Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình huống trớ trêu khiến nhiều vợ chồng phải 'ăn vụng' ở nhà nghỉ

Thứ hai, 16:00 06/03/2017 | Gia đình

Có lần, đang 'yêu' thì con ré lên và giọng bà nội đã vang ngay ngoài cửa, khiến cuộc chăn gối của vợ chồng chị My đổ bể...

Giờ tan sở, chị My gọi điện báo với bố mẹ chồng hôm nay bận việc phải về muộn rồi phóng xe tới nhà nghỉ, nơi chồng đang đợi. "Vì hoàn cảnh mà vợ chồng phải 'ăn vụng' thế này đây", chị My, kế toán một công ty kinh doanh online ở Trung Hòa - Nhân Chính, rủ rỉ kể.

Chị My cho biết, vợ chồng chị kết hôn được 4 năm, có 2 con và đang ở chung với bố mẹ chồng trong một căn hộ tập thể 40 m2. Sau khi sinh bé thứ hai, vợ chồng chị hiếm khi gần gũi. "Ông bà ngủ ngay phòng bên cạnh. Bé thứ hai thì khó ngủ, đêm hay dậy khóc. Nhiều lần, bà nội nghe tiếng cháu khóc là dậy gõ cửa vào hỏi thăm. Có lần, hai vợ chồng đang 'yêu' thì con ré lên và giọng bà đã vang ngay ngoài cửa", chị My cho biết. Vì tình cảnh này, cộng thêm mệt mỏi chăm con, chị không còn hứng thú gì với "chuyện ấy" nữa.

Một lần, khi đèo vợ đi đám cưới một người bạn về, anh xã đưa thẳng vợ vào một nhà nghỉ gần nhà. "Tới nơi, mình còn định không vào nhưng thấy mặt xã dài như cái bơm nên tặc lưỡi theo. Đó có lẽ là lần 'yêu' thực sự tuyệt vời nhất của hai đứa từ khi có con", chị My nói. Kể từ lần đó, tuần nào vợ chồng chị cũng phải bịa ra một cái cớ với bố mẹ để dành thời gian riêng cho nhau. "Chỗ làm của hai đứa cách nhau hơn chục km nên toàn phải hẹn ở gần nhà hoặc đoạn giữa cho đỡ mất công đi lại", chị kể.

Ảnh minh họa: SINOPIX.
Ảnh minh họa: SINOPIX.

Cũng vì cảnh "tuy gần mà xa", vợ chồng chị Hồng (Trương Định, Hà Nội) cũng chọn vào nhà nghỉ để hâm nóng tình cảm. Chị Hồng cho biết, cô con gái 2 tuổi của chị rất quấn bố mẹ, nhất định không chịu ngủ với ai khác. Đợi con ngủ say thì bố mẹ đều không còn hơi sức, còn "yêu" vào buổi sáng theo sở thích của anh thì chị không có hứng bởi mẹ chồng thường dậy sớm. "Mỗi lần vợ chồng gần gũi thì mình luôn phải cảnh giác cao độ với con nằm bên cạnh, bố mẹ ở bên ngoài nên mất cả cảm giác", chị Hồng kể.

Bản thân chị mệt mỏi, ít nhu cầu nên lâu lâu không "yêu" cũng chẳng sao nhưng thấy mặt mũi nhăn nhó, khổ sở của chồng, chị vừa thương vừa sợ anh dễ sa ngã vì bị "bỏ đói" nên đã gợi ý việc gặp gỡ buổi trưa. Mấy tháng nay, đều đặn tuần hai lần, buổi trưa, anh xã tới cơ quan đón vợ đi ăn rồi vào nhà nghỉ.

"Những lần đầu, hai đứa ngại lắm, bịt kín khẩu trang, sợ có người quen phát hiện. Có hôm xong việc lăn ra ngủ quên, muộn cả giờ làm, rồi vội vàng về và để quên luôn đồ trong đó", chị Hồng kể.

