"Vị cứu tinh nhiều lông" hồi sinh cả 1 nhà hàng sắp phá sản, kiếm bộn tiền giúp chủ nhân sống sót qua đại dịch chỉ bằng việc... nằm ườn
Đó là câu chuyện cổ tích hoàn toàn có thật, và 2 mẹ con mèo hoang đã cứu nhà hàng Diorama "sống sót" qua đại dịch Covid bằng cách ngoạn mục không ai ngờ tới.
Trước khi đến với câu chuyện của mẹ con chú mèo, chắc hẳn nhiều người đang thắc mắc "diorama" có nghĩa là gì phải không? Theo nghĩa nguyên thủy thì "diorama" dịch ra là "bức tranh có chiều sâu", nhưng trong cuộc sống hiện đại nó được hiểu một cách đơn giản là "sa bàn" - hoặc mô hình thu nhỏ.
Naoki Teraoka vừa là một người đam mê diorama, vừa là chủ một nhà hàng ramen cũng tên Diorama khai trương vào năm 2018. Naoki trang trí nhà hàng theo chủ đề mô hình đường sắt thu nhỏ, nơi thực khách có thể thưởng thức món ngon và chiêm ngưỡng những tiểu cảnh xinh xắn xung quanh. Tuy nhiên, sau khi đại dịch Covid ập đến, Naoki đứng trước bờ vực đóng cửa vì công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Chú mèo khổng lồ ở đâu ra đây?!? Ồ đừng nhầm lẫn, chỉ là một bé boss nằm ngủ trên mô hình đường ray thôi!










Chỉ với việc nằm ườn ra hoặc nghịch ngợm, lũ mèo này cũng kiếm bộn tiền trong mùa dịch, bạn tin không?
Naoki chia sẻ với Bored Panda rằng dịch bệnh kéo dài khiến anh và gia đình kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ đành phải từ bỏ mọi thứ vì không có đủ thu nhập duy trì nhà hàng, chuẩn bị sẵn tâm lý phá sản như bao người chủ khác giữa đại dịch. Nhưng may mắn thay, một sinh vật nhỏ bé đầy lông tơ đã xuất hiện giúp Naoki hồi sinh nhà hàng một cách diệu kì.
Đó là một bé mèo ốm yếu khoảng 10 ngày tuổi, đi lạc vào nhà hàng của Naoki vào đầu tháng 6/2020. Tuy tài chính không dư dả nhưng Naoki vẫn quyết định nuôi bé mèo và đặt tên nó là Simba. Ngày hôm sau, Naoki nhìn thấy một con mèo khác lấp ló ngoài cửa sổ. Nó đến thường xuyên để nhìn vào nhà hàng, rồi Naoki nhận ra đó là mẹ của Simba. Không có khách nên nhà hàng thừa rất nhiều thức ăn, Naoki đã đem số thực phẩm ấy cho lũ mèo nhỏ.

Mẹ con Simba chính là "mèo thần tài" trong truyền thuyết mà Naoki có duyên gặp gỡ.

Sự xuất hiện của những chú mèo hoang mang đến bước ngoặt đổi đời cho chàng trai Nhật.




Simba và gia đình nhỏ của mình được Naoki cưu mang ngay trong nhà hàng, nơi chúng có được ăn uống no đủ, ngủ trên đệm êm và có chỗ chơi đùa.
Từ cuối tháng 6 đến tận tháng 7, đêm nào trời cũng mưa. Rồi một hôm mưa tầm tã, mẹ của Simba mang thêm 3 chú mèo con khác tới. Nhờ gia đình Simba đến trú ngụ, Naoki đã nảy ra ý tưởng thay đổi nhà hàng của mình và xây dựng lại với sự trợ giúp hình ảnh từ lũ boss dễ thương.
"Đó là khoảng thời gian khó khăn về tài chính đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn muốn giúp gia đình mèo. Đúng, chúng tôi nghĩ rằng mình đang giúp lũ mèo, nhưng sự thực thì ngược lại".
Gia đình Simba bắt đầu leo trèo khám phá quanh các mô hình trong nhà hàng của Naoki, nằm ườn ra ngủ, nghịch ngợm với đoàn tàu nhỏ, cây cầu sắt... Và chủ nhân mới của chúng đã không bỏ lỡ cơ hội chụp cả "phi hành đoàn" lắm lông đăng lên Instagram, dần thu hút sự chú ý của vô số người. Thực khách hiếu kỳ kéo đến nhà hàng của Naoki ngày càng đông, lũ mèo tỏ ra khá thân thiện và quấn quýt bên khách khi họ ăn khiến ai cũng thích thú.





Nhiều người sẵn sàng chi tiền để được vuốt ve, ôm ấp và chụp ảnh với đàn mèo cưng.

