13 năm hẹn hò, cưới về thêm 2 năm mới ngỡ ngàng: “Hóa ra mình không biết gì về chồng”
“Có những chuyện phải đụng vào mới hiểu, bước vào hôn nhân rồi mới thấy được những điều lúc yêu chưa từng bộc lộ”, dòng tâm sự của cô gái khiến nhiều người bất ngờ.

Với nhiều người quan niệm, cuộc sống hôn nhân vốn luôn rất khác biệt so với chuyện yêu đương, hẹn hò.
Biết rằng, bản thân ngoài tình yêu sẽ cần thêm cả sự trách nhiệm, bao dung cho đối phương hay nói theo ngôn tình là: “Học cách yêu đi yêu lại một người”.
Thế nhưng trong mỗi cuộc hôn nhân, không thể tránh được những lúc ngỡ ngàng khi phát hiện ra những tính cách mà mình chưa từng biết ở người bạn đời. May mắn thì có thể chấp nhận, còn nếu không thì…
Giống như tâm sự của Mỹ Lan (tên nhân vật đã được thay đổi) đang viral trên MXH Threads dưới đây, cô khiến nhiều người bất ngờ khi giãi bày: “Mình lấy chồng được 2 năm rồi, và có 1 bé. Tính cả lúc yêu đến lúc cưới là 15 năm nhưng thực sự sống chung với nhau mình mới ngỡ ngàng vì 15 năm qua mình chẳng hiểu gì về chồng mình cả.
Mọi người thường nói tại sao không tìm hiểu kĩ rồi hẵng cưới, nhưng có những chuyện đụng vào mới biết ngta như thế nào, còn bình thường thì không lòi ra được đâu. Vì vậy, những điều sau hôn nhân là những cái khi yêu không thấy được”.

Bài đăng đang nhận nhiều sự quan tâm của cư dân mạng trên MXH Threads
13 năm yêu đương đổi lại 2 năm hôn nhân tưởng “địa ngục” vì chồng quá vô tâm
Mỹ Lan tâm sự cô và chồng yêu nhau 13 năm, trong quá trình hẹn hò cả hai từng chia tay một khoảng thời gian khoảng 2 năm. Lý do tạm dừng là bởi tình cảm có phần nhạt phai, ngoài ra Mỹ Lan cũng không muốn sang nước ngoài định cư nếu kết hôn với anh chàng này.
Dẫu vậy bằng một cách sắp đặt của cuộc đời, sau thời gian chia tay, cặp đôi quyết định quay lại với nhau. Mỹ Lan cho hay cô cảm thấy “nửa kia” có sự thay đổi, chủ động quan tâm, trưởng thành hơn biết lo cho tương lai nên khi được sang nhà hỏi cưới, cô đã đồng ý.
“Sau khi kết hôn, mình sang nước ngoài định cư cùng anh. Một thời gian sống chung, mình quyết định có con luôn”, Mỹ Lan kể. Và bi kịch hôn nhân cũng bắt đầu từ đây.
Thời gian Mỹ Lan mang bầu và chuẩn bị sinh em bé, mẹ chồng bay sang nhà cô ở vì có công việc. Tuy nhiên, bà cho hay không nhớ ngày dự sinh của con dâu nên đặt vé về trước thời điểm Mỹ Lan chuẩn bị vượt cạn. Thực tế, Mỹ Lan cho biết do mẹ chồng không dành nhiều sự quan tâm cho cô, cũng không muốn phải chăm cháu nội. Thậm chí, mẹ chồng Mỹ Lan còn sót con trai khi phải vừa đi làm, vừa phải chở con dâu đi khám thai.
Dẫu vậy, Mỹ Lan lại đi sinh em bé sớm hơn ngày mẹ chồng bay về Việt Nam 2 ngày. Do đó, cô liên tục chứng kiến những sự vô tâm từ mẹ chồng, hay những câu nói vô ý khiến cô cảm thấy tủi thân. “Ngày mình đi sinh, bà không ló mặt ra khỏi phòng dù bình thường 8 - 9h sáng đã thức dậy rồi. Đến lúc mình lục đục chuẩn bị đồ đạc, bà mới ngó ra rồi hỏi mình rằng: ‘Con đi sinh vậy lát có cần chồng đưa về không?’. Mình cũng không hiểu sao mẹ chồng lại có thể hỏi một câu như vậy”, Mỹ Lan nói.
Không chỉ mẹ chồng, Mỹ Lan ngày càng cảm thấy “bất ổn” trong cuộc hôn nhân của mình khi người chồng lộ ra nhiều tính cách vô tâm khiến cô thất vọng. Ngày vào viện sinh con, dù chồng biết rằng cô chỉ có duy nhất một người thân ở bên cạnh là anh nhưng vẫn dửng dưng, thờ ơ và không nhiệt huyết chăm sóc hai mẹ con. Thậm chí, Mỹ Lan còn phải quan tâm ngược trở lại cho chồng dù những cơn đau trước sinh liên tục kéo đến.

