Hà Nội
23°C / 22-25°C

Về nhà sau nửa tháng nằm viện, cô vợ nhận ngay 1 câu nói chát đắng từ chồng và màn xử lý khiến anh ta "choáng váng"

Thứ tư, 15:56 10/11/2021 | Chuyện vợ chồng

Khó khăn vừa xảy đến, lần bị bệnh này đã trở thành một bước ngoặt giúp cô nhận ra được suy nghĩ thật sự của chồng.

Vợ vừa xuất viện về nhà đã bị chồng "tặng" cho một câu chát đắng

Hằng (28 tuổi) chia sẻ mới đây cô phải nhập viện mổ ruột thừa, song do bị nhiễm trùng vết mổ nên thời gian điều trị kéo dài đến 2 tuần.

"Chồng chỉ đưa tôi vào viện ngày bị đau bụng, sau đó anh ấy bận việc công ty rồi về nhà lại chăm sóc mẹ nên không thể vào viện với vợ", cô nói.

Suốt hai tuần Hằng nằm viện, chỉ có mẹ đẻ cô ngày đêm túc trực. Quân - chồng cô bảo rằng anh nấu ăn rất tệ nên không thể chuẩn bị cơm đem vào, đàn ông cũng vụng về không biết thay giặt, phục vụ vợ ốm. Anh nhớ thì gọi điện hỏi thăm Hằng, có ngày không được tin nhắn nào, khoảng 2, 3 ngày anh ghé qua 15 phút rồi lại nhanh chóng ra về.

Mẹ chồng Hằng ốm yếu quanh năm ngay từ khi cô về làm dâu. Cô biết chồng bận mà trong lòng vẫn không tránh được tủi thân. Ngày cô xuất viện, Quân không đến đón vợ vì “bận việc”. Cô tự gọi taxi về nhà, mệt mỏi nên vào phòng ngủ nằm nghỉ một chút.

Chưa được bao lâu thì Quân về. Ngó vào phòng thấy vợ, anh không hề hỏi han một câu mà cau mày bực dọc thốt ra mấy từ khiến Hằng chết lặng: "Về rồi thì dọn dẹp đi còn gì nữa!".

Về nhà sau nửa tháng nằm viện, cô vợ nhận ngay 1 câu nói chát đắng từ chồng và màn xử lý vừa nhanh vừa cứng khiến anh ta "choáng váng" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hằng nhìn một vòng quanh nhà, chỗ nào cũng bừa bộn, đầy bụi bẩn và rác thải. Rõ ràng 2 tuần ấy Quân chỉ nấu ăn chứ không hề động tay dọn dẹp, thu xếp nhà cửa. Lẽ nào anh chờ cô xuất viện về làm?

Tủi thân và ấm ức, Hằng trách móc thì Quân mất kiên nhẫn chất vấn ngược lại: "Tự dưng lại bệnh, 2 tuần không làm được gì cho cái nhà này. Giờ khỏe rồi, có dọn dẹp một chút mà đã kêu ca oán thán? Cô đã làm được gì cho chồng và nhà chồng mà ra vẻ ấm ức khó chịu thế?".

Hằng quen Quân qua mai mối, thời gian tìm hiểu không dài vì lúc đó cả hai đều chẳng còn trẻ. Có rất nhiều cuộc hôn nhân như vậy, Hằng nghĩ đơn giản rằng chỉ cần hai người có thành ý xây dựng và là người tốt thì mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp, sống lâu sẽ có tình cảm. Về chung sống, ngày Hằng đi làm, tan tầm lại về nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc mẹ chồng. Vì họ chưa có con nên Hằng vẫn gánh vác được. Cô lại tự nhủ mọi người xung quanh mình đều sống như thế.

Vậy nhưng đến lúc này Hằng mới nhận ra suốt hơn 1 năm qua cô không hề có chút thời gian nào dành cho bản thân. Đến chuyện sinh con cũng tạm gác lại vì kinh tế trong nhà chưa dư dả. 

Mọi thứ cô có đều cống hiến và đóng góp cho gia đình chung. Cứ đều đặn như vậy thì Quân cũng có thể được coi là một người chồng không đến nỗi nào. Song khó khăn vừa xảy đến, lần bị đau ruột thừa này đã trở thành một bước ngoặt giúp cô nhận ra được suy nghĩ thật sự của chồng.

Có những người đàn ông lấy vợ về chỉ quan tâm  “làm được gì cho chồng”

Có một sự thật là hiện nay vẫn còn không ít đàn ông nghĩ rằng lấy vợ về “để có người cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, sinh con và chăm sóc con, đồng thời phụng dưỡng bố mẹ chồng”. Họ chưa bao giờ nghĩ mình phải làm gì cho gia đình, phải đối xử tốt với vợ ra sao để cô ấy được hạnh phúc. Vậy nên câu cửa miệng của mẫu đàn ông ấy mới là: "Cô đã làm được gì cho chồng và nhà chồng?".

