Vụ người cha loạn luân ở Áo: Châm ngòi cuộc tranh luận về đạo đức
Giadinh.net - Josef Fritzl - kẻ loạn luân người Áo giam cầm và cưỡng hiếp con gái 24 năm, đã nhận án chung thân. Tuy nhiên, dù y đã bị tuyên mức án cao nhất, người dân trên toàn thế giới vẫn không ngừng đưa ra những khuyến nghị về những hình phạt cao hơn cho con "quỷ dữ" này.
Nhân loại giận dữ
Kể từ khi vụ việc được hé lộ vào tháng 4/2008 cho đến nay, thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhiều người cho rằng tất cả luật pháp loài người cộng lại đã không lường hết được hình phạt cho những kẻ phạm tội như Fritzl. Có người thậm chí còn không dám đọc những tin tức về kẻ loạn luân này.
Khi phiên tòa xử Fritzl mở ra, hàng triệu người bày tỏ sự thất vọng vì dù hắn có bị kết án thế nào đi chăng nữa thì Elisabeth và các con cô cũng không có cách nào quên đi được những ngày tháng đen tối tại căn hầm còn khủng khiếp hơn địa ngục đó. Hầu hết mọi người đều nguyền rủa Fritzl, trong đó, có người gay gắt: Bản án 150 năm tù cho Fritzl là “lố bịch” vì hắn đã quá già để ăn năn hối cải.
Không ít người cho rằng: Dù Áo không có án tử hình đi chăng nữa thì Fritzl vẫn phải chết vì những gì hắn đã làm. Họ cũng đề nghị thêm về một số cách chết khác với cách thông thường, cách mà khiến Fritzl phải chịu đau đớn nhất mới có thể mang lại công bằng cho Elisabeth.
Nhưng rồi ngay sau đó có ý kiến: Hình phạt khả dĩ nhất là buộc Fritzl phải sống những ngày tháng còn lại của đời hắn trong một căn hầm không tiện nghi, không ánh sáng, chỉ được tắm tuần một lần và thậm chí hạn chế thực phẩm. Một số khác giận dữ hơn, cho rằng khi chết đi, địa ngục cũng không phải là nơi dành cho Fritzl vì hắn thậm chí cũng không xứng đáng được xuống tầng sâu nhất của địa ngục.
Tuy nhiên, dù đã đưa ra rất nhiều hình phạt khủng khiếp, không thành viên nào của diễn đàn cảm thấy hình phạt đó là đủ cho kẻ loạn luân.

Phiên tòa xử kẻ loạn luân thu hút sự chú ý của báo chí toàn thế giới. Một lực lượng khổng lồ các phóng viên đã đổ về thành phố St. Polten của Áo để đưa tin. Tuy nhiên, phiên xử này diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt. Cảnh sát cấm máy bay hoạt động trên khu vực tòa án để cấm phóng viên chụp ảnh từ trên cao, đồng thời ngăn nguy cơ phá ngục ở nhà tù bên cạnh nơi Fritzl bị tạm giam. Luật sư của bị cáo hoan nghênh các biện pháp an ninh và nói rằng cả ông và Fritzl đều bị dọa giết trong năm ngoái.
Tuy nhiên, người Áo cũng đang tránh cho mẹ con Elisabeth những ống kính tò mò của phóng viên, những người dù chỉ đang mẫn cán làm công việc của mình thì cũng có thể sẽ gây tổn thương đến cho gia đình bất hạnh ấy. Hiện Elisabeth và các con đang được Chính phủ Áo bảo vệ ở một nơi an toàn để đảm bảo rằng báo chí không thể tìm ra họ.
Khi không được phép tham gia phiên xử, nhiều phóng viên cho rằng nước Áo đang cố tình che đậy đi sự thật khủng khiếp của mình. Tuy nhiên, cũng có những phóng viên như Diana Magnay (CNN) cho rằng báo chí không cần thiết phải biết quá nhiều về vụ án nói chung và mẹ con Elisabeth nói riêng. “Phóng viên không được vào phiên toà là do bất cứ chi tiết nào về những hành động dâm đãng của người cha thú dữ này được công bố cũng sẽ phá hỏng những nỗ lực yếu ớt của mẹ con Elisabeth hòng gượng dậy để sống” - Diana nói: “Người ta cho rằng dư luận có quyền biết chi tiết về những gì diễn ra trong căn hầm đó ư? Tôi không nghĩ là như vậy”. Diana nói rằng hàng ngày cô nghĩ đến việc nếu như báo chí tìm ra nơi ở của Elisabeth hiện giờ, không hiểu cô và các con mình sẽ làm gì để đối mặt với những chi tiết về 24 năm địa ngục được đăng tải hàng ngày trên báo chí khắp thế giới.
Và khi Diana lên tiếng, nhiều người dân trên thế giới đã đồng tình với việc đã đến lúc để Elisabeth và các con mình được sống trong bình yên. Việc lôi từng chi tiết của 24 năm tù ngục đó ra để bình luận chẳng khác gì đưa gia đình Elisabeth vào một nơi tù ngục khác, nơi tù ngục rộng lớn hơn, có nhiều cai ngục và đòn roi hơn. Elisabeth đã khai những gì diễn ra trong 24 năm trong một cuốn băng dài 11 tiếng được mở trong tòa án và thế là quá đủ với cô. “Người ta cần cả sự dũng cảm để nghe những đoạn băng đó”, Angella, một kĩ sư người Áo nói.
Còn về phía Fritzl, dù chúng ta có giận dữ đến mức nào thì việc trừng phạt bằng cái chết cũng không bao giờ là giải pháp cho bất cứ vấn đề nào trên thế giới này cả.
Thùy Ninh