Ảnh minh hoạ
“Khoảng 11h đêm mình mở được khoảng 7 phân, chồng mình có một quyết định chấn động là đòi đi về nhà ngủ. Mình trong cơn đau vẫn phải năn nỉ anh ở lại với mình, vì mình chỉ có mình anh là người thân. Nhưng không, anh nằng nặc đòi về vì nói ở đây có y tá lo cho mình rồi. Sau đó trình bày với y tá anh phải về, họ cũng ngỡ ngàng và nói chỉ mất tiếng nữa thôi là mình sinh nên không thể về được, lúc này anh mới đồng ý ở lại”, Mỹ Lan kể.
Nhưng không dừng lại ở đó, khi đã được chuẩn bị chỗ cho nằm nghỉ tại bệnh viện, chồng của Mỹ Lan tiếp tục khiến cô cảm thấy mình cưới sai người. Mỹ Lan tâm sự: “Nằm chán, anh bắt đầu lục điện thoại mình để coi hình rồi tra khảo đây là ai, tại sao chụp hình chung… Mọi người có biết cảm giác vừa đau quặn, vừa bị tra tấn tinh thần là như thế nào không? Mình thực sự không nghĩ anh lại vô tâm đến mức như vậy.
Sau sinh, mình bị huyết áp thấp, mất máu khá nhiều, mẹ chồng vào thăm chỉ hỏi sữa về chưa, được chừng 20 phút thì đi về. Tối đó, cả nhà chồng mở tiệc ăn mừng còn mình lủi thủi trong bệnh viện chăm con một mình. Qua đêm thứ 2 sau sinh thì mẹ chồng mình về lại Việt Nam, chồng nói chở mẹ ra sân bay nhưng thực tế anh về nhà, mặc mình cứ tự loay hoay trong viện”.
Mỹ Lan cho hay những ngày đó thật sự cảm thấy kiệt sức, thức trắng đêm không thể ngủ. Cô cảm thấy tủi thân vô cùng, chỉ ước có mẹ ruột hay gia đình của mình ở bên cạnh. Bởi cho đến khi ở cữ, Mỹ Lan vẫn căng thẳng đến mức bị trầm cảm sau sinh. Thế nhưng chồng vẫn thờ ơ, cô còn phải “chữa lành” cho chồng. Dù đã rất nhiều lần thẳng thắn bày tỏ sự khó chịu hay mong muốn của bản thân nhưng ông xã của Mỹ Lan vẫn không thay đổi.
Cuối cùng thì, yêu và cưới vẫn là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau
Câu chuyện chưa đến hồi kết của Mỹ Lan khiến không ít cư dân mạng đặt ra câu hỏi lớn: “Tại sao yêu đến 13 năm mà không biết người đàn ông ấy như nào để vẫn chọn kết hôn?”.
Lý giải cho điều này, Mỹ Lan cho biết trước đây chồng không như vậy mà luôn là một người biết lo cho tương lai. Bản thân gia đình chồng cũng cơ bản khi có ba chồng làm việc tri thức, mẹ chồng nội trợ lo cho chồng con. Những lần đến nhà, Mỹ Lan nhận thấy tình cảm của ba mẹ chồng rất mặn nồng, ngọt ngào nên cô cũng có thêm niềm tin vào hôn nhân của mình.
Tuy nhiên, việc mẹ chồng quá nuông chiều con trai cũng một phần tạo ra một người đàn ông ích kỷ trong hôn nhân. Dù Mỹ Lan hiểu chồng cũng có những áp lực tâm lý riêng trong cuộc sống, công việc nhưng việc anh trở nên quá vô tâm với hai mẹ con khiến cô vẫn sốc, không thể hiểu.
“Kết hôn, sinh con, mình nhận ra thứ tự ưu tiên của chồng mình không có mình. Anh chỉ tập trung công việc, chơi điện tử, thuốc lá, hộp quẹt,... những sở thích cá nhân. Nên trong khoảnh khắc sinh tử ấy, chồng vẫn không dành chút quan tâm cho mình, mình cũng đã xác định từ giờ về sau sẽ chỉ sống vì con và bản thân và ba mẹ mình thôi”, Mỹ Lan nói.

