Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trại S.O.S của người vướng nạn...Tỵ

Thứ hai, 09:22 11/02/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Hồi xưa bị rắn cắn là người ta tức tốc lấy xuồng đưa đến nhà thầy Ba, thầy Bảy để chạy chữa.

Trại S.O.S của người vướng nạn...Tỵ 1

Địa chỉ S.O.S của người bị rắn cắn.

 
Khổ nỗi mấy ông thầy rắn thích sống lang bạt khiến người dân lúc quẫn trí vì vướng nạn “tỵ mổ” không biết đường nào mà chạy. Sau giải phóng, ở miền Nam mọc lên cái trại chuyên cứu người bị rắn cắn “siêu phàm”, còn giữ được hơi thở là còn cứu được.
 
Đó là trại rắn Đồng Tâm (Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang) gắn liền với những sự thật-giai thoại đan xen về “thần rắn” Tư Dược, người sáng lập trại hồi tháng 10/1977. Trải qua 35 năm miệt mài cứu người, bảo tồn-nghiên cứu những loài ác xà kịch độc, lại đổi rất nhiều tên gọi khác nhau, từ “Đội nuôi trồng” của Quân khu 9 hồi mới thành lập chỉ có mấy người, đến “Trại rắn Đồng Tâm” khi quy mô đã lớn hơn, hôm nay đã thành “Trung tâm nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu Cục Hậu cần Quân khu 9” với cơ ngơi như một khu du lịch sinh thái, gồm 81 cán bộ-nhân viên-kỹ thuật viên với hàng loạt chức năng mở rộng. Nhưng trong lòng người dân miền Nam, nơi đây mãi là địa chỉ S.O.S với tên gọi thân thuộc Trại rắn Đồng Tâm.

Vừa cứu nạn nhân...

Trung tá Vũ Ngọc Lương- Phó Giám đốc trại rắn, vốn là người gốc Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội, từ nhỏ nổi tiếng là tay bắt rắn độc bán kiếm tiền mưu sinh. Vượt cảnh nghèo, “cậu bé rắn” làng Phụng Thượng lấy bằng bác sĩ đa khoa Học viện quân y Hà Nội rồi đầu quân về trại rắn từ năm 1999. Vị trung tá quân đội cầm tinh con rắn (tuổi Ất Tỵ)  nói với chúng tôi:  Chắc cái nghiệp rắn nó theo anh suốt đời, ăn học cho thành tài rồi cuối cùng cũng quay về với rắn.
 
Trại S.O.S của người vướng nạn...Tỵ 2

Con chúa đại ở trại rắn Đồng Tâm phải năm người mới làm xuể.

Chúng tôi tranh thủ đi thăm Khoa cấp cứu và điều trị rắn độc cắn, được bố trí thuận tiện ngay gần  cổng.  Mới 8h30 mà khoa cấp cứu đã tiếp nhận đến 2 ca rắn cắn, mấy người thân nạn nhân đang đứng ngồi không yên chờ kết quả. Mấy nạn nhân rắn cắn vào trước đó 3-4 ngày thì người đi dạo mát, người đi tham quan mấy tay “thủ phạm” mãng xà khiến mình nhập trại, người đi nghiên cứu “xà tửu”  dọc theo con đường chính của trại để mua “uống trả thù” cho hả giận sau khi bị rắn cắn. Thấy người thân nạn nhân rắn cắn mới nhập trại lo lắng, một nạn nhân cũ trông đã khỏe hẳn hỏi thăm “ai bị cắn”. “Vợ tui”-người kia đáp. “Còn thở không”. “Còn”. “Vô tới đây là sống rồi, lo gì”. “Anh bị rắn gì cắn”. “Hổ đất”. Câu chuyện giữa hai người đàn ông miền Tây Nam bộ tiếp tục cho đến khi “nghe nói rượu rắn ở đây ngon lắm” là xem như chuyện sinh-tử vì rắn cắn đã được giải quyết.

