Về ra mắt bố mẹ chồng tương lai trước Tết, sau khi thấy món đồ trên mâm liền muốn từ hôn
GiadinhNet – Nghĩ đến những việc của anh và gia đình chồng tương lai mấy hôm nay tâm trí tôi rất rối bời. Tôi không biết tính sao cho phải. Thực lòng tình cảm của tôi với anh không còn được như xưa nữa. Tôi không muốn về làm dâu trong gia đình anh.
Tôi và Tình yêu nhau được 2 năm. Chúng tôi đã thống nhất ngày cưới và dự tính trước Tết này về ra mắt, thông báo với bố mẹ về chuyện cưới xin của hai đứa. Trước đó, bố mẹ anh đã nhiều lần bảo đưa tôi về nhà chơi nhưng vì công việc và anh phải đi công tác nước ngoài nên chưa thực hiện được.
2 năm yêu nhau, chúng tôi từng có một thời gian "đứt quãng" vì chuyện yêu xa. Sau cùng chúng tôi quay lại với nhau, yêu nhau tới tận bây giờ. Mặc dù yêu anh nhưng tôi rất sợ việc phải sống chung với mẹ chồng. Tôi biết dù có nhẫn nhịn, tốt đến mấy khi sống chung khó tránh khỏi việc va chạm. Anh cũng biết điều đó nên đã nói với tôi dự tính sau khi cưới sẽ dọn ra ở riêng. Anh bảo không muốn cả nhà phải khó xử vì chuyện mẹ chồng nàng dâu.
Ngày về ra mắt bố mẹ chồng tương lai, tôi đã sốc ngay từ lần đầu gặp mặt. Bố mẹ anh nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói với hai đứa rằng: "Nhà này có mình thằng Tình là con trai, sau khi cưới thì cô chú muốn hai đứa về ở cùng". Mong muốn này của bố mẹ anh tôi cũng hiểu vì hầu hết bố mẹ nào cũng vậy. Nhưng khi tới bữa cơm cùng với bố mẹ chồng tương lai, thấy những món đồ được đưa lên tôi sốc nặng. Biết là có con dâu tương lai về ra mắt mà trong bữa ăn chẳng có gì ngoài đĩa rau luộc, ít thịt với đậu... Tôi không phải là đứa kén ăn hay cầu kì gì. Thế nhưng, dẫu sao thì tôi vẫn là khách tới chơi nhà. Việc gia đình nhà chồng tính toán ngay cả bữa ăn thế này khiến tôi lo lắng.

Ảnh minh họa
Sốc nhất có lẽ là sau bữa ăn, nghe lời đề nghị của mẹ chồng tương lai. Khi tôi và mẹ anh cùng dọn bếp thì bà có tâm sự rằng, gia đình có miếng đất chưa xây. Nếu hai đứa chúng tôi không thích ở chung thì có thể góp vốn cùng với bố mẹ anh để xây nhà cho thuê. Tiền lợi nhuận thì ăn chia và vợ chồng có thể lấy một gian ở đó. Ngay ngày đầu gặp mặt mà bà đã kêu gọi chung vốn làm ăn rồi.
Tôi không biết khi đó anh và gia đình anh nghĩ tôi là người thế nào. Sau lần ra mắt, tình cảm của tôi dành cho người yêu bắt đầu lung lay. Tôi không biết là mình có đang ích kỷ, thực dụng hay không. Tôi yêu anh Tình nhưng cứ nghĩ đến việc về làm dâu trong gia đình như anh thì lại hãi hùng. Cho tới khi, chính miệng người yêu bảo tôi cho anh vay nóng ít tiền rồi cả tiền mừng cưới tới đây. Tôi hỏi anh cần làm gì thì anh bảo để cùng mẹ đầu tư xây phòng trọ. Anh nói với tôi đằng nào thì tôi và anh cũng cưới nhau nên việc tiền nong tôi nên tin tưởng. Tiền bạc của hai người sẽ là của chung sau ngày cưới. Tôi có cảm giác những lời người yêu mình đang nói như đang lừa tôi vào bẫy vậy.
Nghĩ đến những việc của anh và gia đình chồng tương lai mấy hôm nay tâm trí tôi rất rối bời. Tôi không biết tính sao cho phải. Thực lòng thì tình cảm của tôi với anh không còn được như xưa nữa. Tôi không muốn về làm dâu trong gia đình anh. Nhưng nếu tôi từ hôn thì chắc chắn anh sẽ chẳng đồng ý. Ngày trước chúng tôi cũng đã có khoảng thời gian tình cảm trục trặc, tôi đã nói lời chia tay. Thế nhưng anh đã nhiều lần đe dọa tự tử và có lần anh làm thật. Giờ mà tôi quyết định từ hôn trước ngày cưới thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra?.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 9 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 13 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 23 giờ trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 3 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.