Ảnh minh hoạ
Cũng từ câu chuyện của mình, Mỹ Lan đưa ra lời khuyên với các bạn trẻ hơn hoặc đang chuẩn bị có ý định lập gia đình, kết hôn.
“Mình khuyên thật, yêu và cưới là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Nên cưới người có cùng tần số, cùng sở thích, gia đình có cùng tư tưởng. Đừng nhắm mắt bỏ qua hoặc xem nhẹ các vấn đề mà bạn thấy không bình thường”.
Phía dưới phần bình luận, nhiều người cũng cho rằng hôn nhân không cần phải vội, cũng không cần phải vì bất cứ ai hay điều gì. Thay vào đó, hãy sống vì chính bản thân mình, lắng nghe con tim xem có thực sự muốn cưới người này làm chồng, làm vợ hay cảm thấy đã đủ trách nhiệm để chu toàn cho một gia đình nhỏ hay chưa.
Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng bày tỏ không nhất thiết phải yêu hay cưới một người hoàn toàn giống mình về mọi mặt. Thế nhưng vẫn cần sự nghiêm túc tìm hiểu, quan sát và thẳng thắn với đối phương để có thể trao đổi, đối thoại. Và cần xác định có thể thay đổi để mối quan hệ tốt hơn, cùng nhau vun vén, xây dựng tổ ấm mới có thể giữ gìn hôn nhân lâu dài.
Một số bình luận của cộng đồng mạng:
- “Mình nghĩ rằng không nên cưới vội khi cảm thấy vẫn còn một chút gì đó cấn cấn trong mối quan hệ. Giống như bạn, bạn đã từng không muốn lấy người đó vì sợ phải xa gia đình, không thích định cư ở nước ngoài. Nhưng rồi cuối cùng, bạn vẫn bỏ qua bản thân mình để chọn cưới người đó và đổi lại sự tổn thương đến hiện tại…”.
- “Thực ra việc thay đổi tính cách đúng là khó nói. Nhưng vẫn cần quan sát và tìm hiểu thật kỹ đối phương trước khi kết hôn. Ngoài ra nếu được thì lúc hẹn hò hãy trò chuyện thẳng thắn với nhau thật nhiều, về bất cứ vấn đề gì. Bởi như vậy mình cũng có thể biết người đó có thực sự phù hợp để kết hôn hay không”.
- “Xưa mình nghĩ chia tay vì không hợp nhau là lý do nhảm nhí nhất. Vì mình nghĩ, đâu có ai tự nhiên mà hợp nhau nhưng trải qua nhiều chuyện, mình thấy tính cách, lối sống,... không hoà hợp thì thật sự rất khó để sống chung. Dù có cố thay đổi thì họ cũng chỉ biến tình yêu thành một cuộc chiến và khiến cả 2 mệt mỏi thêm. Vậy nên đừng đánh cược cuộc đời mình mà hãy cảm nhận và lựa chọn thật kỹ”.

