Vợ nghẹn đắng khi phát hiện tháng nào chồng cũng chuyển tiền viện phí và ghé thăm một người đặc biệt

| Tâm sự

GĐXH – Khi biết chuyện, tôi nghẹn đắng trong lòng. Tôi không biết với chồng tôi, ai mới là gia đình và người thân thực sự của anh?

Vợ chồng tôi kết hôn hơn 4 năm, có một cô con gái 3 tuổi. Hiện chúng tôi đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Cả tôi và chồng đều chỉ là những nhân viên bình thường nên thu nhập cũng không cao. Tôi làm kế toán, lương 12 triệu. Chồng nói anh cũng được khoảng đó nên mỗi tháng đưa tôi 10 triệu để lo chi tiêu trong gia đình.

Lúc mới cưới, chúng tôi có thuê một căn nhà cấp 4 để sinh sống với giá thuê 5 triệu đồng/tháng. Sau đó, một người chú họ của tôi sang nước ngoài sinh sống với con gái nên cho chúng tôi vào ở trong căn hộ chung cư của chú, coi như là trông nhà cho chú luôn.

Vậy là từ đó, chúng tôi tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà, để dành tiết kiệm sau này phấn đấu mua được chỗ chui ra chui vào ở Thủ đô.

Vợ nghẹn đắng khi phát hiện tháng nào chồng cũng chuyển tiền viện phí và ghé thăm một người đặc biệt - Ảnh 1.

Vợ nghẹn đắng phát hiện bí mật của chồng. Ảnh minh họa

Lúc con gái chào đời lại thường xuyên đau ốm, kinh tế trong gia đình tôi cũng giảm sút nhiều. Có tháng tôi phải đi vay tiền mới đủ để lo cho con. Vì chuyện tiền nong, hai vợ chồng tôi cũng nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn. Tuy không quá lớn đến mức phải chia tay nhưng cuộc sống áp lực chuyện tiền bạc khiến chúng tôi không còn được mặn nồng như trước.

Khoảng nửa năm trở lại đây, con tôi đỡ ốm vặt phải đi viện nên cuộc sống mới "dễ thở" hơn chút. Cứ nghĩ cả nhà sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, nào ngờ cách đây không lâu, tôi phát hiện ra chồng đã lừa dối mình một chuyện từ lúc mới kết hôn cho đến giờ…

Trước khi đến với tôi, chồng từng có một mối tình sâu đậm với bạn học từ thời đại học. Tôi biết điều đó là do được em chồng kể lại. Em chồng nói, anh trai và người yêu khi ấy đã dự định tổ chức lễ cưới vào cuối năm nhưng không may người đó qua đời trong một vụ tai nạn giao thông trước đó vài tháng.

Thời điểm người yêu qua đời, anh rất sốc. Mất cả vài tháng anh tìm đến rượu để quên đi nỗi mất mát trong lòng và suốt 2 năm sau đó, anh không yêu ai cả vì vẫn luôn nhớ về mối tình đầu ấy.

Theo lời em chồng, khi biết anh có người yêu mới là tôi, gia đình nhà chồng thầm cảm ơn tôi vì đã xuất hiện, kéo anh ra khỏi quá khứ để anh biết yêu thêm một lần nữa để hướng đến tương lai.

Khi biết chuyện trong quá khứ của chồng, tôi cũng thấy thương anh. Tôi không dò hỏi thêm ở chồng điều gì vì không muốn khơi lại những ký ức không vui. Dần dần, vì mải lo cơm áo gạo tiền, tôi cũng quên đi chuyện đó.

Cho đến cách đây 1 tuần, khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và em chồng, tôi mới biết chồng mình vẫn còn liên lạc với gia đình người yêu đã mất. Bà mẹ vì quá đau buồn trước sự ra đi của con gái nên sau đó không lâu phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị.

- "Không biết thằng T nhà mình còn phải gánh vác bên đó bao lâu nữa. Mẹ cũng thấy thương cái N, nó mà biết mỗi tháng chồng lén gửi tiền viện phí cho mẹ của người yêu quá cố, chắc nó sốc lắm".

- "Vâng, con cũng nói nhiều lần rồi nhưng anh ấy vẫn cố chấp. Gần 6 năm rồi, mỗi tháng 5 triệu, nhân lên cũng mấy trăm triệu chứ chả ít. Chưa kể tháng nào anh ấy cũng quà cáp vào thăm bà ấy nữa".

Khi biết tháng nào chồng cũng chuyển 5 triệu hỗ trợ viện phí cho mẹ người yêu cũ đang điều trị tại bệnh viện tâm thần đồng thời đều đặn đến thăm bà ấy, tôi nghẹn đắng trong lòng.

Tôi không ghen với quá khứ của chồng cũng không cấm anh quan tâm đến các mối quan hệ cũ, nhưng dưới góc độ một người vợ, một người mẹ, tôi chạnh lòng khi thấy anh dành phần ưu tiên cho người ngoài hơn là những người thân trong gia đình.

5 triệu không phải là số tiền lớn nhưng thực lòng đã có những lúc, tôi phải đi vay số tiền ấy để xoay sở chi tiêu trong gia đình. Suốt 4 năm qua, với số tiền ít ỏi chồng đưa, tôi phải gồng mình lên để lo toàn bộ từ sinh hoạt phí, sữa bỉm, học hành cho con cho đến đối nội, đối ngoại hai bên.

Tôi lúc nào cũng phải cân đo đong đếm làm sao cho chi tiêu hợp lý mà vẫn phải còn dư một chút để lo cho tương lai. Có những tháng con tôi đi viện, tôi phải đi vay tiền mới đủ lo cho con. Vậy mà, chồng tôi lại dành số tiền đó cho người ngoài.

