pháp nổi giận. Lúc này, Hồ Trường Thanh nhận ra nếu để vợ ở lại đây, không biết cô sẽ phải chịu đựng những đối xử tàn nhẫn nào.

Suy đi tính lại, anh vẫn quyết định đưa Tĩnh An Nghĩa về Hồ Nam. Trước khi đi, bố vợ cho họ 500 NDT (khoảng 1,7 triệu đồng) rồi đuổi họ đi, còn nói sau này đừng quay lại nữa.

Đối mặt với hiện thực phũ phàng, Hồ Trường Thanh vừa bất lực vừa chua xót. Nhờ sự giúp đỡ của một số người tốt bụng, gia đình anh Hồ đã vượt qua được khó khăn, bắt đầu cuộc sống mới thoải mái hơn, bỏ qua chuyện cũ.

11 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm người EQ cao không làm, đặc biệt có một điều liên quan đến hôn nhân11 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm người EQ cao không làm, đặc biệt có một điều liên quan đến hôn nhân

GĐXH - Trong những ngày đầu năm mới, các buổi gặp mặt là điều không thể thiếu. Tuy nhiên trong những buổi gặp mặt, ăn uống đầu xuân, đây là phép tắc ứng xử mà bạn cần lưu ý để giúp không khí vui vẻ.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Yêu sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mẹ đơn thân Việt, chàng trai Ấn Độ không màng đến khoảng cách xa xôi, quyết tâm cưới cô làm vợ.

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

Bà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

Chuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 6 ngày trước

Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Tâm sự - 1 tuần trước

GĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Một người vợ đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân sau khi phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ điện thoại với biệt danh "béo mũm mĩm".

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Tâm sự - 1 tuần trước

GĐXH - Tôi rung động với người đàn ông đã có gia đình. Tôi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, rồi lo lắng sẽ bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm.

Top