Nhà hàng Diorama đón tiếp hàng trăm lượt khách ghé thăm mỗi ngày nhờ đàn mèo.
Phí vào cửa để gặp lũ mèo là 300 yên/ giờ (khoảng 60.000 VNĐ) hoặc 1000 yên/ giờ (198.000 VNĐ) nếu bao gồm đồ uống. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhà hàng của Naoki chỉ mở vài tiếng mỗi ngày từ 5h chiều đến 9h tối, cuối tuần hoặc dịp lễ thì mở từ 12h trưa với số lượng khách vừa phải.
Tính đến ngày hôm nay, số lượng mèo trong nhà hàng nhỏ của Naoki đã tăng lên 14 bé. Chúng đều là những con mèo lạc hoặc được giải cứu trên đường phố. Hình ảnh của chúng được chia sẻ khắp nơi trên MXH, các kênh truyền hình nổi tiếng tại Nhật như NHK và những tờ báo uy tín như Asahi Shimbun cũng đến quay phim chụp ảnh đàn mèo, nhờ đó mà hàng loạt ấn phẩm lưu niệm in hình mèo từ nhà hàng của Naoki cũng bán chạy như tôm tươi.
Trang Instagram của nhà hàng cũng sở hữu 35,7 nghìn lượt theo dõi với hàng nghìn bức ảnh của những chú mèo trong suốt hơn 1 năm qua. Những gì chúng làm được quả là ngoạn mục, giúp Naoki có mức thu nhập không ngờ.





Số lượng mèo ở nhà hàng tăng lên, sức hút của chúng cũng tăng khiến địa điểm này trở nên nổi tiếng khắp Nhật Bản lẫn quốc tế.
Nhờ vậy mà chỉ sau 1 năm doanh thu nhà hàng tăng vọt, cứu sống Naoki và giúp anh có thêm động lực để làm việc tốt khác nữa. Anh ấp ủ nguyện vọng muốn giải cứu mèo nên đã tìm đến những khu vực có số lượng "tiểu hổ" bị thịt nhiều nhất. Tháng 9 năm ngoái Naoki giải cứu thêm 2 bé mèo con cách nhà hàng khoảng 224 dặm. Kể từ đó, Naoki đã giúp đỡ khoảng 100 con vật và tìm thấy nhà mới cho hơn 60 con mèo.

Khách sạn thú cưng trên tầng 2 Diorama tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng.



Nhiều bé mèo đã được cứu sống và nhận nuôi bởi những người chủ tốt bụng nhờ cửa tiệm của Naoki.
Cũng trong năm 2021, Naoki đã mở một nơi trú ẩn dành cho mèo và một khách sạn chỉ dành cho mèo trên tầng 2 của nhà hàng như một cách để cảm ơn những "vị cứu tinh" lắm lông. Nhờ có chúng nên anh đã sống sót vượt qua đại dịch. Ai cũng có thể ghé thăm khách sạn dnày, dành thời gian ở đó để uống trà và giao lưu với các đại boss xinh xắn. Du khách đến đó cũng có thể đề nghị nhận nuôi mèo nếu thực sự yêu quý động vật, đừng quên chụp thật nhiều ảnh xinh yêu với chúng nhé!
(Theo Bored Panda)
Quốc gia duy nhất trên thế giới hiện đang sống ở năm 2082, đi trước toàn cầu hơn nửa thế kỷ
Tiêu điểm - 7 giờ trướcGĐXH - Một quốc gia không quá xa Việt Nam đang sống ở năm 2082 theo lịch chính thức của đất nước trong khi thế giới mới chỉ chào đón 2026.
Công bố viên sapphire sao tím quý hiếm lớn chưa từng thấy
Tiêu điểm - 10 giờ trướcMột viên sapphire sao tím nặng 3.563 carat, được cho là lớn nhất thế giới thuộc loại này, vừa được chủ sở hữu công bố tại thủ đô của Sri Lanka. Chủ sở hữu sẵn sàng bán viên đá - ước tính trị giá ít nhất 300 triệu USD.
Mang nhíp vàng đi kiểm tra, người đàn ông sốc nặng khi bán được 100 triệu đồng
Chuyện đó đây - 20 giờ trướcNgười đàn ông vô cùng ngạc nhiên khi chiếc nhíp mà mình mua 30 năm trước bán được với giá 100 triệu đồng.
Vì sao có một đất nước vẫn đang 'mắc kẹt' ở năm 2018 dù thế giới đã sang năm Bính Ngọ 2026?
Tiêu điểm - 22 giờ trướcGĐXH - Khi thế giới đã bước sang năm 2026, thì ở Đông Phi, có một quốc gia vẫn… thong thả sống ở năm 2018.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcLoài động vật này vô cùng quý hiếm nặng gần 2 tấn, cả thế giới chỉ còn lại hai cá thể. Nếu các nỗ lực bảo vệ và nhân giống thất bại, thế giới sẽ mất mãi mãi loài động vật quý hiếm này.
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam
Tiêu điểm - 1 ngày trướcTrung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.
Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.
Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ
Bốn phương - 2 ngày trướcNhững viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.
Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcBí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.
Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcLăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểmChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.
