5 câu nói phá hủy hôn nhân nhanh hơn cả ngoại tình
Mọi cuộc hôn nhân tốt đẹp đều bắt nguồn từ những cuộc trò chuyện tử tế.
Nói chuyện là một kiểu nghệ thuật, cách nói chuyện là một kiểu tri thức. Ngay cả khi đã kết hôn, trở thành 2 người gần gũi và thân thuộc nhất thì người ta cũng không thể nói chuyện mà không suy nghĩ, không chọn lọc. Bởi lẽ chỉ một câu nói vô tình của bạn đôi khi lại trở thành rào cản giữa cả hai, để lại vết thương lòng không cách nào hàn gắn.
Và đặc biệt là 5 câu nói dưới đây, bạn tuyệt đối không nên nói với người bạn đời, nếu không thì bạn đang tự tay làm tổn thương chính cuộc hôn nhân của mình.
01
“Không phải việc của anh/em”: Tạo ra rào cản giao tiếp
Khi quyết định gắn bó cả đời, các cặp đôi thường có lời thề nguyện: “Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất làm cây dính liền nhành”. Vợ chồng cần có sự ăn ý, nhiều khi không cần phải nói thành lời mà chỉ cần nhìn nét mặt nhau cũng hiểu. Nhưng sự thấu hiểu này phải xuất phát từ giao tiếp hàng ngày.
Kết hôn rồi, mỗi người đều phải gánh vác những trách nhiệm gia đình nên việc của vợ cũng là việc của chồng. Vì vậy mà cả hai cần san sẻ cho nhau những chuyện này.
Tất nhiên, nhiều người có tính cách tự lập, muốn tự giải quyết mọi việc một mình. Chỉ đến khi không thể chịu đựng được nữa thì mới nhờ cậy đến người khác. Lúc này việc dựa vào đối phương dễ gây ra oán trách: “Sao anh/em không nói sớm?”.
Đến khi ai đó thường xuyên trả lời rằng “Vì nghĩ đó không phải việc của anh/em” hoặc nội dung tương tự thì dần dần 2 người sẽ trở nên xa cách, sự trung thực và thấu hiểu cũng mất đi.
(Ảnh minh họa)
02
“Anh/em giống hệt bố mẹ”: Phá hủy mối quan hệ
Ngoại hình và tính cách của mỗi người đều những nét giống với bố mẹ của họ nên câu này vốn dĩ bình thường, không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên nó được nói trong bối cảnh giận dữ thì ý nghĩa đã hoàn toàn thay đổi, thường để ám chỉ đối phương có thói xấu giống bố mẹ họ.
Dù mối quan hệ với bố mẹ thế nào thì mọi người đều có lòng hiếu thảo. Vì vậy khi bố mẹ bị coi thường, họ sẽ cảm thấy rất buồn, thậm chí có thể “bật chế độ” bảo vệ gia đình.
Trên mạng có một câu hỏi cực kỳ thu hút thảo luận: “Vợ/chồng hay người nhà, bên nào tốt hơn?”. Tất nhiên không phải so sánh từ đầu là cái kết tốt nhất. Nhưng nếu một bên nêu ra vấn đề này, đáp án hầu hết đều nghiêng về phía người nhà, dù sao họ cũng là những người có cùng huyết thống. Kết quả, mối quan hệ vợ chồng cũng từ đây mà trở nên trục trặc.
03
“Anh/em không muốn nói nữa”: Hình thành sự nghi ngờ lẫn nhau
Trong mối quan hệ vợ chồng, có một điều cấm kỵ là kể chuyện nửa chừng.
Nếu bạn gặp điều gì đó rắc rối, không muốn nói thẳng với đối phương nhưng lại úp mở câu chuyện thì họ sẽ tò mò và cố gắng tìm ra sự thật. Trong quá trình tìm hiểu, họ có thể liên lạc với người thân, bạn bè, đôi khi là đồng nghiệp của bạn. Nếu người được hỏi chuyện tốt bụng thì không sao nhưng nếu người ta thêu dệt hay khắc sâu nghi ngờ của bạn thì sẽ rất tệ.
“Sự tò mò giết chết con mèo”, khi bạn đã nói “Anh/em không muốn nói nữa” thì có nghĩa là đang che giấu điều gì đó mờ ám. Việc sống trong sự nghi ngờ sẽ khiến người bạn đời của bạn trở nên hoài nghi mọi thứ. Đến khi bạn nói sự thật thì đối phương lại không tin, nghĩ rằng bạn đang giấu diếm, từ đó tạo nên một loạt vấn đề đe dọa hôn nhân.
