Vợ chồng cùng chuyển giới trước khi kết hôn
Anh Felix và chị Helen đã trải qua tổng cộng 4 cuộc hôn nhân với 10 đứa con riêng. Nhưng đây là lần đầu hai người kết hôn từ sau khi chuyển giới.
Lúc mới chào đời, anh Felix Laws, 46 tuổi, là một bé gái tên gọi Katy. Còn chị Helen, 56 tuổi, lại từng là chàng trai có tên Leslie. Cặp đôi này thường bị mọi người chú ý khi đi trên phố bởi chị Helen cao tới 1m72 trong khi anh Felix chỉ có 1m55.
Mặc dù vậy chưa bao giờ họ lại cảm thấy hạnh phúc đến thế. Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 13/9 tới tại Gretna Green ở Scotland. Cả anh Felix và chị Helen đã trải qua tổng cộng 4 cuộc hôn nhân với 10 đứa con riêng. Nhưng đây là lần đầu tiên cả hai kết hôn từ sau khi chuyển đổi giới tính.
Chị Helen cho biết: "Có thể những người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng thực ra chúng tôi cũng giống như bao cặp trai gái đang yêu nhau mà thôi. Chúng tôi đã phải trải qua quãng thời gian vất vả mới tìm được con người thật của mình, nhưng bây giờ thì chúng tôi đã tìm thấy nhau và đó mới là điều quan trọng nhất. Tôi từng kết hôn 3 lần nhưng chỉ có lần này tôi mới nhận thấy mình đã trở về với đúng giới tính".
Anh Felix, hiện là trợ giảng, cũng nói rằng: "Chúng tôi chia sẻ mọi thứ cùng nhau, từ việc nhà cho đến việc đưa ra một quyết định nào đó". Theo Mirror, cặp đôi sẽ chính thức làm thủ tục thay đổi giới tính trên giấy khai sinh để có thể kết hôn như những cặp vợ chồng khác.
Cặp đôi gặp nhau lần đầu năm 2008 sau khi Felix - khi đó vẫn còn là phụ nữ - thừa nhận với bác sĩ của mình rằng anh bị kẹt trong cơ thể của một người đàn ông. Anh sau đó được giới thiệu tới một chuyên gia tư vấn, người này sau đó giới thiệu Felix với Helen bởi lúc này Helen đang quản lý một nhóm bảo vệ người chuyển giới.
"Từ năm 8 tuổi tôi đã biết đáng lẽ khi sinh ra mình phải là con trai. Trong khi bạn bè chơi búp bê, đồ hàng thì tôi lại thích leo trèo, đá bóng. Thậm chí việc phải đi vệ sinh ngồi tôi cũng thấy khó chịu. Tuy nhiên thời đó là những năm 1970 và tôi không còn cách nào khác ngoài việc cư xử như không có điều gì khác lạ. Tôi lấy chồng năm 21 tuổi. Và sau khi trao lời thề ước với chồng và bước vào phòng cưới, tôi biết mình vừa mắc phải sai lầm lớn nhất trong đời", Felix nói.
Sau 13 năm chung sống, Felix cảm thấy không thể tiếp tục lừa dối chồng nữa. Cô quyết định ra đi, để hai đứa con trai 10 và 12 tuổi sống với chồng.
"Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Khát khao được trở thành người đàn ông thực thụ lớn hơn bao giờ hết. Tôi đã rất buồn và gầy đi gần 20 kg trong thời gian đó".