Về nhà sau nửa tháng nằm viện, cô vợ nhận ngay 1 câu nói chát đắng từ chồng và màn xử lý vừa nhanh vừa cứng khiến anh ta "choáng váng" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

"Anh đã làm được gì cho tôi? Tôi nợ gì anh và nhà anh à mà suốt ngày hỏi như đòi nợ?", thời điểm đó Hằng đã đáp trả lại chồng như vậy, bởi vì quá thất vọng và chán chường.

Cô nhận ra thời gian hơn một năm hôn nhân vừa qua cô đã cho đi vô ích. Càng cho đi thì người khác càng coi đó là điều đương nhiên và họ càng muốn nhận được nhiều hơn nữa. Thế nên cô vừa gặp biến cố không thể chăm sóc nhà cửa 2 tuần, Quân đã khó chịu. Trong khi đó tiền viện phí là cô tự trả bằng lương của mình, mẹ đẻ cô là người chăm sóc con gái trong bệnh viện.

"Tôi quyết định thế nào sau đó ư? Tôi để mặc căn nhà bừa bộn đó cho anh ta tự giải quyết rồi lập tức xách đồ về nhà mẹ đẻ. Hôm sau thì gửi cho chồng đơn ly hôn. Chồng sốc nặng trước phản ứng nhanh và quyết liệt của tôi. Mang tiếng lấy chồng mà những lúc đau đớn bệnh tật không được nương tựa, an ủi, những lúc khỏe mạnh thì phải nai lưng phục vụ người khác, lấy chồng như vậy thì lấy làm gì? Bảo sao phụ nữ bây giờ ngại lập gia đình", Hằng cho hay.

Yêu nhau suốt 3 năm bạn trai không hề hôn, đến ngày cưới anh ta dùng lọ xịt thơm miệng rồi làm điều khiến khách khứa ai cũng phải vỗ tayYêu nhau suốt 3 năm bạn trai không hề hôn, đến ngày cưới anh ta dùng lọ xịt thơm miệng rồi làm điều khiến khách khứa ai cũng phải vỗ tay

GiadinhNet - Thậm chí trong cả tuần đi trăng mật chú rể cũng không hề quan hệ với cô dâu chỉ vì điều không tưởng này.

Thịt lợn có tín hiệu bình ổn giá khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại

Theo PL&BĐ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Tôi không muốn mình sống như những cô vợ khác, bố mẹ mình không được chăm phải chăm bố mẹ chồng.

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Sau khi cưới 1 năm, bố mẹ chồng yêu cầu vợ chồng con trai gửi tiền hàng tháng để trang trải chi phí sinh hoạt. Con dâu vô cùng khó chịu trước đề nghị này.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc nào cũng có 6 đặc điểm điển hình này

Cuộc hôn nhân hạnh phúc nào cũng có 6 đặc điểm điển hình này

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

GĐXH - Một cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.

Tôi nhận cái kết đắng vì đánh ghen chồng và cô bồ giữa phố

Tôi nhận cái kết đắng vì đánh ghen chồng và cô bồ giữa phố

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.

Tôi bỏ anh giám đốc giàu có để yêu chàng nhân viên nghèo

Tôi bỏ anh giám đốc giàu có để yêu chàng nhân viên nghèo

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Ngay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...

Tôi quá sốc khi biết mặt nhân tình của chồng

Tôi quá sốc khi biết mặt nhân tình của chồng

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Tạm thời tôi chưa biết phải làm sao cho tròn vẹn, để tất cả chúng tôi cùng được thoải mái, bình yên. Tôi thấy mệt mỏi khi suy nghĩ hiện tại trong lòng chỉ toàn là tiêu cực.

Lời cảnh cáo của bố vợ khiến con rể xúc động

Lời cảnh cáo của bố vợ khiến con rể xúc động

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

GĐXH - Ông cho con rể biết, mình đã rất cực nhọc mới có được cô con gái tuyệt vời trao để cho anh, bởi thế 'con đừng có lộn xộn'.

Chồng bí mật lắp camera để chứng minh tôi là người vợ 'ăn hại'

Chồng bí mật lắp camera để chứng minh tôi là người vợ 'ăn hại'

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Tôi từng muốn ly hôn sau khi biết chồng đã bí mật lắp camera để theo dõi mình. Anh muốn chứng minh tôi là người vợ lười biếng và "không thể cãi vào đâu".

Vì câu nói này, tôi tuyên bố hủy hôn ngay trong buổi gặp mặt thông gia

Vì câu nói này, tôi tuyên bố hủy hôn ngay trong buổi gặp mặt thông gia

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Suốt buổi gặp bàn chuyện cưới xin, tôi luôn nhịn khi mẹ Long khoe mẽ, tỏ ra "hơn người". Nhưng có câu nói này của mẹ anh khiến tôi không thể chấp nhận được.

Top