Không quản khó khăn, vất vả... những năm qua, đội ngũ làm dân số ở mảnh đất này đã cố gắng hết mình...
Cán bộ dân số nhiệt tình, nhưng chưa đủ
Dào San là một xã vùng cao giáp với biên giới Trung Quốc. Một cán bộ xã cho biết: Trước kia, bà con rất thích sinh nhiều con. Có gia đình đẻ đến 7 - 8 con. Vận động dân số ở đây rất khó vì phong tục tập quán đã bén sâu vào nếp nghĩ của người dân rồi. Ngay cả một số cán bộ xã cũng không nằm ngoài “quy luật” của thôn bản với “con đàn, cháu đống”. Điều này khiến họ cũng không thể vận động hết mình cho công tác dân số được khi bản thân chưa là tấm gương.
|
|
|
Nhận thức của bà con vùng sâu, vùng xa về việc sinh đẻ kế hoạch đã được nâng lên đáng kể (Ảnh minh họa: TL). |
Chúng tôi tìm đến nhà chị Sùng Thị Pằng, cán bộ chuyên trách dân số của xã Dào San, người dân tộc Mông. Chị được chọn do nhiệt tình với công việc, đã học hết lớp 9 bổ túc và chưa vướng bận chuyện gia đình. Chị Pằng nói tiếng phổ thông chưa được thành thục lắm. Vì chị mới được học tiếng Kinh khi đi tập huấn về công tác dân số của huyện từ mấy tháng trước. Nhưng bù lại, chị rất nhiệt tình, không ngại khó khăn, hơn nữa chị lại là người dân tộc Mông nên cũng dễ dàng trò chuyện và tiếp xúc với chị em hơn. Chị kể, mỗi khi đến mùa chiến dịch, chị phải đi hàng chục kilômét đường đèo núi. Đến nơi lại phải đợi chị em đi làm nương làm rẫy đến tối mới gặp được. Điều hay được chị em ở đây hỏi, xin được tư vấn nhiều nhất là các biện pháp tránh thai.
Biện pháp chủ yếu được các chị em sử dụng là đặt vòng tránh thai và uống thuốc hàng ngày. “Nhưng vừa hỏi hôm nay, mấy hôm sau lại hỏi lại. Nhanh quên lắm. Thế là lại chửa. Mình cứ phải đi vận động, nhắc nhở liên tục để chị em không còn “lỡ” do quên nữa!”... Nguyện vọng của chị là mong có thêm được nhiều tài liệu tham khảo để biết được thêm nhiều thông tin hơn, “để chị em có hỏi còn biết cái mà trả lời chứ”. Hiện nay, ngoài những thông tin do chị nắm được từ các buổi đi tập huấn về DS-KHHGĐ, các tờ báo, tạp chí và một số tờ rơi được phát thì chị không có thêm nhiều tài liệu nào khác...
Những khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động...
Chia sẻ những khó khăn trong việc vận động chị em phụ nữ nơi đây đi chăm sóc SKSS, các cán bộ dân số ở đây cho biết: Muốn bà con đẻ ít thì phải tuyên truyền liên tục, tích cực. Nhưng nói sao đây khi mà phần lớn phụ nữ ở vùng cao đều không biết tiếng phổ thông. Và có biết cũng chỉ nói chứ không viết được. Huyện có 16 xã, chia thành 8 xã vùng thấp và 8 xã vùng cao. Mỗi khi có chiến dịch tuyên truyền, điều làm các cán bộ dân số ở đây đau đầu là không biết làm thế nào để họ đọc được các thông điệp của ngành, cán bộ dân số lại phải diễn giải rất lâu, bà con mới “thông cái tai”! Chị Nguyễn Thị Oanh, cán bộ dân số của huyện kể: Các thông điệp mùa chiến dịch thường vẫn được viết bằng tiếng phổ thông nhưng khi mang về các bản treo thì mới thấy là quá bất cập. Bà con than thở: “Cái này in đẹp quá, màu sắc tao thích lắm nhưng chỉ mang về treo cho đẹp vách thôi, chứ tao không hiểu cái chữ này đâu...”.
Vậy là cán bộ dân số lại phải vào cuộc: Giải thích bằng tiếng Mông cho bà con hiểu. Ngành dân số, những năm qua đã tích cực không ngừng cho việc tuyên truyền sinh đẻ kế hoạch. Nhận thức của bà con vùng sâu, vùng xa đã được nâng lên đáng kể. Nhưng công tác truyền thông để hiệu quả hơn nữa, không chỉ có ngành dân số mà còn sự kết hợp của nhiều ban ngành. Việc thiết kế, in ấn các tài liệu truyền thông có lẽ nên có thêm phần tiếng dân tộc cho bà con. Làm như thế, hiệu quả chắc chắn sẽ cao hơn, bà con nhanh chóng tiếp thu hơn.
Hà Thanh