30 năm sống với khối u ăn gần hết mặt

| Bốn phương

Khi Maurice Simpson mới chỉ 6 tuần tuổi, bà mẹ nhận ra mắt con trai mình hơi sưng. Khi cậu bé lên 5 tuổi đã khối u đã che kín một mắt.

Người mẹ đưa con đến bác sĩ, nhưng họ không biết đó là gì. Nhiều năm sau đó, khối u - những cục thịt hình ống treo từ mắt và mũi xuống - đã lớn đến nỗi nó phủ kín hoàn toàn nửa mặt bên phải của cậu bé.
 
Simpson sau khi đã phẫu thuật cắt bỏ một phần khối u cùng với gia đình mình. Ảnh:ABC.
 
Simpson được chẩn đoán u xơ thần kinh, một bệnh về gene tàn phá khuôn mặt, nhưng điều đó cũng không khiến anh sống lạc quan hết mình.

"Tôi có lẽ là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới!", Maurice Simpson, giờ đã 34 tuổi, vui vẻ nói. "Cha mẹ dạy tôi cách biết hạnh phúc với bản thân mình", anh nói.

Mới đây, anh đồng ý làm nhân vật chính cho bộ phim tài liệu "A Brand New Face," để giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự.

Cuộc sống của anh, với tư cách giám đốc chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh Arby và một gia đình với vợ và 5 người con ở bang Utar, Mỹ, được đưa công khai lên truyền hình và khiến nhiều người khâm phục.

Theo ABC, tất cả những điều Simpson muốn là bỏ được khối u đang lớn nhanh để anh có thể đội vừa đầu một chiếc mũ bảo hiểm khi muốn lái xe máy.

Anh đã tiến hành phẫu thuật hồi tháng 1 vừa qua và một ca nữa kéo dài 5 tiếng hồi tháng 6 - nhằm múc bỏ một bên mắt và tái tạo lại hộp sọ, sau khi khối u đã đè quá nhiều vào não bộ.

Giờ đây, anh có thể chơi bóng rổ và bóng đá cùng các con mình, với tâm trạng hồ hởi thấy rõ.

Ước tính chỉ riêng tại Mỹ đã có khoảng 100.000 người mắc u xơ thần kinh, là những khối u mọc ở các dây thần kinh phân tán trên cơ thể. Hầu hết chúng lành tính, song một số có thể hóa ác tính.
 
Theo ABC/VNE
hoaianh
Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.