Vụ việc xảy ra hôm 9/9. Ông Paul Wilcox, 50 tuổi đã quyết định xuống bãi biển Clarkes ở vịnh Byron, một địa điểm thu hút rất đông khách du lịch ở Úc, để nghỉ ngơi và tắm biển.
Một người tắm biển khác tên là Mark Hickey có mặt ở gần đó kể lại: “Tôi nhìn thấy một vật gì đó trôi bập bềnh trên mặt biển trông giống tảo, nhưng nhìn kỹ thì tôi thấy rất nhiều máu và con cá mập đang bơi vòng quanh vật thể đó”.
Con cá mập khổng lồ có chiều dài 4 mét lởn vởn gần bãi biển
Ông Wilcox qua đời vì mất quá nhiều máu sau khi bị cá mập tấn công
Sau khi nhận ra đó là một phần chân người và phát hiện con cá mập đang quay lại để tiếp tục tấn công ông Wilcox đang chới với, ông Hickey đã lao tới túm lấy nạn nhân và dùng hết sức kéo vào bờ để hồi sức cấp cứu nhưng đã quá muộn.
Ông Wilcox đã qua đời vì bị mất quá nhiều máu trước sự bất lực của các nhân viên cứu hộ và sự đau khổ của người vợ. Trực thăng của cảnh sát ngay sau đó đã quay được cảnh con cá mập trắng khổng lồ vẫn lởn vởn ở gần bờ biển trước khi biến mất dưới biển sâu.
Con cá mập biến mất khi nhân viên cứu hộ tìm cách tiếp cận
Bố mẹ của ông Wilcox cho hay chỉ vài phút trước khi xuống biển tắm, ông này còn gọi điện cho họ và nói đùa về nguy cơ bị cá mập tấn công ở Úc. Tuy nhiên sau đó ông Wilcox trấn an bố mẹ rằng chỉ có 3 vụ cá mập tấn công người trong suốt 12 năm qua ở bãi biển này và ông không ngờ rằng mình sẽ là nạn nhân thứ tư.
Ngay sau đó, bãi biển Clarkes đã bị đóng cửa để cảnh sát điều tra, mặc dù con cá mập đã gây ra vụ tấn công không thấy xuất hiện trở lại. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ vẫn thường xuyên cho trực thăng lượn trên vịnh Byron để kịp thời phát hiện cá mập và cảnh báo mọi người.
Theo Khám phá