Vào "ngôi nhà ma ám" với bạn thân, thiếu niên trở ra với bộ dạng khiến ai cũng hoảng sợ, cấp cứu không kịp
Truyền thông địa phương cho hay cậu thiếu niên này đi du lịch cùng gia đình bạn thân, sau đó 2 đứa trẻ tò mò muốn đến thăm "ngôi nhà ma ám" nổi tiếng này.
Tờ Daily Mail ngày 7/12 đưa tin về một vụ việc hy hữu xảy ra với một thiếu niên người Malaysia. Cậu bé này đã chết vì đau tim sau khi đến thăm "ngôi nhà ma ám" cùng người bạn thân.
Nạn nhân 16 tuổi (chưa được tiết lộ danh tính) đã bị ngừng tim sau khi bước chân vào bên trong một ngôi nhà được cho là "bị ma ám" nằm ở một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở thành phố Bentong, bang Pahang, Malaysia vào ngày 1/12. Truyền thông địa phương cho hay cậu thiếu niên này đi du lịch cùng gia đình bạn thân, sau đó 2 đứa trẻ tò mò muốn đến thăm "ngôi nhà ma ám" nổi tiếng này.

Ảnh cắt từ video cho thấy nạn nhân được một số người cấp cứu.
Tờ tin tức Kosmo (Malaysia) cho hay, khi vừa đặt chân vào bên trong ngôi nhà, cậu thiếu niên ngã gục xuống đất và bất tỉnh. Cậu bé ngã lăn xuống sàn, cơ thể tím tái và không phản ứng khi những người xung quanh tỏ ra hốt hoảng, cố gắng trấn an nạn nhân để giúp cậu bé giữ nhịp thở và sự tỉnh táo.
Một video được đăng trên Facebook từ một khách du lịch có mặt tại "ngôi nhà ma ám" cho thấy những người khác cố gắng hồi sinh cậu bé đang nằm bất tỉnh, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Sau đó, nạn nhân được đưa ra khỏi ngôi nhà đến một khu vực thoáng đãng, không khí trong lành, một số người liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp. Các nhân viên y tế đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì để giúp giữ tính mạng nạn nhân và sau đó người ta tiết lộ rằng cậu bé bị một lỗ thủng ở tim (dị tật bẩm sinh, liên quan đến thông thương bất thường giữa các buồng tim). Không rõ liệu nạn nhân hay gia đình cậu bé có biết về tình trạng bệnh của con mình trước khi cậu bé chết hay không.
Người phát ngôn chính quyền quận Bentong, ông Zaiham Mohd Kahar, cho biết cái chết của cậu thiếu niên đã được liệt vào dạng đột tử.


Theo nguồn tin của cảnh sát, thi thể của nạn nhân đã được gửi đến bang Malacca của Malaysia để khám nghiệm tử thi và kết quả cho thấy cậu bé bị thủng tim.
Trung tâm y tế Cleveland Clinic có trụ sở tại Ohio (Mỹ) cho biết những cơn sợ hãi đột ngột, trong một số trường hợp hiếm hoi, có thể gây ra tình trạng ngừng tim, đặc biệt là ở những người có bệnh tim tiềm ẩn. Hiện tượng này được gọi là bệnh cơ tim takotsubo - thường được gọi là "hội chứng trái tim tan vỡ" - sự suy yếu của buồng bơm chính của tim thường do căng thẳng về tình cảm hoặc thể chất gây ra.
Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, tình trạng này thường ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn nam giới.
Tiến sĩ tim mạch Mark Estes, làm việc tại Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh, cho biết: "Ở những người có các yếu tố nguy cơ từ trước hoặc mắc bệnh tim mạch, nên tránh môi trường mà bạn có thể bị căng thẳng đột ngột như thế này".
Gia đình cậu bé cho biết họ sẽ chôn cất thi thể con trai mình tại Nghĩa trang Bukit Baru.