Ai ăn trái đắng trong các cuộc chia tay?
Vợ chồng không hợp nhau, ly dị đường ai nấy đi vốn thường tình, nhưng chưa bao giờ những xót xa hôn nhân lại nhộn nhịp như hiện tại.
Những bà vợ thi nhau lên báo kể tội chồng cũ, làm niềm tin vào tình cảm giữa con người với con người cứ thế lung lay. Soi rọi việc bỏ vợ của những anh chồng hào hoa nơi làng giải trí, để hỏi rằng lỗi nặng phần ai khi tổ ấm tan đàn xẻ nghé?
Vạch áo chồng cho cộng đồng xem
![]() |
|
Gia đình ngập tiếng cười của Kim Hiền ngày chưa phát hiện chồng ngoại tình. |
![]() |
|
Lam Trường thủa hạnh phúc bên vợ con. |
![]() |
|
Jennifer Phạm và Quang Dũng lúc còn cơm lành canh ngọt. |
Chồng cũ nào cũng bạc bẽo?
Những cặp vợ chồng Ngô Quang Hải – Đỗ Hải Yến, Huy Khánh – Hoàng Anh, Johny Trí Nguyễn - Vũ Lynn Cathy, Hiệp Gà – Thanh Quý đã đường ai nấy đi từ lâu. Nhưng sau mỗi cuộc chia ly bao giờ báo chí cũng tìm đến các bà vợ để rút bầu tâm sự. Những người phụ nữ chất chứa nỗi tủi phận cứ thế mà trút ẩn tình lên mặt báo vẽ lại hình ảnh các ông chồng cũ bội bạc, xấu xí.
![]() |
|
Hải Yến - Quang Hải - Thủy Top sẵn sàng thượng đài đấu nhau. |
![]() |
|
Những chuyến du lịch của Hoàng Anh giờ đã vắng bóng Huy Khánh. |
![]() |
|
Cathy chắc phải gượng cười khi thấy Trí cặp với Vân. |
![]() |
|
Vòng tay của Hiệp Gà đã chối bỏ Thanh Quý để dành cho Thu Trang. |
![]() |
|
Nhạc sỹ tài hoa Quốc Bảo gia trưởng và độc đoán trong ký ức vợ cũ. |
Chỉ mỗi chuyện hôn nhân tan vỡ cũng đủ làm showbiz Việt nhộn nhịp như lễ hội. Các ông chồng trong làng giải trí vốn đầy rẫy phù phiếm và cám dỗ một khi đã bỏ vợ đều là kẻ bạc tình, trong khi ly hôn là một điều hợp luật pháp nhằm giải phóng phụ nữ, vì sự tiến bộ của nữ giới.
Không thể đồng tình với Hiệp Gà hay Ngô Quang Hải khi các anh trả treo và đổ lỗi cho vợ cũ trên mặt báo. Dù các anh có trong như nước gạo thì dư luận vẫn sẽ dành sự cảm thông cho người vợ đáng thương lấy phải ông chồng lắm điều, giả tạo. Im lặng kiểu Johny Trí Nguyễn, Huy Khánh là cách trả lời đẹp lòng người nhất, dẫu cho tội có to nặng tựa Thái Sơn thì lâu dần cũng trở nên bằng phẳng êm đềm.
Ra đi là người có lỗi!
Phụ tình là có lỗi. Phân tích ra thì đó chính là việc hết yêu một người còn tha thiết với mình là mắc lỗi nghiêm trọng về đạo đức. Nhưng ai đã làm cho một người hết yêu một người? Kẻ thứ ba xuất sắc hơn hay chính người trong cuộc không biết giữ gìn thứ tình yêu đã từng thuộc về mình? Người ta vẫn nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” để quy kết trách nhiệm cho vợ và chồng. Nhà nghèo là lỗi ông chồng, nhưng rạn vỡ lại là lỗi bà vợ. Bởi thế việc chồng ra đi cũng là do các vợ không biết níu kéo, không biết khéo léo để giữ lại người đàn ông nông nổi cho riêng mình.
Những bà vợ kể tội chồng cũ, khoe được ít lỗi của chồng thì đã vô tình phơi lỗi của mình nhiều hơn. Thứ nhất, đánh mất tình yêu nơi chồng. Thứ hai, không chịu tìm lại dù đã có đăng ký sở hữu. Thứ ba, bôi xấu điều đã từng rất thiêng liêng. Thứ tư, làm tiêu giảm đức tính vị tha của người phụ nữ… Kể chi li ra sẽ còn nhiều nữa, trong khi lỗi của các ông chồng chỉ là mải chơi, lạc đường trong phút chốc mà đã phải hứng chịu áp lực văng khỏi cái tổ đã từng ấm của mình.







