Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sập biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo: Kẻ sơ tán, người hoang mang về nơi tạm cư

Thứ sáu, 11:00 25/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Những căn hộ mới còn trống trải, những bộ áo quần treo tạm lên cửa sổ, những gương mặt lo âu, thất thần mỏi mệt… là những gì chúng tôi ghi nhận được ban đầu tại khu nhà CT1 Định Công - nơi tạm cư của các hộ dân khu biệt thự 107 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) sau khi bị sập.

 

Bà Sửu đang lo lắng cho tương lai vì mất nhà, mất tài sản... 	Ảnh: Q. Thành
Bà Sửu đang lo lắng cho tương lai vì mất nhà, mất tài sản... Ảnh: Q. Thành

 

Kí ức kinh hoàng

Sáng 24/9, tại khu nhà CT1B Định Công, tiếng khoan đục của những người thợ đang sửa sang căn hộ như xói vào tai. Đây là nơi Sở Xây dựng TP Hà Nội chuẩn bị để di dời cho 40 hộ gia đình ở quanh khu biệt thự bị sập tại 107 Trần Hưng Đạo đến tạm cư. Anh Tùng, một thành viên thuộc Ban quản lý tòa nhà CT1B cho biết, hiện đã có gần 20 hộ gia đình đến kí giấy nhận nhà ở tạm, còn lại các hộ gia đình khác vẫn chưa thấy liên lạc.

Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, các căn hộ ở đây vẫn đang được công nhân tu sửa và hoàn thiện. Nhiều hộ gia đình chỉ mang tạm chiếc chiếu, vài đôi giày dép, ít bát đũa và chiếc quạt con về khu ở mới. Tiếp chuyện chúng tôi, anh Nguyễn Tấn Nam, người vừa nhận một căn hộ ở tầng 4 vẫn còn khá mỏi mệt. Anh cho biết, mấy hôm nay cả nhà tất tả chạy giữa nơi ở mới và cũ để xem đồ đạc thế nào.

Cũng theo anh Nam, ngôi nhà trước đó không có biểu hiện gì của việc sập hay xuống cấp quá nghiêm trọng. Chỉ có điều buổi chiều trước hôm bị sập, anh phát hiện thấy chỗ bếp bị thấm và nước rỏ xuống. “Cũng may hôm đó cô tôi (đồng thời là chủ hộ) đi vắng nên thoát nạn. Còn mấy thanh niên ở nhà nên nhanh chóng chạy ra ngoài. Chúng tôi chạy nhanh đến nỗi không kịp khoác cái áo lên người. Đến tối hôm đó, khu nhà bị phong tỏa, tôi vẫn cứ ở trần lang thang mãi. Gia đình tôi không bị thiệt hại nhiều như một số gia đình khác. Tuy nhiên, do vẫn chưa có thời gian sắp xếp nên cô tôi hiện đang tá túc tạm ở nơi khác, còn mấy anh em chỉ mang được vài bộ quần áo về Định Công ở tạm”, anh Nam chia sẻ.

Con gái đòi bỏ học

Dù đã chuyển đến khu nhà tạm cư an toàn nhưng 2 đêm nay, bà Trần Thị Sửu không hề chợp mắt. Cho đến giờ, bà vẫn chưa hết bàng hoàng, đầu óc lúc nào cũng như thất thần. Người bà đau ê ẩm vì bị đất đá đổ lên khi nhà sập. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Được biết, bà Sửu mất chồng đã hơn chục năm nay. Bà thuê phòng trong ngôi nhà này đã hơn 20 năm, mỗi tháng mất 6 triệu đồng. Một mình bà vừa bán nước chè, vừa trông xe máy trong nhà để trang trải khoảng 10 triệu đồng/tháng cho cả nhà. Con gái lớn của bà hiện đang học Trường CĐ Du lịch. Con trai thứ hai của bà hiện đang học lớp 7B Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm). Sau vụ tai nạn sập nhà, con trai bà phải tá túc nhà họ hàng để đi học hàng ngày vì không thể đạp xe đi mười mấy kilomet từ Định Công về trường cũ để học.

“Hai hôm nay, con gái lớn của tôi cứ khóc và đòi bỏ học. Cháu là người chứng kiến tận mắt lúc nhà đổ nên tinh thần khá hoảng loạn. Hiện, đồ đạc trong nhà cũ đã thành tro bụi hết rồi. Tôi gom được 10 triệu đồng, bỏ trong ví cùng với chiếc điện thoại, định bụng để dành trả tiền nhà tháng tới. Tai họa ập xuống, tiền nong đều mất hết. Giờ không tiền bạc, không tài sản, không công việc, tôi chưa biết làm thế nào để tiếp tục nuôi con ăn học đây”, bà Sửu kể mà nước mắt cứ lăn dài trên má.

Đối diện với căn hộ bà Sửu, căn hộ số 205 của Tòa CT1B cũng vừa có người vào ở lúc 2h sáng 22/9. Căn phòng tuềnh toàng chỉ vài bộ đồ, chiếc chăn con và một ít bát đũa. Trên nền nhà, chủ nhân căn hộ trải chiếc chiếu ngủ tạm. Chưa hết vẻ mệt mỏi, chủ nhân căn hộ này cho biết, do các cơ quan chức năng chỉ cho ở tạm một thời gian nên họ cũng không biết có nên dọn đồ về đây ở không? “Mấy hôm nay vừa mệt, vừa lo chạy tới chạy lui, cộng với khu nhà đang được sửa sang với tiếng khoan đục ầm ầm nên đầu óc các thành viên trong nhà cứ ong lên, chẳng ngủ nghê gì được”, chủ căn hộ này nói.

