Vợ nhạc sĩ Phú Quang bật khóc không đứng vững trong lễ tang chồng
GiadinhNet - Chị Anh Thư, vợ nhạc sĩ Phú Quang đã không thể nén được những giọt nước mắt và không đứng vững trong lễ tang chồng. Khi nhạc sĩ qua đời, chị đã đau đớn viết: "Em biết sống sao bây giờ anh ơi".
Chị Anh Thư, vợ nhạc sĩ Phú Quang trong sáng 13/12 đã không đứng vững trong lễ tang của chồng. Trước đó, khi nhạc sĩ qua đời, chị Anh Thư đã viết: "Em biết sống sao bây giờ anh ơi! Em đã cố gắng từng ngày mà vẫn không giữ nổi anh bên mình. Anh yên lòng về nơi xa ấy nhé. Em nhớ và yêu anh nhiều lắm".
Trong lễ tang nhạc sĩ Phú Quang hôm nay, ngoài gia đình thân quyến còn có đồng nghiệp bạn bè cũng như NSND Quang Thọ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, NSND Lê Khanh, ca sĩ Tấn Minh, ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Tùng Dương...

Vợ nhạc sĩ Phú Quang không đứng vững khi đứng trước di ảnh của chồng.
Về tang lễ nhạc sĩ Phú Quang, theo thông tin từ gia đình, tang lễ sẽ được tổ chức từ 7h05 đến 8h45 ngày 13/12 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ truy điệu diễn ra vào 8h45 cùng ngày. Sau đó, thi hài của nhạc sĩ Phú Quang sẽ được an táng tại công viên tưởng niệm Thiên Đức, huyện Phù Ninh, Phú Thọ. Được biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lễ tang của nhạc sĩ Phú Quang sẽ được gia đình tổ chức đơn giản và tuân thủ các biện pháp phòng dịch.
Nhạc sĩ Phú Quang qua đời vào 8h45 ngày 8/12 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Chia sẻ về những ngày cuối đời của nhạc sĩ Phú Quang, con gái cố nhạc sĩ là nghệ sĩ Trinh Hương tâm sự, ông đổ bệnh nặng từ khoảng tháng 5/2020. Khi đó, ông phải đặt ống thở nên không thể nói chuyện dù nhận thức hoàn toàn bình thường. Mọi sự giao tiếp giữa ông với gia đình chỉ thông qua ánh mắt.

Vợ nhạc sĩ Phú Quang được người nhà đỡ vì sức khỏe quá yếu. Suốt thời gian qua, chị vô cùng đau đớn nhưng vẫn phải cố gắng gượng lo hậu sự cho chồng.

Sau những phút quá xúc động và yếu đuối, chị Anh Thư cố đứng dậy để cảm tạ khách đến viếng.



Các con cháu nhạc sĩ Phú Quang đau buồn trong tang lễ nhạc sĩ Phú Quang.

NSND Quang Thọ đến tiễn biệt nhạc sĩ Phú Quang lần cuối.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

NSND Lê Khanh đau xót tiễn đưa người anh thân thiết.

NSND Trung Hiếu rơi nước mắt khi nhìn mặt nhạc sĩ Phú Quang lần cuối.

Ca sĩ Tấn Minh không giấu nổi nỗi buồn khi phải chia xa mãi mãi người nhạc sĩ tài hoa.

Gia đình Thanh Lam và ca sĩ Tùng Dương đến tiễn biệt nhạc sĩ tài hoa lần cuối.

Ca sĩ Tuấn Hưng xót xa khi tiễn biệt người thầy của mình.
Đỗ Quyên
GiadinhNet - Nếu "Hà Nội phố" của Phan Vũ là cảm xúc sau chiến tranh thì "Em ơi Hà Nội phố" của Phú Quang là nỗi nhớ và tình yêu của thời bình.