Thêm nữa, tháng nào chồng cũng đi thăm một người ngoài trong khi cả vài tháng, anh không về quê thăm bố mẹ vợ lấy 1 lần dù nhà ông bà chỉ cách thành phố chưa đầy 2 giờ đi xe. Vậy thực chất, ai mới là bố mẹ vợ, mới là người thân của chồng tôi đây?

Có thể tôi nói ra những điều này có người sẽ cho rằng tôi ích kỷ, so sánh nhưng thực tế là như vậy. Khi mọi người phải đặt mình vào hoàn cảnh của tôi thì mới hiểu được, tôi đã thất vọng đến thế nào khi biết được hành động và việc làm của chồng sau lưng tôi.

Khi tôi nói đã biết tất cả mọi chuyện, chồng chỉ nói lời xin lỗi tôi nhưng vẫn mong tôi tôn trọng việc làm của anh. Anh ta nói đó chỉ là chút việc làm rất nhỏ anh ta dành cho người thân của người quá cố.

Chồng tôi như vậy, tôi phải làm thế nào tiếp theo đây?

Hôn nhân trên bờ vực tan vỡ chỉ vì bà cô nhiều chuyện bên chồngHôn nhân trên bờ vực tan vỡ chỉ vì bà cô nhiều chuyện bên chồng

GĐXH – Vì không tìm được tiếng nói chung, tôi và chồng cũng xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn. Tôi chưa bao giờ nghĩ chồng lại theo phe các cô mà chì chiết vợ như thế.

D.N
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi bàng hoàng biết bí mật chồng giấu suốt nhiều năm qua lời em chồng

Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi bàng hoàng biết bí mật chồng giấu suốt nhiều năm qua lời em chồng

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm chung sống, tôi luôn tin mình hiểu rõ người chồng đầu ấp tay gối. Thế nhưng, sau ngày mẹ chồng qua đời, một câu nói vô tình của em chồng đã khiến tôi sững sờ nhận ra có những chuyện quan trọng trong cuộc hôn nhân của mình mà bấy lâu nay tôi chưa từng hay biết.

Tưởng mẹ chồng ghét bỏ vì 7 năm chỉ gọi bằng 'cô', bí mật trong phòng hồi sức khiến tôi bật khóc

Tưởng mẹ chồng ghét bỏ vì 7 năm chỉ gọi bằng 'cô', bí mật trong phòng hồi sức khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 7 năm làm dâu, số lần tôi và mẹ chồng trò chuyện trực diện khá ít. Bà chưa từng gọi tôi một tiếng "con" mà chỉ gọi "cô" đầy khoảng cách. Thế nhưng đúng vào ngày bà phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ, trong phòng hồi sức, bà lại đuổi hết con đẻ ra ngoài để trao gửi một bí mật khiến tôi nghẹn ngào.

43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng

43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng

Tâm sự -

GĐXH - Gần 10 năm qua, người phụ nữ ấy âm thầm chăm sóc, đồng hành cùng con gái riêng của chồng qua những năm tháng trưởng thành, cả khi con bước vào tuổi dậy thì nhiều ẩm ương. Chị chưa từng mong con phải đáp lại điều gì, cho đến khi nhận được món quà khiến mọi yêu thương như vỡ òa.

Chồng cũ biệt tích 4 năm bỗng tìm về đưa sổ tiết kiệm 1 tỷ kèm lời đề nghị kỳ quặc, lý do đằng sau khiến tôi lặng người

Chồng cũ biệt tích 4 năm bỗng tìm về đưa sổ tiết kiệm 1 tỷ kèm lời đề nghị kỳ quặc, lý do đằng sau khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 4 năm sau ngày ra tòa, chồng cũ coi mẹ con tôi như người xa lạ, không một lời hỏi han, không một đồng chu cấp. Thế nhưng đúng vào tuần tôi đang phát thiệp mời cho ngày tái hôn, anh bỗng nhiên xuất hiện với một đề nghị kỳ quặc cùng bí mật khiến tôi lặng người.

Chồng có căn hộ bí mật cho nhân tình, tôi muốn ly hôn nhưng sợ mẹ con phải bắt đầu lại từ đầu

Chồng có căn hộ bí mật cho nhân tình, tôi muốn ly hôn nhưng sợ mẹ con phải bắt đầu lại từ đầu

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ điều đáng sợ nhất trong hôn nhân là phát hiện chồng phản bội. Nhưng đến khi tận mắt lần ra nơi anh thường xuyên lui tới, nghe anh bình thản giải thích về căn hộ dành cho người phụ nữ khác như đang phân tích một khoản đầu tư, tôi mới hiểu cảm giác đau đớn nhất là khi người đầu ấp tay gối với mình chẳng còn chút áy náy nào.

Các con thuê người chăm sóc bố mẹ, nào ngờ tôi lại phải lo giữ những ngày tháng bình yên cuối đời

Các con thuê người chăm sóc bố mẹ, nào ngờ tôi lại phải lo giữ những ngày tháng bình yên cuối đời

Tâm sự -

GĐXH - Thương bố mẹ tuổi già đau ốm, các con thuê người giúp việc để đỡ đần việc nhà, chăm nom ông bà. Tôi từng nghĩ đó là điều may mắn khi về già, cho đến khi nhận ra chồng ngày càng quan tâm đến cô giúp việc. Từ đó, trong chính ngôi nhà của mình, tôi bắt đầu sống với một nỗi bất an khó gọi thành tên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.