Biệt thự cổ, sao không lường hậu họa?

| Xã hội

GiadinhNet - Vụ sập biệt thự cổ số 107 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) khiến 2 người thiệt mạng, 6 người khác bị thương đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng ở các khu nhà hàng trăm năm tuổi kiểu này.

Nếu hôm đó, khi tường nứt, cán bộ công nhân viên trong khu nhà này không kịp thời sơ tán ra ngoài thì hậu họa không biết còn nặng nề đến mức nào? Qua sự việc này, chợt rùng mình nhìn lại, trên địa bàn Hà Nội còn hàng trăm biệt thự cổ khác, đang chứa trong nó hàng nghìn con người. Vô số những biệt thự “hết đát” ở các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình đang được “phân” cho mỗi cái chứa hàng chục hộ dân cư ngụ. Mỗi gia đình như thế có dăm sáu người, vị chi mỗi một căn biệt thự cũng chứa tới mấy chục con người. Nói dại, có một cái nào đó “dở chứng” kiểu “107 Trần Hưng Đạo”, không hiểu tang tóc sẽ còn lớn nhường nào?

Nhà chức trách TP Hà Nội thông tin rằng, kết quả kiểm tra gần đây cho thấy trên địa bàn còn có khoảng hơn 1.200 căn biệt thự cổ. Những căn biệt thự này, đa phần đều được xây từ thời Pháp thuộc, đều có niên đại trên dưới trăm năm. Có nghĩa là, nguy cơ có thêm một vài cái “107 Trần Hưng Đạo” là hoàn toàn có thể! Đại diện cơ quan chức năng Hà Nội cũng xác nhận rằng, lâu nay việc bảo tồn các biệt thự cổ này chủ yếu vẫn chỉ là sữa chữa, tôn tạo nhỏ mà không có tiền để trùng tu, cải tạo lớn. Với những biệt thự dành cho cơ quan nhà nước đã chẳng thể kiểm định, xử lý sự cố, nói gì đến hàng trăm cái được “cấp” cho các hộ dân. Mà cấp cho dân, ở chốn trung tâm đất quý hơn vàng này, người ta làm đủ mọi cách để tăng diện tích ở, từ đục tường làm gác xép, gác xà thêm chỗ ngủ, đeo ba lô cơi nới, khoét tường kê quán hàng, nguy cơ đổ, sập chắc chắn gấp bội!

Và phải chờ đến sau khi có 2 người dân bỏ mạng, 6 người khác nhập viện cấp cứu thì người ta mới có một chút “thức tỉnh”. Lúc này, mới thấy một lãnh đạo Bộ Xây dựng lên tiếng trên báo chí rằng “phải kiểm định biệt thự quá niên hạn”. Thế hóa ra, lâu nay các biệt thự cổ ở Hà Nội bị “thả nổi”? Hóa ra lâu nay, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng quản lý về xây dựng không biết được các biệt thự cổ đang nguy hiểm đến mức nào? Hóa ra lâu nay hàng trăm gia đình, hàng nghìn người dân đang sống trong đó “may ăn, rủi chịu” trước số phận của mình? Cái con số “hàng trăm năm tuổi” của một công trình không lẽ không là một lời nhắc nhở về sự an toàn để những người có trách nhiệm và chuyên môn lường trước cái hậu quả nhằm tránh đi những đau thương cho người dân?

Thường Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.