Chị cho biết, cách này đã giúp vợ chồng chị tìm lại được sự gắn bó và niềm vui chăn gối, dù khá tốn kém. "Mỗi tuần cũng tốn 400-500 nghìn đồng, tháng đi tong 1/4 lương một đứa rồi", chị nói.

Có căn hộ rộng cả trăm mét vuông nhưng vợ chồng anh Trung (Long Biên, Hà Nội) cũng chọn khách sạn là nơi gần gũi. Anh Trung kể, hai bé con nhà anh thường ngủ muộn và rất thính nên một lần, hai vợ chồng đã suýt bị lộ khi đang "yêu" thì con tỉnh giấc. Giải pháp cả hai đưa ra là cuối tuần gửi con về ông bà ngoại rồi vào khách sạn đổi gió. "Cảm giác vợ chồng được thoải mái khác hẳn, hơn nữa 'yêu' ở một nơi hoàn toàn mới cũng hưng phấn hơn", anh Trung nói.

Cũng không phải ở trong không gian chật chội nhưng mỗi năm vài tháng, vợ chồng anh Đạt (Cầu Diễn, Hà Nội) vẫn phải tìm đến nhà nghỉ để giải tỏa nhu cầu. Ở chung với gia đình anh trai cả, cứ những ngày nóng là hai con của người anh đòi sang ngủ chung với chú thím để hưởng ké điều hòa.

"Nhà ông ấy nhất định không chịu lắp máy lạnh, luôn nói là vì không thích nhưng có lẽ do sợ tốn tiền điện. Các cháu xuống phòng mình ngủ chẳng lẽ lại không cho. Nhưng suốt mấy tháng hè, vợ chồng muốn 'yêu' toàn phải hẹn nhau ở ngoài", anh Đạt cho biết. Sau vài năm phiền toái, anh đã mua căn hộ ở nơi khác để ở riêng nhưng thi thoảng hai vợ chồng vẫn rủ nhau đi đổi gió để nhớ thủa gian khó.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm, Trung tâm ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt, cho biết, tình dục là phần cực kỳ quan trọng trong đời sống hôn nhân. Bà đã gặp không biết bao nhiêu cặp vợ chồng đổ vỡ chỉ vì không có không gian riêng tư khiến đời sống chăn gối "đóng băng". Trong trường đó, việc ra khách sạn, nhà nghỉ để "yêu" cũng là một giải pháp sáng tạo, giúp các đôi có được nơi thoải mái thể hiện tình cảm.

"Ở một không gian chỉ có hai người, thoát khỏi mọi bộn bề thường ngày sẽ khiến vợ chồng tự do thực hiện những điều mình thích khi 'yêu', giúp cả hai dễ thăng hoa, gắn bó hơn", nhà tâm lý giải thích.

Tuy nhiên, theo bà Tâm, đây có lẽ chỉ nên coi là một giải pháp tình thế bởi vợ chồng ở bên nhau mỗi ngày, việc gần gũi, âu yếm nên là điều thực hiện thường xuyên, khi ngẫu hứng, lúc lên kế hoạch, chứ không chỉ là lên lịch ngày nào "yêu" thì ra nhà nghỉ. Vì thế, bà cho rằng, các đôi nên nghĩ ra những giải pháp lâu dài như ở riêng, luyện cho con ngủ phòng khác, ngăn phòng... "Cuộc đời rất ngắn nên đừng cố chịu đựng. Niềm vui chăn gối là nhu cầu chính đáng của vợ chồng. Thực ra, nếu biết sắp xếp cuộc sống, bạn hoàn toàn có thể vẫn có chỗ cho 'chuyện ấy' nếu ưu tiên nó", bà Tâm nói.

