Vợ “cầm tay chỉ việc” cho chồng

| Gia đình

GiadinhNet - Chồng tôi lấy vợ lần đầu, còn tôi đã là đời chồng thứ hai. Chuyện phòng the của tôi muốn “lên đỉnh” là cứ phải giúp chồng từng tư thế, kỹ thuật mới được như ý.

Nhưng nếu không bày thì anh ấy không làm tôi thỏa mãn. Tôi phải làm thế nào để cả hai cùng vui mà xóa bỏ được cảm giác “tế nhị” giữa hai vợ chồng?

Hà Nhị (TP Bắc Ninh)

Chuyện phòng the có thể dễ với người này, nhưng không suôn sẻ với người khác và chuyện “bày vẽ” không có gì là thái quá hay xấu hổ. “Món quà cực khoái” chỉ xuất hiện ở những kiểu cách riêng và cần có nàng giúp thì chàng mới tìm được đường tới điểm G hoàn hảo. Tình cảnh các chàng “học việc” không có gì đáng tự ti, xấu hổ. Đó không phải do “thiếu chất xám”, mà đến “đất lạ” dù thông minh mà không có “hoa tiêu” thì chàng cũng khó làm đẹp lòng vợ. Vì thế để cùng “lên đỉnh”, phái đẹp đành phải “mạo phạm” chỉ đường, bày một động tác để quý ông giúp nàng thỏa mãn.

Việc vợ “dắt tay từng bước” hằng đêm không có gì đáng ngại. Thực tế nhiều quý ông sành sỏi vẫn thích được vợ “chỉ đâu đánh đó” để tạo hưng phấn và hoàn thành “bài tập” hoàn hảo.

Cảm xúc ái ân cơ bản là giống nhau, nhưng có những điểm khác biệt riêng cần có sự trao đổi mới tìm được sự hòa hợp. Tâm lý e ngại là người chồng cho rằng vợ quá sành sỏi chuyện phòng the chỉ đúng ở những tháng đầu sau hôn nhân, những giai đoạn sau đó lại là biểu hiện của tình yêu nồng nhiệt làm chàng thêm sung sướng. 

Các nàng lưu ý là “cầm tay chỉ việc” chỉ là gia vị phòng the, không nên diễn ra thường xuyên, mà hãy để cho quý ông được sáng tạo. Được “dẫn dắt” yêu chàng cũng cần phải “động đậy” cơ thể, cử động chân tay, lời thì thầm, hơi thở nụ hôn, sự trêu chọc, đùa nghịch ở trên giường… để nàng hào hứng và nêm nếm gia vị ái ân thêm mỹ mãn.
 
BS Lê Quân
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.