Trung tâm nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu Cục Hậu cần Quân khu 9 luôn đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản xuất thuốc y học dân tộc, đặc biệt bào chế từ rắn như cao trăn, cao rắn, bột rắn lục chữa bệnh đau nhức hay thoái hóa khớp. Hay thuốc Cobratox xoa ngoài da dùng chữa bệnh viêm thần kinh, viêm khớp... Riêng công tác bảo tồn cây-con thuốc, trung tâm tập trung bảo tồn các loài rắn độc quý hiếm thuộc sách Đỏ, hiện đang thực hiện dự án cấp nhà nước về phát triển, khai thác nguồn gene rắn hổ chúa. Dự án cấp bộ về nuôi-bảo tồn nguồn gene rắn hổ mèo cũng đang được triển khai. Năm 1989, đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Trải qua bốn thời kỳ lãnh đạo, nhiều lãnh đạo trung tâm được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú...

Hồi mới thành lập, trại rắn đã có “Tổ cấp cứu rắn độc cắn”. Dần dần theo thời gian, tổ cấp cứu phát triển thành “Khoa cấp cứu và điều trị rắn độc cắn” với biên chế hiện tại là 11 người, trong đó có nhiều bác sĩ dày kinh nghiệm và lành nghề. Khoa cấp cứu được Công ty Him Lam xây tặng hồi năm 2006,  trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc hiện đại, đảm bảo thực hiện tốt các ca cấp cứu rắn độc cắn nặng trong quân và dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong 3 năm gần đây, mỗi năm có khoảng 1.000 ca đến cấp cứu và điều trị tại khoa. Riêng về kết quả cấp cứu và điều trị rắn độc cắn, Khoa cấp cứu trại rắn Đồng Tâm khẳng định chỉ cần bệnh nhân đến mà còn giữ được hơi thở thì cứu sống 100%. Nạn nhân bị rắn cắn đến đây điều trị cho hay họ được miễn phí tiền khám, tiền giường-tiền phòng khi điều trị nhiều ngày. Thống kê của Khoa cấp cứu cho thấy, tính từ năm 2006 đến nay đã miễn phí hơn 200 triệu tiền khám bệnh.

Trung tá Lương, người đầy mồ hôi vội vào phòng cấp cứu. Lấy kính lúp soi vết cắn, hỏi nạn nhân bị rắn cắn mới chuyển vào mấy câu, anh nói “chị yên tâm, yên tâm, mau khỏi thôi”. Nạn nhân mới bị “Tỵ xơi” mặt giãn ra, thở phào. Anh kéo chúng tôi rời khoa cấp cứu để các “thầy rắn” ở trại điều trị bệnh nhân: “Đi xem lấy nọc rắn hổ chúa này, lâu lâu mới có dịp thấy đấy”. Dọc đường, bậc thầy về rắn Vũ Ngọc Lương nói muốn chữa được rắn cắn kinh nghiệm là quan trọng lắm, bởi con rắn nào cắn thì phải dùng đúng thuốc đó mới được. Nếu chỉ dựa vào các xét nghiệm hiện nay phải mất vài ba ngày mới xác định loại rắn nào cắn, trong khi đó nạn nhân bị rắn độc cắn có thời gian chịu đựng không nhiều. Với người có kinh nghiệm, chỉ cần nhìn vị trí vết cắn, vết răn, hỏi nạn nhân hoặc người thân tình trạng hoặc biểu hiện của cơ thể sau khi bị cắn thế nào, rồi nạn nhân bị rắn cắn ở thế đất nào, ở địa phương nào... là phán đoán được gần như chính xác bị rắn gì cắn. “Nhưng muốn có kinh nghiệm cỡ đó, người ta phải lăn lộn với thế giới rắn dữ lắm, phải biết tập quán sinh hoạt từng loại rắn khác nhau, phải biết phân bố nơi sinh sống của từng loại rắn... mà mấy thứ kinh nghiệm này ít trường lớp nào dạy đâu”.

...vừa cứu “thủ phạm”

