Trở về nhà sớm sau chuyến đi vài ngày, vợ sốc nặng khi bắt gặp cảnh tượng trong phòng ngủ
GĐXH - Tôi suýt ngất khi chứng kiến cảnh tượng khi vừa bước chân vào nhà.
Hai vợ chồng tôi làm ăn thuận lợi, công việc ổn định nên cuộc sống gia đình rất thoải mái, có tiền tích lỹ. Lấy nhau cũng được 8 năm, tôi cũng tin tưởng chồng, trước đây anh ấy tan làm là về với vợ con. Từ ngày lên chức trưởng phòng, thu nhập cao đồng nghĩa với áp lực công việc nhiều hơn.
Chúng tôi sớm có nhà riêng, đời sống khá thoải mái, tôi không phải lo gì về chuyện kinh tế vì tôi và chồng đều có mức thu nhập cao. Đặc biệt là chồng tôi, anh ấy lương hàng chục triệu mỗi tháng, lại rất có trách nhiệm với gia đình. Hàng tháng, lương tôi cũng đủ để chi tiêu cho gia đình, dạo này chồng chưa đưa đồng nào cho vợ, lúc nào cũng lấy lý do "đi ngoại giao" để trốn trách nhiệm, trong khi lương của anh ấy rất cao.
Chồng đi ra ngoài ăn nhậu nhiều là thế, nhưng về nhà cứ ôm khư khư cái điện thoại. Có hôm mang cả chăn ra ngoài phòng khách không biết xem gì hay nhắn tin cho ai, thấy vợ ra là tắt máy, khó chịu cho rằng đang làm việc mà bị vợ con làm phiền. Chuyện chăn gối vợ chồng mấy tháng nay chồng lảng tránh.
Tôi rất tin tưởng ở chồng, lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng anh ấy làm trưởng phòng, quản lý công việc kinh doanh, có cả chục nhân viên nên áp lực, bận bịu. Chuyện thờ ơ với vợ con chắc cũng do căng thẳng mà ra thôi. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ chồng có người bên ngoài. Nhưng đúng là cuộc đời không ai biết trước được điều gì, tôi đã vô tình phát hiện ra chính cái điều mà tôi không mong muốn nhất đã xảy ra.

Trở về nhà sau chuyến đi vài ngày, vợ sốc nặng khi bắt gặp chồng và người lạ trong phòng ngủ. Ảnh minh họa
Cách đây một tuần, tôi có chuyến đi xa vài ngày để giải quyết việc của công ty. Công việc thuận lợi nên được về sớm hơn dự định 2 ngày, phần vì vui, phần vì muốn tạo bất ngờ cho chồng nên tôi trở về nhà mà không hề có thông báo cho chồng được biết. Về đến nhà, tôi rất ngạc nhiên khi thấy có người ở nhà, nghĩ là chồng mệt hoặc ốm nghỉ ở nhà, tôi rón rén lên trên tầng để vào phòng ngủ thì phát hiện chuyện động trời.
Chồng tôi và người phụ nữ lạ mặt đang nằm trên giường, cả hai không mảnh vải che thân. Lúc đó tôi cũng rất sốc nhưng cũng giữ bình tĩnh đóng cửa phòng để xuống dưới nhà. Một lát xong, chồng tôi trở xuống, anh ấy van xin tôi đừng làm ầm ĩ mọi chuyện, cũng đừng xô xát với ả nhân tình của anh ta.
Dù muốn xem người đó là ai, muốn lao vào mà cấu xé cho thỏa cơn ghen… Nhưng nghĩ kỹ, làm thế cũng chẳng giải quyết được việc gì, người đau khổ vẫn là tôi thôi. Có làm to chuyện thì người thân, hàng xóm chê cười tôi không biết giữ chồng, để chồng cắm sừng mà không biết, còn mang bồ về tận nhà. Vậy là tôi đã để ả bồ của chồng ra về trong an toàn.
Tôi và chồng đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn, chồng tôi thừa nhận tất cả, anh ấy mong vợ bỏ qua, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chồng tôi giải thích cặp kè với người kia chỉ là để "giải khuây", cô ta cũng chỉ vì tiền mà mà chấp nhận làm bồ nhí… Chồng tôi hứa sẽ cắt đứt với cô ta, không tái phạm thêm lần nào nữa. Tôi chưa đưa ra điều gì vì mình vẫn còn đang rất sốc.
Từ hôm đó đến nay, tôi như người mất hồn, khóc rất nhiều. Mỗi lần về phòng, tôi lại không muốn bước chân vào vì còn ám ảnh chuyện chồng dẫn bồ về ăn nằm với nhau trên chính chiếc giường hạnh phúc của tôi. Tôi muốn chia tay nhưng lại không đành vì con còn nhỏ. Tôi chưa biết có nên tha thứ cho chồng, hay dứt khoát ly hôn. Hãy cho tôi lời khuyên với!
ly hon khong ly than
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 giờ trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 14 giờ trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 1 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 1 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 2 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 2 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Thầm trách bố 20 năm vì tuổi thơ không có mẹ: Sự thật phía sau khiến tôi ân hận cả đời
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi chưa từng một lần được gọi tiếng "mẹ". Tôi từng trách bố, từng oán giận sự im lặng của ông.
Tôi hứa cho con giữ tiền lì xì nếu chịu dọn dẹp ngày Tết
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều phụ huynh cho con tiền tiêu vặt định kỳ, đưa con tiền lì xì để tiêu ngày Tết, vậy sao không để con làm việc nhà rồi nhận thưởng như công sức lao động?
Vì tôi ở rể mà tiền biếu Tết hai bên nội ngoại bằng nhau là coi thường nhà vợ?
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi dành 10 triệu đồng sắm Tết cho bố mẹ vợ, biếu nội ngoại mỗi bên 10 triệu nhưng vợ không chịu, bảo vì tôi ở rể nên tiền biếu bên ngoại nhất định phải nhiều hơn.
Biết tin người yêu mang bầu, câu hỏi của gã đàn ông khiến cô gái lạnh người
Tâm sựGĐXH - Trong vòng 72 giờ, từ một cô gái đang hạnh phúc, tôi trở thành người phụ nữ mang thai đơn độc giữa nỗi đau mất người thân và sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của người đàn ông tôi gọi là "chồng tương lai".