An cư mới lạc nghiệp

 

Đồ đạc tạm thời của một hộ gia đình tạm cư ở CT1B Định Công.
Đồ đạc tạm thời của một hộ gia đình tạm cư ở CT1B Định Công.

Được biết, Sở Xây dựng Hà Nội chuẩn bị quỹ nhà 40 căn tại CT1B khu đô thị Định Công bố trí cho các hộ dân tại 107 Trần Hưng Đạo tạm cư để ổn định cuộc sống. Theo Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng, trước mắt toàn bộ các hộ dân ở khu nhà sập và các hộ lân cận phải sơ tán toàn bộ để tránh nguy hiểm. Vì vậy, những hộ gia đình vừa bị sập nhà và các hộ gia đình ở hai khối nhà bên cạnh không có thiệt hại về tài sản cũng được khẩn trương di dời đến nơi ở tạm để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, rất nhiều hộ dân băn khoăn: Liệu các gia đình sẽ tạm cư bao lâu? Những gia đình trong diện không sập nhà có được quay về ở 107 Trần Hưng Đạo không hay phải ra đi vĩnh viễn? Các hộ trong diện nhà bị sập thì giải quyết thế nào? “Tôi không biết số phận mình sẽ đi về đâu nữa? Liệu tôi phải tìm nơi khác để thuê hay được mua nhà tạm cư rồi trả dần?”, bà Sửu băn khoăn. Cũng băn khoăn không kém, chủ nhân căn hộ 205 CT1B Định Công cho hay: “Đại diện chính quyền nói với chúng tôi chỉ ở tạm một tháng rồi sẽ có quyết định tiếp theo. Vì thế, chúng tôi chưa dám dọn đồ về đây hẳn”.

 

Theo đại diện Ban quản lý tòa nhà CT1B Định Công, khu nhà này vốn là khu tái định cư nhưng nhiều hộ gia đình vẫn chưa về ở hết. Trước khi các hộ ở khu nhà sập tại 107 Trần Hưng Đạo chuyển về đây, Ban quản lý tòa nhà đang cho sửa lại các căn hộ. Hiện, các hộ gia đình thuộc diện di dời ở 107 Trần Hưng Đạo được bố trí từ tầng 1 đến tầng 6. Ghi nhận của PV, các căn hộ ở đây có diện tích khoảng 50m2 đến gần 80m2, với thiết kế một hoặc 2 phòng ngủ, một phòng khách và một bếp. Tầng hầm của khu tái định cư này vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng chưa được dọn. Trong tối 22/9, 5 hộ gia đình ở 107 Trần Hưng Đạo đến nhận nhà đầu tiên cũng được Ban quản lý tòa nhà cấp cho mỗi hộ 2 chiếu nhựa. Sau khi các hộ chuyển đến, bộ phận kĩ thuật sẽ lắp điện nước của căn hộ đó để người dân có thể sử dụng ngay. 

M.Hà - Q. Thành/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xe khách chở 40 người lật nghiêng tại Đắk Lắk, 14 hành khách bị thương

Xe khách chở 40 người lật nghiêng tại Đắk Lắk, 14 hành khách bị thương

Thời sự - 28 phút trước

Xe khách chở 40 người đi trên đường Hồ Chí Minh đến xã Krông Búk (Đắk Lắk) thì lật nghiêng khiến 14 người bị thương.

Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất

Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới từ 18/8 đến 24/8/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo các phương diện đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất dưới đây.

4 khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo, mang phúc khí trọn đời cho cha mẹ

4 khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo, mang phúc khí trọn đời cho cha mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi phương Đông, khung giờ sinh Âm lịch không chỉ ảnh hưởng đến vận mệnh, tính cách mà còn phản chiếu cả phúc khí của gia đình.

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo với nhiều quy định ưu đãi về lương, phụ cấp cho ngành giáo dục. Từ 2026, bảng lương của giáo viên sẽ ở các mức nào?

Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới

Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới thời tiết cả nước ban ngày có nắng, trời ít mưa. Đến chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông.

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Pháp luật - 2 giờ trước

Với hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ô tô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Tin sáng 19/8: Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, Đông Bắc Bộ mưa lớn; Bé trai 6 tuổi ở Cần Thơ bị thủng ruột do nuốt 4 viên nam châm

Tin sáng 19/8: Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, Đông Bắc Bộ mưa lớn; Bé trai 6 tuổi ở Cần Thơ bị thủng ruột do nuốt 4 viên nam châm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới vào đất liền Quảng Ninh - Lạng Sơn, gây mưa lớn khắp Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa; Quá trình phẫu thuật, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng phát hiện 4 viên nam châm nằm sát dính vào nhau gây tắc ruột của một bệnh nhân 6 tuổi.

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Pháp luật - 2 giờ trước

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Cụ ông 96 tuổi suýt mất mạng sau khi bị ngã ở nhà

Cụ ông 96 tuổi suýt mất mạng sau khi bị ngã ở nhà

Xã hội - 12 giờ trước

Sau ngã 2 ngày, cụ ông 96 tuổi ở Quảng Ninh được đưa đến TTYT cấp cứu. Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương ngực kín, gãy xương sườn 6, 7, 8, 9, tràn khí - tràn máu màng phổi, dập thùy dưới phổi trái.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Top