Thủ phạm gây ra các vụ rắn cắn, đương nhiên là con giáp tên Tỵ nhà ta rồi. Bên ngoài khuôn viên trại rắn Đồng Tâm, rắn độc là “quái vật” trong mắt người dân. Bên trong khuôn viên trại rắn Đồng Tâm, rắn độc là “thú cưng” được nuông chiều, chăm lo tử tế, lo đến từng “nét mặt cử chỉ”. “Thầy rắn” Lương nói trại đang chăm khoảng 100 con rắn hổ chúa, 400 con rắn hổ đất (hổ mang) và nhiều loại rắn độc khác như cạp nong, cạp nia, hổ mèo, lục đầu dồ... “Chăm rắn cực lắm. Phải để ý vui buồn của từng con một. Thấy nó nằm nhiều, ít bò tới lui hơn thường ngày là lo rồi. Rắn buồn là chắc đổ bệnh rồi đây.  Vậy là anh em ở trại phải xem phân, khám bệnh, đút thuốc, đút thức ăn tận miệng rắn. Lại phải đưa em nó ra sân riêng mà chăn. Cứ như là con mọn ấy”- Trung tá Lương miệng thì nói “cực lắm, cực lắm” mà mắt thì ánh niềm vui khó tả khi nói về cái sự chăm sóc, yêu thương, cứu chữa “thủ phạm” cắn người.
 
Trại S.O.S của người vướng nạn...Tỵ 3
“Thầy rắn” Vũ Ngọc Lương đang thăm hỏi một nạn nhân
 vừa bị rắn cắn.

Chúng tôi đến khu vực nuôi rắn hổ chúa đã thấy mấy anh em “chăn rắn” đang thực hiện thủ thuật lấy nọc rắn. “Sáng giờ lấy nhiều chưa”- Trung tá Lương hỏi. “Gần hết rồi anh, chỉ còn con chúa đại đang chuẩn bị lấy”- các chuyên gia bắt rắn lên tiếng. Chúng tôi thật may mắn bởi chậm một nhịp nữa là bỏ lỡ cơ hội nhìn con chúa đại, phải vài tháng sau mới thấy được cảnh này nữa. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn được chụp hình cảnh mấy anh em bắt rắn ra để lấy nọc, mọi người có vẻ ngần ngừ. “Mấy con khác thì được, con chúa này dữ lắm, lại cực nguy hiểm và rất quý. Thông thường chỉ để nó nằm trong vợt, cho ngóc đầu ra rồi lấy nọc thôi để tránh rủi ro”- Trung tá Lương giải thích. Dù vậy, vì quý khách phương xa, anh em chuyên gia bắt rắn cũng gật đầu đồng ý.

Trời ạ, con chúa đại dài gần hai mét tám. Năm chuyên gia phải vừa nhanh vừa khéo lấy gậy chuyên dụng kìm đầu một cách nâng niu để túm em nó bằng tay. Con chúa đại nhanh lắm, em nó sàng qua, sàng lại dù chỉ mới ló chừng hai gang tay ra khỏi vợt. Thân mình chúa đại trong vợt vùng vẫy chực tràn ra ngoài. “Giữ chặt, giữ chặt”- có tiếng hô lớn. Cuối cùng cổ con chúa đại cũng nằm gọn trong lòng bàn tay một chuyên gia. Mấy anh em khác bắt đầu tháo vợt ra khỏi thân rắn và bốn người mới đỡ được em nó trọn vẹn. Vị chuyên gia cầm cổ chúa đại lấy ly thủy tinh khạy miệng chúa đại rồi kê vào hai răng trên nhọn hoắt, cong vút, tia nọc độc bắn ra ly, thấy mà rùng mình ớn lạnh. Chỉ cần một tý thứ chất lỏng ấy, một mạng người có thể mất. Nhưng cũng chỉ cần một tý chất lỏng ấy, một mạng người sẽ được cứu. Có câu nói “lấy độc trị độc”, xem ra đúng nhất là trường hợp rắn cắn.
 
Trại S.O.S của người vướng nạn...Tỵ 4
Chúa đại dài hơn năm mét ở bảo tàng rắn khiến nhiều người
 kinh ngạc.
 