04
“Người yêu cũ…”: Đem chuyện cũ ra khơi
Kết hôn với mối tình đầu không phải chuyện dễ gặp. Ngược lại, Trải qua vài mối tình, thậm chí ly hôn trước khi kết hôn mới là điều phổ biến. Vì vậy khi bước vào hôn nhân, bạn nên nói rõ ràng và trung thực về các mối quan hệ trong quá khứ.
Sau khi kết hôn, người có IQ và EQ cao sẽ hiếm khi nói về người yêu cũ của bản thân lẫn nửa kia.
Thực tế, việc chia tay là một điều đau đớn bởi từng đem hết ruột gan để yêu rồi lại chia tay xé lòng. Trầy trật mãi mới thoát ra khỏi những cảm xúc đó mà bây giờ người mới liên tục nhắc đến thì làm sao có thể thấy thoải mái được?
Ngay cả khi đó là một cuộc chia tay trong hoà bình thì người yêu cũ vẫn là chủ đề nhạy cảm. Nó có thể gây ra hiểu lầm hoặc vì một số chi tiết mà đẩy cuộc hôn nhân hiện tại trở nên khó xử.
(Ảnh minh họa)
05
“Bây giờ mới hiểu rõ con người em/anh”: Thể hiện sự tiếc nuối và thất vọng
“Bây giờ anh nhìn rõ rồi, hóa ra em là người như vậy” là câu nói thường xuất hiện khi cãi nhau. Hiểu một cách rộng ra, nó thể hiện tất cả sự hối hận, thất vọng.
Có những lúc đối phương cảm thấy bản thân không tốt. Họ thực sự không biết làm thế nào để sửa chữa mới làm bạn hài lòng hoặc họ càng thay đổi, bạn càng coi thường. Lúc đó bạn nên là người giúp họ giải quyết vấn đề, thay vì đòi hỏi.
Bởi khi yêu ai đó, bạn cần bao dung cho những khuyết điểm của họ chứ không phải ép buộc họ phải thế này, thế kia. Nếu không thể chịu được điểm chưa tốt đó, bạn có thể nói thẳng ra còn việc đối phương có thay đổi hay không lại phải tuỳ vào chính họ.
Hôn nhân giống như một cuộc bao vây. Một khi đã bước vào thì ai cũng muốn thoát ra nhưng hãy chỉ nghĩ thôi, đừng nên biến nó thành sự thật.
Một vài thủ thuật thay đổi cách nói chuyện
Đầu tiên, hãy mở lòng mình, đừng che giấu những điều xấu xa.
Vợ chồng là mối quan hệ thuần tuý nhất, là quá trình hai trái tim xa lại xích lại gần nhau và hoà vào làm một mái nhà. Khi bạn mở lòng thì đối phương mới có thể thực sự trở thành tri kỷ của bạn.
Tiếp theo, hãy đánh thức mong muốn được chia sẻ của đối phương.
Vợ chồng cũng như những người bạn tốt nên cần tôn trọng nhau. Ngay cả khi đối phương nói những lời chưa tốt, hãy kiên nhẫn và lắng nghe, đừng ngay lập tức phản bác. Từ việc thường xuyên tâm sự, chủ động nói chuyện, lời nói của bạn với họ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Cuối cùng, cây ngay không sợ chết đứng, hành động của bạn sẽ chứng minh tất cả.
Lời nói đúng hay sai, tốt hay xấu đều được thể hiện qua hành động. Giống như việc bạn viết séc không có tiền, nếu nói mà không làm thì lời nói cũng không có giá trị. Mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp là thành quả của quá trình hai người không ngừng học hỏi, nỗ lực và phấn đấu. Khi cả hai luôn đồng hành cùng nhau, cùng trở nên tốt hơn mỗi ngày sẽ tạo nên hôn nhân vững vàng hơn.
Hôn nhân cần giao tiếp, không cần những lời nói xấu xí!
(Nguồn: Baidu)
Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ
Chuyện vợ chồng - 21 giờ trướcKết được mối duyên lành sau vỏn vẹn 29 ngày, cuộc đời người đàn ông bất hạnh đã sang trang mới kể từ sau tai nạn kinh hoàng.
Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn
Chuyện vợ chồng - 3 ngày trướcYêu sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mẹ đơn thân Việt, chàng trai Ấn Độ không màng đến khoảng cách xa xôi, quyết tâm cưới cô làm vợ.
Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'
Chuyện vợ chồng - 6 ngày trướcBà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.
Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ
Chuyện vợ chồng - 6 ngày trướcChuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcLời nói ấy khiến cô bất ngờ.
Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcMột tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".
Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcMẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.
Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcGĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!
Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc
Tâm sự - 1 tuần trướcGĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.
Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcMột người vợ đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân sau khi phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ điện thoại với biệt danh "béo mũm mĩm".
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"
Chuyện vợ chồngLời nói ấy khiến cô bất ngờ.