Trong những năm qua, mặt bằng kinh tế và dân trí tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Phước đã có những bước chuyển biến đáng ghi nhận. Tuy nhiên, hiện nay ở một số ấp, sóc vẫn còn tồn tại một vài hủ tục làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Một trong những hủ tục lạc hậu đó là tình trạng tảo hôn, nạo phá thai. Trước thực trạng này, "Câu lạc bộ phòng chống tảo hôn" ở xã An Khương, huyện Hớn Quản đã ra đời. Hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) bước đầu đã làm thay đổi đáng kể nhận thức của bà con và mang lại những kết quả khá khả quan.
|
|
|
Các ấn phẩm truyền thông về KHHGĐ đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân vùng sâu. Ảnh: Công Nam |
Trước đây, hiện tượng tảo hôn ở xã An Khương xảy ra khá nhiều. Vì theo tập tính và suy nghĩ của đồng bào, bất kể là con gái, hay con trai, hễ có đủ sức khỏe là có thể dựng vợ, gả chồng, mặc dù có những em tuổi đời mới chỉ 14- 15. Nhiều gia đình do muốn có con rể về phụ việc nương rẫy, đã cho con gái lấy chồng trước tuổi, bất chấp quy định pháp luật. Quan niệm lạc hậu này đã kéo theo một hệ lụy ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của các cặp vợ chồng tuổi đời còn quá trẻ, đồng thời tạo ra gánh nặng cho cha mẹ và gia đình.
Trước thực trạng này, bên cạnh những buổi tuyên truyền miệng, các thành viên trong Ban Chủ nhiệm "CLB phòng chống tảo hôn" xã An Khương còn nỗ lực đến từng hộ để vận động chị em phụ nữ trong ấp, sóc kiên quyết xóa bỏ hủ tục tảo hôn. Chính nhờ sự vận động, tuyên truyền khéo léo này mà đến nay rất nhiều chị em phụ nữ người Stiêng ở từng ấp, sóc đã nhận thức rõ tác hại của việc tảo hôn nên đã không vi phạm. Có thể nói, làm thay đổi nhận thức của đồng bào là điều không đơn giản, thế nhưng, nhờ tính kiên trì, chịu khó của các thành viên trong CLB, đến nay công tác này có sức lan tỏa rất lớn. Thành công của "CLB phòng chống tảo hôn" ở xã An Khương, huyện Hớn Quản sẽ được phát huy và nhân rộng ra nhiều địa phương khác trong tỉnh.
Xuân Hiệp