Yêu 10 năm, kết hôn 7 tháng: Anh xin lỗi, em sẽ tìm được người tốt hơn anh!
GĐXH - Anh bảo với người đó anh thấy hợp, thấy vui, thấy hạnh phúc. Còn với tôi, anh đã hết tình cảm từ trước khi cưới! Tôi sốc lắm.
Tôi sắp kết thúc một cuộc tình kéo dài 10 năm và một cuộc hôn nhân vỏn vẹn 7 tháng.
Tôi và anh bằng tuổi, năm nay cả hai đều 27. Chúng tôi yêu nhau từ thời học cấp 3. Suốt những năm tháng ấy, đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cả hai thường xuyên cãi vã, bất đồng quan điểm. Nhưng rồi vẫn cùng nhau vượt qua.
Sau đó, tôi vào TP.HCM học, chúng tôi yêu xa 3 năm. Giữa năm 2019, anh học xong và chuyển vào Sài Gòn sống cùng tôi. Trong thời gian sống thử, rồi đến giai đoạn dịch bệnh, chúng tôi có lúc nghèo đến mức không có nổi 50 ngàn đồng để mua hai hộp cơm. Cả hai cùng cố gắng kiếm tiền để cuộc sống tốt hơn, hướng đến tương lai. Dù vậy, trong suốt thời gian đó, anh đã từng "động tay động chân" với tôi 4-5 lần. Chia tay rồi quay lại, tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn, im lặng, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy bản thân đã sai vì đã không dám nói ra để cùng nhau thay đổi.

Ảnh minh hoạ
Hôn nhân chớm nở rồi đổ vỡ
Năm 2023, tôi quyết định rời TP.HCM về quê lập nghiệp, anh ở lại làm việc. Yêu xa vì công việc nên chúng tôi ít nói chuyện hơn. Năm ngoái, anh đề nghị cưới. Tôi cũng rất muốn, nhưng khi anh nói, cảm xúc vừa vui vừa lo. Vui vì sau bao năm, chúng tôi sắp chạm đến đích, liệu chúng tôi đã sẵn sàng chưa? Lo vì không biết sau khi cưới sẽ thế nào. Chúng tôi kết hôn cuối năm ngoái.
Thời gian đầu thật vui, tôi vẫn chăm chỉ làm việc, cố gắng vì nhau, vì gia đình. Cho đến khi anh và tôi mâu thuẫn. Không khí gia đình trở nên nặng nề. Anh không còn vui vẻ với tôi nữa. Ngày trước còn hay nhường nhịn, chủ động xin lỗi, nhưng sau đó dần dần anh to tiếng hơn, tự bỏ nhà đi, ngồi quán net đêm hay đi đâu tôi cũng không biết, gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Mỗi lúc như vậy anh chỉ nói: "Khi nào anh thấy bình tĩnh thì anh về..."
Sự thật đau lòng sau 10 năm gắn bó
Mọi chuyện cứ thế cho đến tuần vừa rồi, tôi phát hiện anh ngoại tình sau 10 năm bên nhau. Người đó chỉ mới 21 tuổi, chỉ là một sinh viên năm 3 đại học. Anh bảo với người đó anh thấy hợp, thấy vui, thấy hạnh phúc. Còn với tôi, anh đã hết tình cảm từ trước khi cưới. Tôi sốc lắm. Vì suốt bao năm, tôi yêu anh bằng tất cả lòng mình, tin tưởng anh. Tôi hỏi sao hết tình cảm, anh còn cưới tôi? Rồi anh bảo tôi: "Anh xin lỗi, rồi em sẽ tìm được người xứng đáng hơn anh!".
Vậy là… người tôi tin tưởng nhất, người tôi bỏ qua mọi thứ để đến bên lại là người khiến tôi tổn thương nhất.
Anh nói vì áp lực cuộc sống, gia đình nên giờ anh muốn được tự do. Anh cũng không biết sau ly hôn anh sẽ lấy người khác hay không nhưng hiện tại thì anh không muốn ràng buộc nữa. Tôi có nên buông tay không?
Tôi đau lắm, đã khóc rất nhiều. Tôi vẫn đang cố níu giữ cuộc hôn nhân này. Nếu tôi sai ở đâu, tôi có thể sửa, chỉ mong mọi thứ có thể thay đổi. Nhưng giờ, tất cả như sụp đổ trước mắt rồi…
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 9 giờ trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 19 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