Theo Vương Linh/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lương hưu gần 20 triệu/tháng, tôi vẫn sống chật vật hơn người em họ không lương lậu ở quê

Lương hưu gần 20 triệu/tháng, tôi vẫn sống chật vật hơn người em họ không lương lậu ở quê

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Từng nghĩ chỉ cần có lương hưu ổn định, tuổi già sẽ an nhàn. Nhưng khi gặp lại người em họ sống ở nông thôn – không lương hưu, không tài khoản tiết kiệm – tôi mới ngỡ ngàng nhận ra: tôi không bằng một nửa cuộc sống của họ.

9X Hà Nội thuê bảo mẫu Philippines, chi 75 triệu đồng/tháng nuôi con gái 5 tuổi

9X Hà Nội thuê bảo mẫu Philippines, chi 75 triệu đồng/tháng nuôi con gái 5 tuổi

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

Vợ chồng chị Vũ Hà Trang (Hà Nội) có hai con, một bé gái 5 tuổi và một bé trai 3 tuổi. Ngoài kinh doanh, chị Trang có thực hiện một kênh TikTok chia sẻ về hành trình chăm sóc, nuôi dạy con.

Chú rể hủy cưới ngay trước cổng nhà vì cô dâu đòi hơn 600 triệu 'phí xuống xe'

Chú rể hủy cưới ngay trước cổng nhà vì cô dâu đòi hơn 600 triệu 'phí xuống xe'

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Nghe lời người bạn thân, cô dâu đòi thêm chú rể 180.000 NDT (hơn 653 triệu đồng) phí xuống xe hoa. Tranh cãi không thành, chú rể bực tức đòi hủy cưới.

Top cung hoàng đạo ham vui quên lối về

Top cung hoàng đạo ham vui quên lối về

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây luôn đề cao việc hưởng thụ cuộc sống.

Yêu cô gái Việt kém 19 tuổi, chàng Tây giảm 35kg để ‘sống cùng em lâu hơn’

Yêu cô gái Việt kém 19 tuổi, chàng Tây giảm 35kg để ‘sống cùng em lâu hơn’

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Lần đầu sang Việt Nam, anh chàng Tây nặng tới 118kg. Với chiều cao gần 1m90, trông anh như người khổng lồ khi đứng cùng cô bạn gái người Việt.

Mẹ chồng uất ức đến trầm cảm vì hành vi hoang đường của con dâu

Mẹ chồng uất ức đến trầm cảm vì hành vi hoang đường của con dâu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Thường xuyên cãi nhau với mẹ chồng về việc phân chia số tiền bồi thường nhà đất, con dâu đã có những hành vi hoang đường.

Tôi vay nợ để làm đám cưới, mẹ chồng đòi giữ tiền mừng

Tôi vay nợ để làm đám cưới, mẹ chồng đòi giữ tiền mừng

Gia đình - 1 ngày trước

Mẹ chồng cũng nói rõ tiền mừng cưới gần như là của họ hàng, làng xóm đằng nhà trai nên bà phải giữ để sau này nhà người ta có việc còn đi lại

Những cung hoàng đạo dễ bị mê muội trước lời ngọt ngào

Những cung hoàng đạo dễ bị mê muội trước lời ngọt ngào

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với những cô nàng thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì sự "mê muội" vì những lời đường mật cao hơn gấp bội so với người khác.

Chăm ông thông gia bệnh nặng suốt 4 năm, một ngày con dâu đưa tôi hơn 360 triệu và nói: 'Mẹ về quê đi'

Chăm ông thông gia bệnh nặng suốt 4 năm, một ngày con dâu đưa tôi hơn 360 triệu và nói: 'Mẹ về quê đi'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi cứ nghĩ mình đã làm sai điều gì. Không ngờ phía sau câu nói đó là một sự tri ân lặng lẽ và một tình cảm khiến tôi bật khóc.

Sợ hãi khi ngày đầu về nhà chồng đã phải một mình rửa 10 mâm bát

Sợ hãi khi ngày đầu về nhà chồng đã phải một mình rửa 10 mâm bát

Gia đình - 1 ngày trước

Ngày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.

Top