Cưới vợ miền Tây, chàng trai Hà Nội được mẹ vợ cho mượn vàng trao ngày cưới
Chuyện vợ chồng - 30 phút trướcHai năm từ Hà Nội vào miền Tây ở rể, chàng trai có nhiều kỷ niệm đẹp về gia đình, tình thân, đặc biệt là người mẹ vợ tần tảo, hiền lành.

Chú rể ngỡ ngàng vì hành vi đáng xấu hổ của anh cô dâu trong ngày cưới
Chuyện vợ chồng - 41 phút trướcGĐXH - Câu chuyện gây xôn xao, bà con lối xóm và quan khách đều ra xem, công an phải đến can thiệp.

Nữ y tá Nhật Bản để lại thư xúc động sau khi ra mắt nhà bạn trai ở Thái Bình
Chuyện vợ chồng - 6 giờ trướcChuyện tình “chị - em” của chàng trai Việt và cô gái Nhật Bản được hai bên gia đình ủng hộ nhiệt tình. Đó cũng là lý do họ có thêm niềm tin vào mối quan hệ này.

9X Nghệ An lấy cô gái Nhật, ngày cưới bố vợ 'sốc' vì được chúc rượu liên miên
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcẤn tượng với cô gái xinh đẹp người Nhật Bản ngay lần đầu gặp, chàng trai Nghệ An đã ngỏ ý làm quen. Trong thời gian ngắn, dù bất đồng ngôn ngữ anh chàng vẫn "tán đổ" cô gái xinh đẹp.

Lấy anh hàng xóm, cô dâu đọc lời thề nguyện khiến chú rể hết cười lại khóc
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcLời thề nguyện của cô dâu Bắc Giang vừa hài hước, vừa chân thành khiến chú rể trải qua các cung bậc cảm xúc khi lắng nghe.

Ly hôn để lấy chồng trẻ, cuộc sống mơ mộng sớm biến thành thực tế cay đắng với người phụ nữ mãn kinh
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Từ một bà mẹ 3 con sống yên ổn bên chồng suốt 15 năm, cô lao vào mối tình với người đàn ông trẻ hơn nhiều tuổi, từ bỏ gia đình để theo tiếng gọi tình yêu cô đã phải trả giá đắt.

Chú rể dắt 2 con dê đi đón vợ, phía sau là chuyện hài hước
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcCâu chuyện chú rể dắt 2 chú dê đi đón vợ ở Bắc Ninh đầy hài hước. Nhờ 2 nhân vật đặc biệt này, hành trình rước vợ về dinh của anh chàng có nhiều điều thú vị.

Người yêu cũ tung video 'thân mật' với tôi lên mạng
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Tim tôi như ngừng đập. Tất cả những gì tôi nhớ trong khoảnh khắc đó là tôi hét lên: 'Trời ơi! Tại sao anh ta lại làm vậy?

Hối hận sau ly hôn, chồng cũ bị yêu cầu làm một việc khó tin mới được tái hôn
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcGĐXH - Ly hôn xong mới nhận ra mất mát, người đàn ông muốn tái hôn đã phải trả giá bằng một hành trình khổ ải.

Đám cưới của cặp đôi lệch nhau 60 tuổi đã được gia đình chấp thuận
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcGĐXH - Đám cưới của cặp đôi đã gây xôn xao cộng đồng mạng và điều gây bất ngờ hơn cả không phải khoảng cách tuổi tác mà là việc cuộc hôn nhân này được gia đình hai bên ủng hộ.

Chồng vừa hôn mê vợ đã phát hiện 1 loạt bí mật, kết quả xét nghiệm ADN trả lời cho tất cả
Chuyện vợ chồngChuyện gì đã xảy ra với Vương Cường trước khi ông hôn mê?