Đi chơi Tết gặp người yêu cũ của chồng, câu nói của anh ta khiến vợ rơi nước mắt
Tâm sựGĐXH – Gặp người yêu cũ của chồng, tôi ngập ngừng muốn lùi bước nhưng chồng chủ động nắm chặt tay tôi để cùng bước vào.
GĐXH – Sau khi biết chuyện, tôi nghĩ lại trong suốt những năm qua, chồng luôn thờ ơ, lạnh nhạt với vợ. Có lẽ nào trái tim anh chưa bao giờ thuộc về tôi?
GĐXH – Gặp người yêu cũ của chồng, tôi ngập ngừng muốn lùi bước nhưng chồng chủ động nắm chặt tay tôi để cùng bước vào.
GĐXH – Vì tò mò, tôi đã mở ngay chiếc hộp ra. Song những gì đập vào mắt lại khiến tôi đau đớn.
GĐXH – Quả thực, tôi không thể hiểu nổi mẹ chồng. Cho dù là bà ghét tôi hay bà quý người yêu cũ của con trai đến mấy đi chăng nữa thì bà cũng không nên làm như thế.
Khi tôi phản đối, anh lớn tiếng mắng tôi là kẻ hẹp hòi, nhìn đâu cũng thấy xấu xa, ngoại tình.
Ánh mắt chồng sắp cưới của tôi không rời phù dâu đến nửa giây đồng hồ. Anh cứ đứng như vậy, nhìn chằm chằm. Sau đó, anh đột ngột đưa tay ôm ngực, cả người khuỵu xuống.
Tại buổi họp lớp hôm đó, ả vừa bước tới đã lập tức chạy ngay tới chỗ tôi và Quân. Rồi coi tôi như người vô hình, ả người yêu cũ lập tức lấy ghế, ngồi vào giữa và tíu tít nói chuyện với Quân.
Cô ả cố tình ngồi cạnh Minh, cô vẫn coi như không thấy gì. Cho đến khi cô ta khiêu khích...
Một ngày đẹp trời bỗng xuất hiện vài dòng tin nhắn đến kèm theo lời mời cưới với cái tên gắn bó một thời mang danh người yêu cũ, thế nên đi hay không?
Tôi chết lặng trước sự tử tế quá đỗi của chồng sắp cưới. Anh đã đẩy tôi và tình thế khó xử tới không ngờ khiến tôi đã phải nghĩ tới phương án hủy hôn vì không muốn sống chung với người đàn ông lừa dối và vẫn còn quan hệvới tình cũ.
Bóng hình người yêu cũ của chồng làm tôi khó chịu. Khi mơ cũng thấy cô ấy, bất cứ làm việc gì tôi cũng nghĩ đến.
Có hôm gọi điện, nhắn tin mùi mẫn liên tục trong khoảng thời gian từ 11h đến 2h sáng, nhưng chồng không thèm trả lời…