“Con hổ chúa này to nhất rồi hả anh”- chúng tôi hỏi. “Hiện giờ thì đúng nhưng trước đây thì không. Hồi trước trại có con chúa đại dài hơn năm mét, hiện giờ em nó nằm trong bảo tàng rắn gần đây, nhìn qua là thấy”- Trung tá Lương đưa tay chỉ dẫn. Bảo tàng độc đáo này của trại rắn Đồng Tâm đã được Trung tâm kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Bảo tàng rắn đầu tiên ở Việt Nam”. Từ khi khánh thành, có rất nhiều nhà khoa học, sinh viên-học sinh, du khách... đến nghiên cứu, tìm hiểu, tham quan bảo tàng loài bò sát được xem là một trong những “kẻ thù truyền kiếp của loài người”. Chúng tôi lại hỏi thăm con chúa đại thường ăn thứ gì, anh Lương nhún vai: “Toàn ăn rắn cả, bởi vậy mới gọi nó là hổ chúa. Cứ một tuần em nó xơi khoảng hai ký rắn. Trại phải tổ chức thu mua bên ngoài mới đủ thức ăn cho bọn nó đấy”. Nhân chuyện thu mua bên ngoài, Trung tá Lương cũng nói người dân đã biết trại có thêm chức năng bảo tồn rắn độc nên cứ tóm được em “ác xà” nào là mang đến đây bán. Có em bị đánh đập bầm dập tơi tả mới đến được đây vì bị người ta đuổi bắt. Và đến đây là em nó được sống đúng “chuẩn 5 sao”: Được cứu chữa tận tình, được chăm sóc “cơm bưng nước rót”. “Thế có chị nữ nào làm chuyên gia bắt rắn ở trại mình không anh?”-chúng tôi lại tò mò. Lập tức Trung tá Lương vừa cười vừa lắc đầu nguầy nguậy: “Không có đâu. Chuyên gia bắt rắn phải có sức khỏe tốt, bản lĩnh, bình tĩnh và yêu nghề. Ở đây chưa có phụ nữ nào đủ bình tĩnh khi đối mặt với rắn để có thể trở thành chuyên gia bắt em nó được. Vả lại, việc nguy hiểm thế ai nỡ để phụ nữ làm”.
 

“Đệ nhất phương Nam chữa rắn độc”

Những ông thầy rắn vang danh được thiên hạ đồn đại khá nhiều ở miệt U Minh, vùng Thất Sơn (Bảy Núi), Bến Cầu (Tây Ninh) ít nhiều có pha màu sắc thần bí liên quan đến ngải bùa được tu học từ núi Tà Lơn bên Campuchia. Tất cả đều là bịa đặt và hoang đường mang màu sắc mê tín dị đoan do con người đồn thổi, phao tin mà thành.

Trong những huyền thoại về thầy rắn, không thể không kể đến một con người mà thiên hạ mệnh danh là “đệ nhất phương Nam chữa rắn độc”, Đại tá Trần Văn Dược (Tư Dược) cũng là người đã sáng lập ra Trại nuôi rắn Đồng Tâm (xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang) ngày nay.

Có khá nhiều huyền thoại lên quan đến cuộc đời làm thầy rắn của ông mà ít người được biết nên đã phủ lên bằng một màn bí ẩn mang màu sắc huyền thoại. Nhưng những huyền thoại ấy lại vô cùng thực tế, ông đã cứu sống hàng ngàn ca rắn độc cắn mà không một ai chữa khỏi, cũng chính người dân Đồng Tháp Mười và Đồng bằng sông Cửu Long phong ông là thần rắn như một sự ghi nhận tài năng và công lao của ông trong lĩnh vực này. Ông sinh vào năm Kỷ Tỵ 1929 (tuổi rắn) và mất đúng năm Kỷ Tỵ 1988 (cũng năm rắn) tròn giáp một chu kỳ 60 năm.  Ông tuổi rắn, lớn lên hành nghề y, chuyên bắt rắn, nghiên cứu bào chế huyết thanh để trị rắn cắn người. Rồi cũng nhằm đúng vào năm rắn sau 60 năm âm dương, ngũ hành vận chuyển trong trời đất để rồi ông lại chết vì rắn độc cắn…Có thể vì sự ngẫu nhiên này mà đã có rất nhiều giai thoại đồn đại về ông pha màu sắc thần bí... 
 
Nam Yên
 
Đỗ Bá-Hoàng Dũng
thuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xe chở đoàn du khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La: Thêm một nạn nhân tử vong

Xe chở đoàn du khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La: Thêm một nạn nhân tử vong

Thời sự - 7 giờ trước

Liên quan vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m tại Sơn La, lãnh đạo xã Vân Hồ xác nhận có thêm một nạn nhân tử vong, nâng số người chết lên 2 người.

Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồng

Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chỉ là nhân viên ngân hàng với nhiệm vụ tìm kiếm, lập hồ sơ vay, làm thẻ tín dụng, không có chức năng quản lý tiền gửi tiết kiệm, nhưng Hằng vẫn lợi dụng sự quen biết để tạo dựng lòng tin, bịa đặt, từ đó lừa nhiều khách hàng...

Thái Nguyên: Hơn 14 giờ chạy đua thời gian, tìm thấy bé 3 tuổi bị lạc ở khu vực khe suối

Thái Nguyên: Hơn 14 giờ chạy đua thời gian, tìm thấy bé 3 tuổi bị lạc ở khu vực khe suối

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 14 giờ chạy đua với thời gian trong điều kiện đồi núi hiểm trở, lực lượng chức năng xã Văn Lang (Thái Nguyên) đã tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị lạc trong khu vực khe suối, cách nhà khoảng 2km, khép lại cuộc tìm kiếm khiến nhiều người thót tim.

Hiện trạng tỉnh lộ 485B ở Ninh Bình vướng 'nút thắt' đường sắt, xe cộ phải quay đầu đi vòng

Hiện trạng tỉnh lộ 485B ở Ninh Bình vướng 'nút thắt' đường sắt, xe cộ phải quay đầu đi vòng

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Điểm giao cắt với tuyến đường sắt Bắc – Nam chưa được đưa vào sử dụng khiến phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 485B ở Ninh Bình buộc phải chuyển hướng sang đường gom. Thực trạng này không chỉ gây bất tiện cho người dân mà còn làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án.

Ninh Bình: Bãi rác sát nghĩa trang ở Vạn Thắng được xử lý sau khi báo chí phản ánh

Ninh Bình: Bãi rác sát nghĩa trang ở Vạn Thắng được xử lý sau khi báo chí phản ánh

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Bãi rác tồn tại hơn 20 năm tại khu vực sát nghĩa trang Mả Vạn, xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình từng nhiều lần bốc khói, gây ô nhiễm nghiêm trọng, nay đã được san gạt, xử lý sau khi Gia đình và Xã hội phản ánh.

Hai cô gái không đội mũ bảo hiểm phóng xe máy ngược chiều trên làn cao tốc 100 km/giờ

Hai cô gái không đội mũ bảo hiểm phóng xe máy ngược chiều trên làn cao tốc 100 km/giờ

Đời sống - 11 giờ trước

Hai cô gái đèo nhau trên xe máy chạy vào làn sát dải phân cách giữa, nơi tốc độ tối đa cho phép lên tới 100 km/giờ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Cú lừa giao dịch bất động sản khiến nhiều nạn nhân mất hơn 42 tỷ đồng

Cú lừa giao dịch bất động sản khiến nhiều nạn nhân mất hơn 42 tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư, Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỷ đồng từ các bị hại.

Sắc đỏ phủ kín phố phường Hà Nội chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Sắc đỏ phủ kín phố phường Hà Nội chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Những ngày cuối tháng Tư, khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại Hoàn Kiếm, đồng loạt rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không chỉ trên hiên nhà, dãy phố, sắc đỏ còn lan tỏa vào các siêu thị, trung tâm thương mại, tạo nên không khí lễ hội sôi động, trang nghiêm giữa lòng đô thị.

Tự ý chôn, lấp trái phép hàng tấn chất thải xuống ao gia đình, người đàn ông bị đề nghị truy tố

Tự ý chôn, lấp trái phép hàng tấn chất thải xuống ao gia đình, người đàn ông bị đề nghị truy tố

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Công an xác định Phạm Văn Tuân là cá nhân không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, không có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng đã chỉ đạo, tổ chức đổ, chôn, lấp trái phép 393.460kg chất thải rắn...

Hà Nội: Hiện trạng ngổn ngang tại dự án thoát nước nghìn tỷ kênh dẫn nước La Khê

Hà Nội: Hiện trạng ngổn ngang tại dự án thoát nước nghìn tỷ kênh dẫn nước La Khê

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Có tổng mức đầu tư lên tới 7.400 tỷ đồng, dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây TP. Hà Nội vẫn chưa thể phát huy tối đa hiệu quả do sự chậm trễ đồng bộ tại hạng mục kênh dẫn La Khê. Trước tình trạng ô nhiễm môi trường và vi phạm hành lang công trình thủy lợi kéo dài, lãnh đạo Thành phố đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành ngay trong quý II/2026.

Top